Chiều thứ Bảy đầu tháng Năm, Giáo Dân B’Đơ, lớn bé, già trẻ, cùng với Cha Phaolô K’Breh đã có buổi rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ.
Xen kẽ những bài Thánh Ca bằng tiếng K’Ho: Chờgờm Ur Bơtau (kính mừng Nữ Vương), Mè sơrmah (Mẹ từ bi) Ave Maria… là tràng chuổi Mân Côi “Chờ-gờm Ai Maria, bềng jơnau hàng-goh…..Maria niăm-goh…..” Những lời kinh xuất phát từ tâm hồn đơn thành nơi đoàn con bé nhỏ của Mẹ, cùng với những cành hoa từ những bàn tay lao động vất vả, chắc hẳn Mẹ sẽ rất hài lòng trong buổi chiều tà này.Tiếp theo đó là giờ dâng hoa, với những bài hát bằng cả 2 thứ ngôn ngữ, những cử điệu êm đềm uyển chuyển, gói ghém tất cả lòng thành kính của các “Con Hoa”, thay mặt cho cộng đoàn dâng lên Mẹ.
Tháng Hoa, tháng của lòng yêu mến Mẹ, những người con nơi Cao nguyên âm thầm này vẫn hàng ngày dâng lên cùng với những của lễ hy sinh, những lo toan của cuộc sống, xin Mẹ nhận lấy và ban bình an cho Giáo Họ, cho mọi người trung kiên tin vào Con Mẹ, được vững vàng trước bao cám dỗ của cuộc sống duy vật hôm nay.
Nhờ Mẹ và qua Mẹ đến với Chúa Giêsu, giờ Chầu Thánh Thể sau đó đã kết thúc buổi Kiệu Hoa kính Đức Mẹ. Hẹn ngày cuối tháng, Giáo Họ sẽ cùng với cộng đoàn chính xứ, kết thúc tháng hoa trong tâm tình tin yêu phó thác và hiệp nhất.

Bá Trí








