Thánh lễ 18 giờ Chúa Nhật hàng tuần tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt bình thường đã đông người tham dự, nhưng hôm nay, số người tham dự còn đông hơn gấp bội, vì sau Thánh lễ này, sẽ có cuộc kiệu cung nghinh Đức Mẹ chung quanh nhà thờ và kết thúc bằng giờ Chầu Mình Thánh Chúa.
Cho đến chiều thứ Bảy, 13/8/2005, Đàlạt vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4, dự kiến cuộc kiệu chỉ sẽ diễn ra bên trong nhà thờ. Nhưng thật lạ kỳ, sáng Chúa Nhật 14/8, trời quang mưa tạnh, thời tiết như chiều lòng người, những người con yêu mến và luôn muốn bước theo chân Mẹ để lắng nghe, chiêm ngắm và sống lời Chúa.
Sự hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu trong ngày lễ kính trọng thể Đức Maria hồn xác lên trời, hiệp thông với Giáo Hội Việt Nam trong dịp Đại lễ Đức Mẹ Lavang, được Giáo Hạt Đàlạt cụ thể hóa bằng tuần Tam Nhật, dọn mình mừng lễ Mẹ “Vì không chỉ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhiều lần tuyên bố, không chỉ bằng những lời cầu nguyện, những lời chúc mừng, những điện văn cho Giáo Hội Việt Nam, mà ngài còn công bố với Hội Thánh toàn cầu để yêu mến Đức Mẹ Lavang trong sự hiệp thông sâu xa với Giáo Hội Việt Nam.
Đức đương kim Giáo Hoàng Bênêditô XVI cũng nhắc đến Đức Mẹ Lavang, ngài chúc mừng đại hội Lavang và qua đại hội này, ngài muốn chúc lành cho tất cả Giáo Hội Việt Nam thân yêu” (Lời cha TĐD trong bài giảng).
Hơn thế nữa, gia đình Giáo Hạt Đàlạt xum họp bên nhau trong chiều hôm nay còn để cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã ban cho Giáo Hội Việt Nam, cho Giáo Phận Đàlạt, cho từng người qua tay Mẹ Maria, như lời Cha Tổng Đại Diện chia sẻ : “ Giáo Hội Việt Nam đã trải qua dòng lịch sử đầy nước mắt, lo âu, phải trả giá bằng chính mạng sống của không biết bao nhiêu chứng nhân đức tin, thì làm sao lòng của người mẹ hiền lại không đau quặn đối với đoàn con. Sự trung kiên của các bậc tiền bối để làm chứng cho Chúa Giêsu, làm chứng cho Thánh Thể Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Mẹ, điều đó càng khiến Mẹ yêu thương, chăm sóc, an ủi, chúc lành cho Giáo Hội Việt Nam nhiều hơn nữa. Nếu chúng ta lãnh nhận được phúc ân của các bậc tổ tiên, thì lòng yêu thương mà Mẹ đã dành cho các ngài vẫn tràn đầy và phong phú cho tất cả chúng ta là con cháu các ngài trong thời đại ngày nay…”
Trời se lạnh, màn đêm buông xuống, nhưng đoàn người vẫn nối bước bên nhau, bên Mẹ nhân lành với ánh nến lung linh trên tay và tiếng hát tràn đầy lòng mến… tất cả chỉ muốn diễn tả lòng yêu mến, tôn sùng và muốn cùng Mẹ lên đường đi đến với tha nhân…
Kết thúc cuộc kiệu cung nghinh Mẹ là giờ Chầu Thánh Thể, thật nhiều ý nghĩa và thật nhiều ân phúc, vì như những gì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói về Mẹ, là “Người Nữ Thánh Thể”, là “Nhà Tạm đầu tiên”, mọi tín hữu cũng đều muốn học hỏi, bắt chước Mẹ để cũng yêu mến Thánh Thể Chúa Giêsu, cũng nhận ra được chính Thánh Thể Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu, là lương thực hằng sống là “trung tâm điểm của đời sống Hội Thánh”.









