Sáng Chúa nhật 31/7/2016, Cha Quản hạt Bảo Lộc Đaminh Nguyễn Chu Truyền đã đến B’Đơr dâng thánh lễ tạ ơn và công bố quyết định bổ nhiệm cha Augustinô Phạm Minh Thanh – Tân Quản nhiệm cho Giáo họ B’Đơr.
Giáo họ B’Đơr đã hình thành từ những năm 1990, khi Cha Đaminh làm quản xứ Tân Hóa. Trải qua hơn 20 năm, B’Đơr đã trưởng thành về mọi mặt. Số tín hữu (100% là người K’Ho) đã lên đến 1700 người. Để chăm sóc mục vụ cho giáo họ được hiệu quả hơn, Đức Cha Antôn đã cử Cha Augustinô (nguyên quản xứ Tân Văn – Giáo hạt Đức Trọng) về tiếp nối các cha Tân Hóa, trực tiếp coi sóc anh chị em Dân Tộc tại B’Đơr.
Trong ngày ghi dấu bước phát triển mới này, thay mặt Đức Cha Antôn, Cha quản hạt nhắn nhủ anh chị em B’Đơr nhớ lại “thuở ban đầu” của mình: đạo đức, nhiệt thành, vượt qua mọi gian khó để giữ đạo và sống đạo. Bây giờ điều kiện kinh tế đã khá hơn, thì cũng phải làm cho đời sống đạo mạnh mẽ lên. Ngài nhắc đến kỷ niệm lần Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn (1995), lúc đó làm Giám mục Giáo phận Dalat, khi đến B’Đơr, mọi người đã đến nhà nguyện để gặp gỡ Ngài và tham dự Thánh lễ, không cần phải coi nhà, không cần khóa cửa nhà, ngưng tất cả mọi công việc, các bà mẹ thì địu con đi, tập trung đông đủ mau chóng… Bây giờ thì không còn được như vậy!
Cha Phạm Minh Thanh là người đã có nhiều năm sống với anh chị em Dân Tộc ở LangBian, nên rất hiểu anh chị em Dân Tộc. Ngài nói vui sau Thánh lễ: “Xác là xác “kon Joăn (người Kinh), nhưng máu và hồn là “kon Cau” (người Dân tộc)”.
Hy vọng với vị Mục tử mới, Giáo họ B’Đơr mỗi ngày một tăng tiến hơn, không phải về đời sống vật chất mà là đời sống Đức Tin. Vì như bài Phúc Âm của Chúa nhật 18 Thường niên: “Nếu đêm nay người ta đòi linh hồn ngươi, thì những của cải ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?” (Lc 12, 13-21)
Bá Trí









