14 giờ Chúa nhật ngày 26 tháng 01 năm 2014 (26 Tết), hàng linh mục, các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong giáo hạt Đàlạt, đã cùng vị cha chung của Giáo phận Đàlạt – Đức Cha Antôn – quây quần bên nhau tại nhà thờ Chánh Tòa, để cùng dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và tạ lỗi. Tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã ban và tạ lỗi vì những thiếu sót, lầm lỡ mà từng người đã vấp phạm trong năm Quý Tỵ vừa qua đối với Chúa và với nhau.
Giờ chầu Thánh Thể thật sốt sắng với những lời khẩn nguyện. Không chỉ tạ ơn và tạ lỗi, mà mỗi người còn cầu xin cho Giáo phận, cho các giáo xứ, các cộng đoàn và mỗi gia đình, luôn được bình an và hiệp nhất trong năm Giáp Ngọ sắp đến.
Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, đã thay lời cho cả giáo phận để chúc Tết Đức Cha Antôn, người cha của gia đình giáo phận. Tiếp đó, cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cũng thay mặt giáo hạt Đàlạt để chúc Tết cha Tổng đại diện Phaolô. Những lời chúc thật đơn sơ nhưng đầy tình nghĩa và tỏ lộ lòng kính yêu, vâng phục.

Tiếp đó, Đức Cha Antôn cám ơn về những lời chúc dành cho ngài. Đức Cha không quên chuyển lời của Đức Tổng Phêrô chúc Tết và mừng tuổi từng người trong gia đình Giáo phận Đàlạt, ngài còn nhắc nhớ đến những người con của Đàlạt đang phục vụ những nơi khác như Đức Tổng Phaolô và Đức Cha Giuse…

Đức Cha sơ lược về những công việc ngài thực hiện trong chuyến đi Mỹ vào tháng vừa qua. Đó là : thăm và giúp tĩnh tâm cho các linh mục và tu sĩ nam nữ đang tu học tại Mỹ (Baton Rouge), thăm và làm việc với một Đại Chủng viện Thánh Gioan tại Boston, nơi sẽ đón nhận và cấp học bổng cho hai người con của Giáo phận sẽ được đến học tập…
Đức Cha Antôn cũng chia sẻ một số công việc của Giáo phận đã đang và sẽ thực hiện trong năm vừa qua cũng như trong tương lai.
Trước hết và trên hết, đó là nhiệm vụ truyền giáo tại giáo phận, nhiệm vụ mà ngay từ những ngày đầu tiên, các mục tử tiền bối đã đặt ra, hiện nay vẫn tiếp tục và phải tiếp tục thi hành tại giáo phận này. Đặc biệt là truyền giáo cho người đồng bào sắc tộc. Đức Cha ao ước sẽ có nhiều hơn nữa những linh mục, tu sĩ là người sắc tộc. Và nếu Chúa muốn, sẽ có một hội dòng dành riêng cho anh chị em sắc tộc, để có thể thấu hiểu được văn hóa và những nét đặc trưng của người dân tộc thiểu số, hầu việc truyền giáo mang lại nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa.
Ngoài việc thiết lập lại Đại chủng viện của Giáo phận, đang có những dấu hiệu lạc quan, thì còn có việc hiệp thông mừng Năm Thánh dịp kỷ niệm 400 năm Dòng Tên hiện diện tại Việt Nam (tại giáo phận Đàlạt, có giáo xứ Thánh Giuse Thợ Tạo Tác do các Cha Dòng Tên đang phục vụ). Đức Cha cũng nhắc lại: Dòng Tên là Hội dòng đã có nhiều đóng góp cho Giáo Hội Việt Nam và giáo phận Đàlạt, cụ thể là Giáo Hoàng Học viện, nơi đã đào tạo rất nhiều linh mục, và nhất là có 14 giám mục Việt Nam xuất thân từ nơi này.
Với Năm Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình, Đức Cha nhắc đến gia đình giáo phận Đàlạt, dù ngài chỉ mới đến được 3 năm, nhưng những gì ngài cảm nhận được, thì đây quả là một gia đình đích thực. Đức Cha cho biết những việc làm cụ thể trong năm nay sẽ được các cha quản xứ chuyển đến từng gia đình, để thực sự qua Năm Phúc Âm Hóa Gia đình này, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ sẽ có những việc làm cụ thể, thiết thực ; làm thế nào để Tin Mừng được loan báo bằng chính gương sống của các gia đình Công giáo, những người có niềm tin và sống theo lệnh truyền yêu thương của Đức Kitô.
Đức Cha Antôn nhắc đến việc thuyên chuyển của 20 linh mục, ngài nhấn mạnh đây là việc làm bình thường của cả Hội Thánh. Việc luân chuyển này vừa mang lại lợi ích cho giáo dân, vừa mang lại lợi ích cho chính các linh mục. Đức Cha cũng cho biết, nếu không có gì thay đổi, vào lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 27/06/2014, sẽ có Thánh lễ truyền chức linh mục cho 15 Phó tế.
(Được biết trong những ngày sắp đến, Đức Cha sẽ đến thăm giáo hạt Bảo Lộc và Dilinh – 27.01 ; thăm giáo hạt Đức Trọng và Đơn Dương – 28/01/2014)
Bên cạnh những điều chia sẻ, Đức Cha Antôn còn nói rõ : “Tôi muốn tâm sự với các cha, các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân, để hiểu được phần nào những khó khăn, thử thách của Hội Thánh tại địa phương này. Nhưng trên hết mọi sự, chúng ta tin rằng với ơn Chúa Thánh Thần, với tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa Cha nhân lành, với hồng ân cứu chuộc mà Đức Kitô đã mang đến cho chúng ta, từng người sẽ đón nhận được muôn vàn phúc lành, để luôn biết tín thác và vững bước trong tương lai”.
Cuối cùng, Đức Cha dùng lại lời ngài đã viết trong thư gửi cộng đoàn Dân Chúa trong dịp Giáng Sinh và Năm mới vừa qua để kết thúc buổi gặp gỡ :
“Bước sang TÂN NIÊN GIÁP NGỌ là “năm con ngựa”, chúng ta có thể nhớ đến Thánh Vịnh 147: “Vó ngựa phi Chúa không ưa chuộng, chẳng thích gì chân kẻ chạy nhanh. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật” (câu 10-11), ngụ ý dạy rằng: con ngựa dùng trong giao tranh thì Chúa không thích, người cậy vào sức mình thì Chúa không ưa, nhưng Ngài yêu thích những ai biết khiêm nhường trông cậy nơi Ngài. Đức Giêsu trong máng cỏ và trong cuộc sống trần thế đã nêu gương khiêm tốn thẳm sâu. Saolô kiêu căng đã phải “ngã ngựa” để trở thành Phaolô khiêm tốn tín thác vào Thiên Chúa trong hành trình truyền giáo. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta bước vào Năm Mới theo gương của Mẹ, “một thôn nữ đơn sơ mang trong lòng tất cả hy vọng của Thiên Chúa!” (ĐTC Phanxicô). Nguyện chúc toàn thể Dân Chúa trong giáo phận Đà Lạt thân yêu một NĂM MỚI tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa”.
“Đến muôn đời con ca vang tình thương Chúa. Và mãi mãi con nhớ công ơn Ngài”. Bài hát kết thúc và phép lành được trao ban, đưa mọi người trở về với sự tất bật của những ngày cuối năm, tràn đầy lạc quan và tin tưởng để bước vào Năm Mới Giáp Ngọ 2014 sắp đến.
Khải Linh.









