Gần một năm nay, Được phép Cha sở Phaolô Vũ Đức Vượng giao trọng trách chăm sóc Giáo họ B’sumrăc – Cha phó Phêrô K’Cheoh từng bước tiếp tục công việc xây dựng Giáo họ sinh hoạt đạo đức đi vào nền nếp.
Những ý kiến, những giúp đỡ cụ thể của Cha sở Phaolô, cộng với sự năng nổ luôn tìm tòi những phương cách thích hợp của Cha Phêrô K’Cheoh trong viêc xây dựng Giáo họ, đã giúp cho B’sumrăc hôm nay đã có một diện mạo mới.

Với các hội dòng có mặt trên địa bàn Giáo họ (Mến Thánh Giá Dalat, Sêlêdiêng, Gia đình Chứng nhân…) cùng giúp sức theo từng công việc được lãnh nhận đã thúc đẩy những bước tiến đáng kể cho Giáo dân nơi đây cùng sự chung tay của các ân nhân cũng là yếu tố không kém phần quan trọng cho thành quả này.
Song song với việc xây dựng nền nếp đạo đức trong Giáo họ, Cha Phêrô đã đẩy mạnh phong trào văn hóa truyền thống của người Mạ có thể thấy rõ như ăn mặc, xây dựng củng cố đội Chiêng, khuyến khích ca hát múa mang nét truyền thống… điều này đã thể hiện rõ trong những dịp lễ lớn trong Giáo họ.

Tối 24/01/2010 vừa qua, dịp lễ Mừng kính Bổn Mạng Thánh Phaolô Tông đồ trở lại, đã có một đêm văn nghệ sôi nổi được tổ chức bài bản tại khuôn viên nhà thờ trên một sân khấu lắp ráp mới được thực hiện. Chương trình có sự tham gia giao lưu của nhóm văn nghệ Langbiang – dân tộc Cil – của anh Kră jãn Plin từ Dalat xuống. Các tiết mục của Giáo họ B’sumrăc từ trang phục cho đến phong cách trình diễn cũng đã làm mọi người xem thích thú, tán thưởng. Đêm văn nghệ được sự hỗ trợ âm thanh ánh sáng của anh Tuận, anh Hòa…cũng đã góp phần cho sự thành công.
Vào 6 giờ sáng hôm sau Thánh lễ Mừng kính Thánh Bổn Mạng chính thức được cử hành, mặc dù một buổi tối sinh hoạt văn nghệ khá muộn, nhưng Giáo dân đã đi dự lễ đúng giờ và ngồi kín Nhà thờ trong một không khí sốt mến, nghiêm trang.

Trong bài giảng Cha Phêrô đã nhắc lại hai con người, hai gian đoạn trái nghịch trong cuộc đời của Thánh Phaolô. Từ một con người chuyên bắt bớ, gây tang tóc đau thương cho những người theo Đạo. Nhưng qua biến cố trên đường Damas, Thánh Phaolô đã nhận biết Thiên Chúa, và Thánh Phaolô đã được mời gọi vào sứ vụ Tông Đồ để rồi từ một con người phản nghịch Người thức tỉnh và trở thành một Tông Đồ nhiệt thành, một nhân chứng cho việc sống lại của Đức Giêsu Kitô, với một nhiệm vụ đặc biệt là công bố Tin Mừng cho Dân Ngoại.
Trong ngày Mừng kính bổn mạng, chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng cho mọi người trong Giáo họ B’sumrăc có một đức tin sống động, một tâm hồn rộng mở, và một đức yêu thương đối với mọi người. Được tiếp cận, học hỏi những cái mới và biết chọn lọc áp dụng vào đời sống thường ngày, để trở thành con người hữu ích và làm sáng danh Thiên Chúa.
Nguyễn Thành Trung – Minh Tuấn









