Trong bầu khí linh thiêng của những ngày cuối năm Ất Tỵ, sáng ngày 12/02/2026, cộng đoàn Dân Chúa Giáo hạt Đạ Tông đã tề tựu về Nhà thờ Giáo xứ Đạ R’sal để hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – về viếng thăm mục vụ, chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn và chia sẻ niềm vui Xuân mới Bính Ngọ 2026.
- Phút Linh Thiêng Bên Thánh Thể: Tạ Ơn và Sứ Vụ

Buổi gặp gỡ mở đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể trang trọng và sốt sắng. Hiện diện bên vị Cha chung của Giáo phận có Cha Quản hạt Batôlômêô Nguyễn Văn Gioan, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại sáu Giáo xứ trong hạt, cùng quý Cố, quý Hội đồng Mục vụ và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Giây phút trầm lắng bên Chúa Giêsu Thánh Thể là dịp để đại gia đình Giáo hạt cùng nhìn lại một năm qua với tâm tình tạ ơn sâu sắc. Mọi vui buồn, sướng khổ, những thành quả mục vụ và cả những ưu tư của năm cũ được dâng lên Chúa như của lễ hy sinh. Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho năm mới Bính Ngọ, xin Chúa ban ơn soi dẫn để mỗi thành viên đều biết nương tựa vào Ngài, làm mới lại đời sống đức tin và ý thức sâu sắc hơn về căn tính “người môn đệ thừa sai” trong bối cảnh hiện nay.
- Tâm Tình Con Thảo và Thao Thức Mục Vụ Vùng Truyền Giáo

Sau giờ Chầu Thánh Thể, trong bầu khí ấm cúng của tình gia đình, Cha Quản hạt Batôlômêô đã thay mặt toàn thể Giáo hạt dâng lời chúc Tết đến Đức Cha Đaminh.
Trong bài chúc mừng, Cha Quản hạt đã đúc kết lại những sự kiện nổi bật của Giáo hạt trong Năm Thánh 2025, đồng thời trình bày những thuận lợi, khó khăn và các định hướng mục vụ cho năm mới 2026. Đặc biệt, Giáo hạt Đạ Tông đang tích cực chuẩn bị tâm thế hướng đến sự kiện trọng đại: Năm Thánh 2027 – Kỷ niệm 100 năm Tin Mừng đến với anh chị em đồng bào Thượng.
Cha Quản hạt kính chúc Đức Cha một năm mới tràn đầy ân sủng, dồi dào sức khỏe để tiếp tục vững tay chèo lái con thuyền Giáo phận và luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho đoàn chiên, đặc biệt là tại các vùng ngoại biên xa xôi.
- Huấn Từ Của Vị Cha Chung: Sống Chứng Tá Tại “Vùng Đất Của Môn Đệ Thừa Sai”

Đáp từ lại tấm lòng hiếu thảo của đoàn con cái, Đức Cha Đaminh đã dành những lời chúc Xuân tốt đẹp nhất đến toàn thể Giáo hạt Đạ Tông.
Trong huấn từ mục vụ, Đức Cha đặc biệt ghi nhận và tri ân sự hy sinh, dấn thân quảng đại của quý Cha và quý Tu sĩ nam nữ đang phục vụ tại Đạ Tông – nơi được xem là vùng đất truyền giáo đầy thách thức với tỷ lệ giáo dân người dân tộc thiểu số cao nhất và điều kiện địa lý khó khăn nhất giáo phận. Ngài nhấn mạnh rằng, chính sự hiện diện và phục vụ tận tụy này là hình ảnh sống động nhất cho chủ đề mục vụ: “Mỗi tín hữu là một môn đệ thừa sai”.
Hướng tới cột mốc 100 năm Truyền giáo (1927-2027), Đức Cha mời gọi cộng đoàn Giáo hạt Đạ Tông hãy nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng các cộng đoàn hiệp hành. Ngài mong mỏi mỗi người giáo dân, dù sống giữa những khó khăn của đời thường, vẫn luôn biết sống chứng tá cho Chúa, giữ vững sự hiệp nhất trong phụng vụ và đức tin, góp phần làm cho Dân Chúa ngày càng lớn mạnh trên vùng đất truyền giáo này.
Ngày họp mặt kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ thân mật, đầm ấm tình cha con. Nguyện xin Thiên Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu tiếp tục tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên Giáo hạt Đạ Tông trong năm mới này.
Truyền thông Giáo hạt Đạ Tông

