Trong những ngày cuối tháng 8 này, Giáo họ B’Sumrăc – Gx. Tân Hà – mang một không khí tươi vui hẳn lên, mọi người chuẩn bị mừng hai ngày lễ lớn, bổn mạng của hai giới có số thành viên đông nhất: Các Bà Mẹ và Giới trẻ. Trước ngày lễ Kính Thánh Monica và Thánh Augustinô, Cha phụ trách Phêrô K’Cheoh đã dành ra hai buổi để giúp các bà mẹ và giới trẻ tĩnh tâm và dành riêng một buổi để giải tội cho cả Giáo họ.
Được chuẩn bị tâm hồn trước nên bước vào Thánh lễ trong hai ngày kính Thánh Monica (27/8) và Thánh Augustinô (28/8) Giáo dân đã có một tinh thần tham dự Thánh lễ thật sốt sáng.

Để tạo bầu không khí vui tươi cho Giáo họ trong ngày lễ, Cha Phêrô đã tổ chức cho Giới trẻ một ngày sinh hoạt vui chơi mang chủ đề: “Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa”. Dưới hình thức cắm trại và thi đua qua những trò chơi dân gian truyền thống của người Mạ. Đã có 9 buôn với khoảng 850 bạn trẻ của Giáo họ B’sumrăc và 40 anh chị em thuộc buôn Dà Tồl, cùng các nữ tu thuộc Hội dòng MTG Dalat, Hội dòng MTG Thủ Đức, Con Đức Mẹ Phù Hộ, các chị Gia Đình Chứng Nhân, Ban điều hành Giáo họ, Huynh trưởng Giáo lý viên…
Những trò chơi thi đua đã diễn ra sôi nổi, hào hứng: bắn cung, giã gạo, nấu cơm nồi đất, kéo co, và thi tìm hiểu Kinh Thánh.
Với một ngày sinh hoạt, tình thân ái trong các buôn sâu đậm hơn. Ngoài ra người trẻ còn biết quý trọng và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của buôn làng… qua đó cũng nâng cao tinh thần hăng say phục vụ Giáo họ mỗi ngày một phát triển.
K’ Ches









