“…Xin Cha Ban Ơn Trợ Giúp Chúng Con Biết Quyết Tâm Xây Dựng Giáo Hội Việt Nam Thành Một Gia Đình…”. (Trích kinh Năm Thánh 2010)

Tuần lễ cuối của mùa vọng, các Giáo xứ trong hạt Bảo Lộc đã có một bầu không khí sôi nổi, rộn ràng chuẩn bị cho ngày đại lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2009. Những khuôn mặt thơ thới khi vừa bước ra khỏi tòa hòa giải, những đoàn thể nhộn nhịp mỗi tối cùng nhau đến hội trường Giáo xứ để tập hát Thánh ca, tập diễn nguyện, văn nghệ, các nhóm bác ái sắp xếp lại những thùng quà để chia sẻ đến những nơi khó khăn… Mọi việc làm đều mang ý hướng thánh thiện làm sáng danh Thiên Chúa.  Nhiều Nhà thờ tại các Giáo xứ được tu sửa, quét vôi, làm vệ sinh khuôn viên. Hang đá máng cỏ được dựng lên và trang trí với những đèn màu. Một số Giáo họ ở cách xa Nhà thờ chính,  mặc dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn cũng đã cố gắng cùng nhau với khả năng của mình dựng lên một mái tranh đơn sơ để Chúa Hài Đồng hiện ngự,  là nơi cho các em thiếu nhi, các thanh niên và người già đến chiêm ngắm, cầu nguyện.

 Năm nay, các Giáo xứ trong Hạt Bảo Lộc có một không khí đón Mừng Chúa Giáng Sinh đặc biệt hơn, mọi người đang được sống trong những ngày tháng đầu  Năm Thánh 2010 – Năm ghi dấu những sự kiện quan trọng trong lịch sử Giáo Hội tại Việt Nam: 350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa Đàng Ngoài và Đàng Trong (1659-2009), 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam (1960-2010), và riêng trong Giáo hạt Bảo Lộc: trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban ân phúc cho Giáo phận Dalat đi qua một chặng đường 50 năm an bình kể từ ngày được thiết lập.

Thể hiện niềm vui này, chúng tôi xin gửi đến quý độc giả một số hình ảnh chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh của Giáo hạt Bảo Lộc qua sự cộng tác hình ảnh của các anh chị: Thiết Dũng , Huy Cận, Tiến Dũng, Thanh Hải, K’Ches , Xuân Cường, Long Phi, Thanh Trì, Bá Trí, Quốc Hùng …

Nguyễn Thành Trung