“Giữ gìn con chúa ơi ,vì Chúa là chốn con tưạ nương tháng năm…”
Vâng , đó là lời ca nguyện thắm thiết của giờ chầu Thánh Thể vào buổi chiều cuối năm , nhân dịp các thành phần dân chúa của Giáo hạt Đơn Dương quy tụ về ngôi thánh đường Giáo xứ Lạc Viên để chúc tết vị Cha chung khả kính.

Trong tiết trời se lạnh nhưng bầu khí lại thật sự ấm cúng, các em thiếu nhi xúng xính trong bộ áo váy áo màu trắng tinh khiết xen lẫn với sắc hồng mát dịu, như báo trước một mùa xuân tươi vui ! Các đoàn thể với các trang phục nhiều màu khác nhau, ban kèn, đội trống trắc rộn ràng những khúc nhạc mừng xuân, nhưng hơn hết vẫn là bầu khí thánh thiện giữa ngôi thánh đường thân thương. Dựa vào thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô cộng đoàn được dẫn vào những giây phút thánh thiện không kém phần cảm động.

Cha Quản hạt cũng đã nói lên tình hình của Giáo hạt trong năm qua, những con số cho chúng ta thấy mức độ phát triển về mọi mặt, dù bên cạnh đó cũng còn không ít khó khăn. Địa hình phức tạp, giáo hạt Đơn Dương hoạt động trong lòng chảo, xung quanh là núi đồi bao phủ, nhưng sức sống mãnh liệt đang trào dâng đấu tranh từng ngày, từng giờ, để có cuộc sống đạo và đời ngày càng tốt đẹp hơn.

Với phần suy niệm mang tâm tình cảm tạ , tri ân, sám hối, xin lỗi Chúa và xin lỗi nhau, Đức Cha Antôn, vốn đức khiêm tốn, cũng nói lời xin lỗi mọi người, cử chỉ này chúng ta thấy ngài thật gần gũi , thân thương. Trong huấn từ ngài cũng nhắc nhở mọi người nên siêng năng chia sẻ và sống lời Chúa vì Chúa luôn là đỉnh cao nhất, đồng thời đón nhận tất cả trong sự yêu thương và quan phòng của Thiên Chúa.
Chiều xuống, trong khoảng không tĩnh lặng, cộng đoàn đã cúi đầu để nhận phép lành của vị chủ chăn Giáo phận. Dấu chỉ cúi đầu tạ ơn cũng là dấu chỉ nhận sự bình an cho năm tới trong bầu khí chan hòa yêu thương và hiệp nhất. Vậy là năm Tân Mão đã khép lại nhường chỗ cho năm Nhâm Thìn với một tương lai đầy hứa hẹn.
Matta Nguyễn Thị Hậu









