Vào lúc 14 giờ chiều Chúa nhật 03.02.2008, mọi thành phần Dân Chúa trong gia đình Giáo hạt Đàlạt quây quần bên Vị cha chung của Giáo phận để cùng tham dự giờ chầu Tạ Ơn cuối năm Đinh Hợi. Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, cũng là cha Hạt trưởng Hạt Đàlạt và là Cha Sở nhà thờ Chánh Tòa chủ sự giờ Chầu Thánh Thể. Giờ Chầu đã gợi lên các tâm tình : Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban cho trong suốt năm vừa qua ; ăn năn thống hối về những lầm lỗi, yếu đuối và thiếu sót trong đời sống ; vững tin và phó thác tương lai trong tay Chúa Quan phòng.
Kết thúc giờ chầu thật trang nghiêm sốt sắng, Cha Tổng Đại diện đã thay lời cho cộng đoàn chúc Tết Đức Cha Phêrô. Nhìn lại một năm qua, với những trọng trách mà Đức Cha lãnh nhận Cha Tổng hứa sẽ luôn trung thành, vâng phục và cộng tác mật thiết với Đức Cha. Tiếp đó, Cha Micae, Giám Đốc Đại chủng viện Minh Hòa cũng thay lời mọi người chúc Tết Cha Tổng Đại diện Phaolô. Những tâm tình thật đơn sơ nhưng gói ghém lòng yêu mến và vâng phục.
Đức Cha Phêrô đã bày tỏ lòng biết ơn Cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân, đã hết lòng yêu thương, hiệp nhất và cộng tác để xây dựng Giáo hội, xây dựng Giáo phận.
Tiếp đó, Đức Cha chia sẻ cùng cộng đoàn những sinh hoạt, những thành quả của Giáo hội toàn cầu, của Giáo hội Việt nam và của Giáo phận Đàlạt trong năm vừa qua.
Với Hội Thánh toàn cầu, Đức cha nhắc đến vài sinh hoạt chính của Tòa Thánh trong năm qua : việc Giáo Hội có thêm các vị Thánh và đông đảo các Chân Phước mới cho thấy ơn gọi nên thánh là một đòi hỏi của các kitô-hữu ; những giáo huấn phong phú của Đức thánh cha là người thầy … Đức Cha Phêrô bày tỏ lòng yêu mến và vâng phục Đức Giáo Hoàng đương kim, tạ ơn Chúa đã gìn giữ Hội Thánh. Qua đó, một lần nữa, Đức Cha cũng cho thấy tình yêu thương của Mẹ Hội Thánh, luôn quan tâm đến từng người con của mình, đặc biệt nhân biến cố dân Chúa cầu nguyện tại Hà nội trong thời gian vừa qua.
Với Giáo Hội Việt nam, ngày càng được củng cố, phát triển để phục vụ cách hữu hiệu nhất.
Với Giáo phận nhà, sau khi nhắc lại đôi nét về Năm Thánh mừng 80 năm truyền giáo vừa qua, Đức Cha dành nhiều thời gian để cho thấy những hồng ân Chúa đã thương ban cho Giáo phận trong năm vừa qua : Có những Giáo xứ mới được thiết lập, có những ngôi thánh đường được khánh thành và cung hiến, có những Thánh lễ đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới, có thêm nhiều mục tử để chăm sóc Dân Chúa…
Tuy vậy, như Đức Cha cho biết, số linh mục vẫn chưa đủ so với nhu cầu hiện nay ; một số Giáo họ với số giáo dân đông đảo nhưng không thể thiết lập được Giáo xứ mới vì thiếu linh mục. Một số Linh mục đã cao niên nhưng chưa thể nghỉ ngơi vì không có người thay thế.
Đức Cha cũng cho biết sự cộng tác của Hội Đồng mục vụ tại các Giáo xứ đã góp phần vào đời sống và sinh hoạt của cộng đồng Hội Thánh. Vì thế Giáo Phận có một nhu cầu cần thiết là phải xây dựng một Trung tâm Mục vụ để huấn luyện, đào tạo giáo dân hầu có thể thi hành được công việc này.
Sẽ tiếp tục có những thánh đường mới sẽ được hoàn thành trong năm 2008, nhưng Đức Cha chia sẻ ưu tư hàng đầu của ngài là phải cố gắng để hoàn thành được nhà thờ Đạ tông, vì nơi đây, con số giáo dân người đồng bào dân tộc ước tính trên 15 ngàn người. Với một số lượng giáo dân như vậy, cần thiết phải nhanh chóng có một ngôi nhà thờ để anh chị em tại nơi đó không bị thiệt thòi.
Hướng về dịp kỷ niệm 50 năm Tòa Thánh thiết lập Hàng giáo phẩm Việt Nam, cũng là năm Kim khánh của Giáo phận Đàlạt (24.11.1960 – 24.11.2010), Đức Cha mời gọi mọi người hãy cầu nguyện thật nhiều, có những hy sinh, góp phần thiết thực trong cuộc sống. Trong năm 2008–2009, cũng là Năm mừng thánh Phaolô nhân kỷ niệm 2.000 năm sinh nhật của vị Tông đồ dân ngoại, thời gian mà Giáo hội dành ra để giúp mọi tín hữu có điều kiện để được học biết thêm về cuộc đời của thánh nhân và những lời dạy dỗ của ngài, hầu có thể hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, có thể làm chứng tá cho Đức Kitô cách thiết thực hơn.
Rất đơn sơ, nhưng thật đầy đủ và chi tiết, cộng đoàn hiện diện đã được nghe những điều thật bổ ích, qua đó cũng thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng Hội thánh của Chúa, thấy được chỗ đứng của mình trong lòng Hội Thánh thân yêu, và trên hết “Tôi tha thiết xin anh chị em hãy tiếp tục cầu nguyện, cầu nguyện nhiều hơn nữa để có thể lắng nghe và thi hành mọi điều theo ý Chúa muốn”.
Buổi gặp gỡ và chia sẻ cuối năm được kết thúc trong lời ca của Kinh Hòa Bình thật nhiều ý nghĩa “Lạy Chúa, xin hãy dạy con : tìm yêu mến người hơn được người mến yêu ; tìm hiểu biết người hơn được người hểu biết ; tìm tha thứ người hơn hơn được người thứ tha…”
Tứ Linh









