Trong tâm tình tạ ơn năm Ất Tỵ và niềm hân hoan đón chào Xuân Bính Ngọ 2026, chiều thứ Bảy ngày 07/02/2026, gia đình Giáo hạt Đơn Dương đã quy tụ về Giáo xứ Lạc Viên để hiệp dâng Thánh lễ, Chầu Thánh Thể và chúc tuổi Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận cùng Cha Tổng Đại diện.

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên Nhà thờ Lạc Viên đã rộn ràng bầu khí lễ hội. Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của những ngày giáp Tết, từng đoàn xe từ các giáo xứ trong hạt nối đuôi nhau tuôn về điểm hẹn hiệp thông. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của quý Cha, quý Tu sĩ, Hội đồng Mục vụ và cộng đoàn dân Chúa, bởi đây là dịp quý báu để đoàn con cái được gặp gỡ, lắng nghe và đón nhận những chỉ dẫn mục vụ từ vị Cha chung của Giáo phận.

Hiệp thông bên Thánh Thể và Chia sẻ Mục vụ

Chương trình bắt đầu lúc 15h00 với cuộc gặp gỡ thân tình giữa Đức Cha Đaminh và linh mục đoàn Giáo hạt Đơn Dương. Tại đây, Đức Cha đã lắng nghe, giải đáp những ưu tư mục vụ và chia sẻ những thao thức của ngài với các linh mục đang coi sóc các giáo xứ.

Tiếp nối tâm tình hiệp thông, Đức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn cùng tham dự giờ Chầu Thánh Thể trang trọng. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn vì muôn vàn hồng ân đã lãnh nhận, đồng thời tái xác tín vào sự hiện diện sống động của Thiên Chúa – Đấng luôn lắng nghe, củng cố và ban sức sống thiêng liêng cho đoàn chiên.

Tâm tình Tạ ơn và Dấu ấn Năm Mục vụ

Sau giờ Chầu, trong bầu khí ấm áp của ngày Tất niên, Cha Quản hạt Vinh Sơn Đỗ Quang Dung đã thay mặt đại gia đình Giáo hạt Đơn Dương dâng lời chúc Tết đến Đức Cha và Cha Tổng Đại diện.

Trong bài phát biểu, Cha Quản hạt đã điểm lại những dấu ấn đức tin của Giáo hạt trong năm qua:

  • Về đời sống đức tin: Cộng đoàn đã sống trọn vẹn Năm Thánh “Niềm cậy trông không làm thất vọng”, qua đó củng cố lòng mến Chúa – yêu người. Hướng tới năm 2026 với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian”, Giáo hạt ý thức rõ sứ mạng: mỗi Kitô hữu phải là một môn đệ thừa sai, dấn thân loan báo Tin Mừng ngay trong đời sống thường nhật.
  • Về đời sống xã hội: Cha Quản hạt chia sẻ những khó khăn của bà con giáo dân Đơn Dương – vùng đất chuyên canh rau màu – khi phải đối mặt với thiên tai, ngập lụt và giá cả bấp bênh. Tuy nhiên, trong gian khó, tình liên đới và sự quan tâm của Đức Cha cùng Giáo phận đã trở thành nguồn động viên to lớn.
  • Về Sứ vụ Truyền giáo: Với dân số 128.747 người, trong đó người Công giáo chiếm 32% (41.041 tín hữu) và cộng đồng anh em sắc tộc chiếm tỷ lệ đáng kể, Giáo hạt Đơn Dương ý thức đây là “mảnh đất vàng” cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Giáo hạt đang nỗ lực chuẩn bị tâm hồn để hướng tới kỷ niệm 100 năm Tin Mừng đến với vùng đất này và 100 năm truyền giáo cho đồng bào Thượng vào năm 2027.

Tiếp nối tâm tình ấy, ông Đaminh Lã Minh Đăng – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lạc Viên, đại diện cho giáo dân trong hạt, đã dâng lời chúc mừng năm mới và kính dâng lên Đức Cha những lẵng hoa tươi thắm, gói trọn tấm lòng hiếu thảo của đoàn con cái.

Huấn từ của Vị Cha Chung

Đáp từ lại những tình cảm nồng hậu, Cha Tổng Đại diện đã gửi lời cám ơn và chúc mừng năm mới đến toàn thể cộng đoàn.

Trong phần huấn từ, Đức Cha Đaminh đã mở rộng tầm nhìn của cộng đoàn về những sự kiện quan trọng của Giáo hội:

  • Giáo hội Hoàn vũ: Ngài mời gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Ad Limina (viếng mộ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô) của Hội đồng Giám mục Việt Nam vào tháng 4/2026.
  • Giáo hội Địa phương: Đức Cha tha thiết mời gọi quý Cha, quý Tu sĩ và giáo dân Đơn Dương đẩy mạnh công cuộc loan báo Tin Mừng, cổ võ ơn gọi trẻ và duy trì giờ kinh tối trong gia đình. Đặc biệt, ngài khích lệ việc hội nhập văn hóa qua việc tập hát các bộ lễ bằng tiếng Dân tộc để phục vụ phụng vụ tốt hơn.

Ngày gặp gỡ khép lại với phép lành trọng thể của Đức Cha và bữa cơm tất niên thắm tình huynh đệ. Mọi người ra về mang theo niềm vui, niềm hy vọng và những định hướng đức tin cụ thể, hứa hẹn một năm mới Bính Ngọ trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện trên cánh đồng truyền giáo Đơn Dương.

Truyền thông Giáo hạt Đơn Dương