Hôm nay, ngày 13/1/2018, giáo dân Đa Lộc hân hoan chào đón Cha Phêrô Phạm Minh Đức về làm linh mục quản nhiệm thường trú tại giáo họ này.

Trực thuộc Giáo xứ Cầu Đất, Giáo họ Đa Lộc hiện có độ 400 giáo dân, con số thật ít ỏi so với dân số hơn 12.000 người của xã Xuân Thọ và phường 11, sinh sống rải rác từ khu vực Trại Mát (phường 11), xã Xuân Thọ và một phần giáp ranh của xã Xuân Trường. Diện tích địa lý của riêng xã Xuân Thọ và phường 11 cộng lại là 8.835 mẫu vuông (hecta) nên địa bàn mục vụ rộng lớn hơn các giáo xứ, giáo sở ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhà thờ Đa Lộc thuộc thôn Đa Lộc, nơi đặt trụ sở hành chính của xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt. Từ nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt theo quốc lộ 20 đến đây cách 12 cây số và nếu đi tiếp khoảng 10 cây số nữa thì đến nhà thờ Cầu Đất. Người dân xứ này sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Xưa nay, thu nhập chính của nông dân dựa vào thu hoạch từ cây hồng, cây cà phê hoặc làm vườn rau. Cuộc sống vì vậy thường lam lũ, vất vả và chẳng mấy khi được khá giả. Những người có điều kiện thì tìm những công việc ở nơi đô thị hoặc tìm cách định cư tại nơi khác. Mấy năm gần đây, do sử dụng công nghệ làm vườn bằng cách canh tác trong nhà lồng, một số nông dân có thu nhập khá hơn nhưng đa số đời sống vẫn luôn gắn chặt với đất vườn.

Theo lịch sử Giáo phận Đà Lạt (1), Giáo họ Đa Lộc hình thành từ năm 1942. Khi đó, chỉ có 04 gia đình Công giáo với 22 giáo dân, do các ông Phêrô Lê Văn Trung và ông Giacôbê Trương Tự quy tụ, đọc kinh chung với nhau. Năm 1946, có thêm 03 gia đình nữa. Lúc đó, cha quản nhiệm họ đạo Cầu Đất là cha Phaolô Nguyễn Văn Bình (về sau ngài là Tổng Giám mục Sài gòn) cất công từ Cầu Đất đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn nhỏ này vào mỗi Chúa nhật hàng tuần ngay tại nhà của ông Trung. Dần dà, khi số giáo dân tăng lên, với sự giúp đỡ của cha Phaolô Bình, các giáo dân đã dựng một nhà nguyện vách ván, mái tranh trên khu đất cạnh đường lộ và đường xe lửa. Từ đó, xóm đạo này được cha Phaolô Bình xem như một phần của họ đạo Cầu Đất. Vài năm sau (1949), nhà nguyện được tôn tạo và mái lá cũ được thay lại bằng mái tôn. Năm 1959, với sự hỗ trợ tài chánh của Tòa Giám mục Sài gòn và Giáo xứ Đà Lạt, trong đó có công lao rất lớn của Thầy Anrê Nguyễn Văn Mừng, một nhà nguyện kiên cố bằng gạch được xây dựng. Việc xây dựng nhà nguyện hoàn thành vào đầu năm 1960. Ngày 01.9.1960, Giám mục Sài gòn – Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã làm phép cho nhà nguyện, lấy tước hiệu là Á Thánh Simon Hòa (Phan Đắc Hòa). Về sau, họ đạo chọn chung Các Thánh tử đạo Việt Nam làm thánh bổn mạng, lễ mừng vào ngày 24/11 hàng năm.

Cuối năm 1960, cùng với việc thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam, khi Giáo phận Đà Lạt được thành lập, Giáo họ Đa Lộc trực thuộc về Giáo xứ Chánh tòa. Từ đó, Toà Giám mục thường cắt cử các linh mục đến dâng thánh lễ và chăm sóc đời sống thiêng liêng cho giáo dân trong họ đạo. Linh mục đầu tiên là cha Phêrô Nguyễn Văn Phát. Sau năm 1975, do sự đổi thay của thời cuộc, sinh hoạt tại họ đạo bị gián đoạn một thời gian. Cuối năm 1975, cha phó xứ Chánh tòa Giuse Nguyễn Văn Hân được giao phụ trách họ đạo. Cha kiêm quản tại nơi này cả cho đến khi cha làm quản xứ Mai Anh. Tiếp sau là các cha Giuse Lê Minh Tính, cha Giuse Trần Văn Chiến. Ngày 24/11/2000, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong Đại Năm Thánh 2000, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ sự thánh lễ cung hiến nhà thờ và cử cha Giuse Trần Văn Chiến – phó xứ Chánh tòa thường xuyên đến để phục vụ và chăm sóc xứ đạo. Trong thời gian này, một ngôi nhà thờ mới, khang trang đẹp đẽ đã được xây dựng thay thế ngôi nhà thờ cũ đã trở nên nhỏ hẹp. Theo các giáo dân ở đây, nhà thờ mới có dáng dấp của một con chiên nằm trên đồng cỏ xanh. Về sau, khi cha Giuse Trần Văn Chiến được cử làm cha sở Giáo xứ Cầu Đất thì cha vẫn tiếp tục kiêm quản Giáo họ Đa Lộc. Năm 2008, Tòa Giám mục lại cử thêm cha Giuse Nguyễn Văn Quý đến giúp xứ và tăng số thánh lễ cử hành lên đến 04 thánh lễ vào các ngày thường trong tuần. Ngày 20/5/2013, cha Martinô Bùi Đức Thịnh quản xứ Phát Chi – Trạm Hành được cử thay thế cha Giuse Trần Văn Chiến để chăm sóc Giáo sở cho đến ngày nay.(2)

Như vậy, tính đến năm 2017, họ đạo Đa Lộc đã hình thành được tròn 75 năm. Tuy có nhà thờ và được các Đấng bản quyền quan tâm cắt cử các cha đến coi sóc nhưng chưa khi nào họ đạo được có linh mục thường trú. Trong dịp lễ mừng bổn mạng và mừng 75 năm thành lập giáo họ hôm 24/11/2017, cộng đoàn Dân Chúa có đề đạt đến Đức Giám mục Giáo phận. Thể theo thỉnh nguyện, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã bổ nhiệm cha Phêrô Phạm Minh Đức, phó xứ Chánh tòa làm linh mục quản nhiệm thường trú của Giáo họ. Cha tân quản nhiệm Phêrô Phạm Minh Đức năm nay 42 tuổi, được truyền chức linh mục đã 06 năm. Trước, cha là phó xứ Bảo Lộc, được điều chuyển làm phó xứ Chánh tòa ngày 02/8/2017, cùng ngày với cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương và cha phó xứ Phaolô Nguyễn Hữu Phan.

Chiều ngày 12/01/2017, tại nhà thờ Chánh tòa, với sự tham dự của đại diện các thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, cha Phêrô chủ sự một thánh lễ tạ ơn thật sốt sắng và cảm động. Đồng tế với ngài có cha quản xứ và cha phó Phaolô. Trong lời cảm ơn và chia tay, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ đã bày tỏ lòng yêu mến của cộng đoàn đối với cha và cảm ơn cha vì tấm lòng của cha đối với Giáo xứ, đồng thời chúc cha gặt hái được nhiều kết quả trong sứ vụ mới.

Sáng 13/01/2017, cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng với đoàn đại diện Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt đưa tiễn cha Phêrô đến nhà thờ Đa Lộc để nhận nhiệm sở. Ở đây, Ban hành giáo của Giáo họ đã chuẩn bị chu đáo trong việc trang trí và đón tiếp. Thánh lễ nhận giáo họ được Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó giáo phận chủ sự cùng với đoàn linh mục đồng tế. Thật trùng hợp kỳ lạ, các bài đọc của thánh lễ dường như dành riêng cho sự kiện đáng ghi nhớ này của Giáo họ Đa Lộc. Bài đọc 1 – trích sách Samuel kể về việc tiên tri Samuel xức dầu để chọn Saul làm vị vua tiên khởi của dân Do thái, còn bài Phúc âm Máccô thì miêu tả việc Chúa Giêsu chọn và kêu gọi ông Lêvi – một người thu thuế để theo ngài. Qua bài giảng lễ, Đức cha Đaminh chia sẻ với cộng đoàn hình ảnh của một Chúa Giêsu gần gũi, bình dân; một Chúa Giêsu có lòng nhân từ yêu thương nhân loại; một Đấng Cứu Thế mà con người đang mong đợi. Đức cha nói, “Đức Giêsu đến để ban ơn tha thứ tội lỗi, để cũng cố niềm tin, để mời gọi đi theo ngài và để trao phó cho sứ mệnh đến với thế giới đang cần ơn tha thứ và ơn cứu độ. Sứ mệnh mời gọi chúng ta nhìn về phía trước trong khi không ngừng chiêm ngắm Chúa Giêsu trong phong cách quên mình để phục vụ của ngài”. Đức cha mời gọi cộng đoàn “Chúa gọi mọi người trong điều kiện hoàn cảnh của mình cộng tác với Ngài”. Như một lời nhắc nhở và dặn dò ân cần đối với cha tân quản nhiệm, Đức cha kết thúc bài giảng “Người mục tử không đến để được phục vụ nhưng để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Nhiều người ở đây bao hàm cả những anh chị em lương dân chưa biết Chúa, một nét đặc biệt của vùng Đa Lộc này”.

Cuối thánh lễ, cha tân quản nhiệm dâng lời cảm ơn Đức cha Antôn đã tin tưởng giao cho ngài sứ vụ chăm sóc giáo họ Đa Lộc, cha cảm ơn Đức cha Đaminh và các linh mục đồng tế đã yêu thương, đồng hành và hiệp dâng thánh lễ nhận xứ với ngài. Cha mong được các đấng bề trên và mọi người luôn cầu nguyện và giúp đỡ cha trong sứ vụ mới.

Thay mặt cộng đoàn, ông chủ tịch Ban hành giáo của Giáo họ có bài chào mừng rất cảm động, điểm lược lịch sử của giáo họ, diễn tả cách đầy đủ tình cảm, tâm tư và lòng biết ơn của cộng đoàn giáo dân đối với các vị chủ chăn tiền nhiệm và những người đã cộng tác với các ngài. Đặc biệt, khi được các Đức Giám mục thương yêu ban cho giáo họ có vị mục tử thường trú để phục vụ và chăn dắt họ đạo, ông nói “Bảy mươi lăm năm thành lập và phát triển của giáo họ chúng con chưa từng có cha sở tại chỗ. Ngày hôm nay, vì tình thương bao la của hai đức cha, chúng con mới có cha sở cư ngụ tại chỗ. Đối với chúng con là cha sở tiên khởi. Thật vui mừng quá thể”.

Trong tình hiệp thông và yêu thương, đại diện các thành phần Dân Chúa tham dự thánh lễ nhận xứ của cha Phêrô đã cùng dự cơm trưa huynh đệ thân mật với các vị chủ chăn trước khi chia tay ra về.

Nguyện xin Chúa luôn ở bên cha tân quản nhiệm và ban sức mạnh nâng đỡ cha, để qua tay ngài, cùng với lời cầu bàu của Các Thánh tử đạo Việt Nam, Chúa sẽ làm cho cánh đồng truyền giáo tại nơi này không ngừng phát triển và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

Ban Truyền thông Giáo xứ Chánh tòa

(1) Thông tin trong đoạn này lược trích từ ấn phẩm: Lịch sử Giáo phận Đà Lạt, giấy phép xuất bản số 21/QĐ-XB ngày 08/11/1991 do Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng cấp

(2) Thông tin trong đoạn này lược trích từ bài chào mừng của ông chủ tịch Ban hành giáo giáo sở Đa Lộc đọc trong thánh lễ nhận xứ của cha Phêrô tân quản nhiệm ngày 13/01/2018.