Hôm nay, ngày 13/6, lễ nhớ thánh Antôn Padua. Trong thánh lễ chiều lúc 17 giờ 15 tại nhà thờ Chánh tòa, Giáo hạt Đà Lạt mừng bổn mạng Đức cha Antôn – Giám mục Giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ với ngài có Đức cha phó Đaminh và Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường cùng với khoảng bốn mươi Linh mục trong linh mục đoàn của giáo phận Đà Lạt. Đông đảo giáo dân, tu sĩ nam nữ cùng sốt sắng tham dự thánh lễ.

Thánh lễ này được cử hành với ý cầu nguyện thật đặc biệt. Trong lời dẫn lễ, Đức cha Antôn mời gọi mọi người hướng lòng về thánh Antôn – vị thánh luôn yêu thương những người nghèo để xin thánh nhân cầu bàu, phù trợ. Đức cha cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha phó Đaminh nhân tròn một năm ngày Đức cha được tấn phong Giám mục và cũng cầu nguyện cho Đức cha tân cử Giuse Nguyễn Đức Cường, ngày mai sẽ từ biệt Giáo phận Đà Lạt, lên đường ra Thanh Hóa. Tại đó, vào ngày 27/06, Ngài được truyền chức giám mục và nhận sứ vụ Giám mục giáo phận.

Trong bài giảng lễ, theo ý bài đọc 1, Đức cha phó Đaminh gọi tiên tri Êlia là chiến sĩ vô địch về đức tin vì lòng nhiệt thành cháy bỏng với công việc của Đức Chúa, tiên tri dám một mình thách đấu với 450 tiên tri của tà thần Baal để lôi kéo dân Chúa khỏi đường lầm lạc thờ phụng tà thần. Lòng nhiệt thành cháy bỏng, toàn tâm toàn ý với Chúa cũng được đề cập trong bài Phúc âm, bày tỏ thái độ của Chúa Giêsu trước sự tự mãn, vụ lợi của những người biệt phái“Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm, một phẩy trong luật cũng không qua đi cho đến khi mọi sự được hoàn thành”. Qua những gương đó, Đức cha nhấn mạnh về lòng nhiệt thành cháy bỏng nơi thánh Antôn Padua đối với Chúa, với Tin mừng và với những hiện thân của Chúa giữa đời. Đức cha dẫn lời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II khi viếng Vương cung Thánh đường thánh Antôn Padua năm 1985 “Tôi mời gọi anh chị em hãy chú ý đến phẩm chất đặc biệt của Thánh Antôn. Toàn bộ cuộc đời của thánh Antôn chứng tỏ ngài là con người của Tin mừng, một con người tận tâm tận lực loan báo Tin mừng”. Với thánh Antôn, trước khi loan báo tin mừng cho người khác, thánh nhân đã để cho Tin mừng uốn nắn chính mình, sống khó nghèo, chay tịnh, vâng phục, chiêm nghiệm Tin mừng trong cô tịch. Thánh nhân thuyết giảng về Tin mừng chỉ trong tám năm từ 1223 đến năm 1231 và qua đời khi mới 36 tuổi. Chỉ một năm sau đó, ngài được phong thánh và trở thành vị thánh bảo trợ được mến mộ, là hiện thân của Đức Giêsu Tin mừng, xứng danh là nhà giảng thuyết lẫy lừng và người cứu giúp những ai nghèo khổ. Qua bài giảng, Đức cha Đaminh kêu gọi cộng đoàn “Hãy đến với Tin mừng của Chúa. Hãy sống Tin mừng trong yêu thương”.

Cuối Thánh lễ, thay mặt cho cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha phó Đaminh gửi đến Đức cha Antôn lời chúc mừng lễ bổn mạng với lòng kính trọng, yêu mến và tin tưởng của toàn thể Giáo phận đối với Đức cha Antôn. Với Đức cha tân cử Giuse, Đức cha phó Đaminh có lời chúc Đức cha Giuse lên đường bình an, mạnh khỏe, với tâm nguyện “Ra chỗ nước sâu[1]” trong sự chúc lành của Chúa Giêsu, với hồng ân của Chúa Thánh Thần và với niềm vui, sự cộng tác, yêu thương, hiệp thông của cộng đoàn Dân chúa giáo phận Thanh Hóa.

Đáp lời, Đức cha tân cử Giuse bày tỏ tình cảm bịn rịn khi chia tay Giáo phận Đà Lạt cùng với rất nhiều gương mặt quen thuộc, thân thương đã từng gần gũi, sát cánh bên ngài trong suốt hành trình sứ vụ tại Giáo phận Đà Lạt. Đức cha ước mong cộng đoàn luôn cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới và tha thiết mời gọi cộng đoàn dự lễ truyền chức giám mục của ngài tại giáo phận Thanh Hóa trong ngày 27/6/2018 sắp tới.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời cầu bàu của thánh Antôn, luôn gìn giữ, nâng đỡ các vị chủ chăn của chúng con, Đức cha Antôn, Đức cha phó Đaminh, Đức cha tân cử Giuse, để các ngài luôn sống trong Tin mừng và nhiệt thành rao giảng Tin mừng của Chúa theo gương của thánh Antôn Padua.
Đà Lạt, ngày lễ nhớ thánh Antôn Padua 13/06/2018
Ban Truyền Thông Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt – Đình Quang – Tuấn Minh









