Giáo Họ Đinh Trang Hoà thuộc Giáo xứ Hoà Ninh – DiLinh, với hơn 95% là người Dân Tộc, đã tưng bừng đón Chúa Giáng Sinh trong đêm 24/12.
Từ nhiều ngày trước, giáo họ đã lo sửa sang, gia cố lại ngôi Nhà Nguyện tạm, xin được của Nhà thờ Tam Bố vào dịp Noel năm trước. Các Ca đoàn lo tập bài hát, các em Thiếu Nhi được các Chị Gia Đình Chứng Nhân tập hoạt cảnh Lịch Sử Ơn Cứu Độ. Ban Phần việc dành hết thời giờ cho công tác tổ chức, mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo họ cùng chung tay chuẩn bị: dọn đường kiệu chung quanh khuôn viên, dọn bãi giữ xe, làm hang đá, trang trí, bắt điện…..để việc cử hành đêm Giáng Sinh được trọn vẹn, sốt sáng.

Buổi văn nghệ, diễn nguyện được Ban Phần việc khai mạc lúc 19g. Những bài hợp xướng trang trọng, xen lẫn những ca khúc vui tươi, những vũ điệu thuần tuý Dân Tộc, cùng những điệu múa trẻ thơ… đã được trình diễn với tất cả sự nhiệt thành, đam mê của các em Ca đoàn, Giáo Lý viên và thiếu nhi, cũng như của các Mơi, các Bàp. Nổi bật nhất vẫn là hoạt cảnh Lịch Sử Ơn Cứu Độ, được thể hiện một cách rất thành công , cả về hình thức lẫn nội dung.
Sau hơn 2g30 phút, tất cả tập trung trong và chung quanh nhà nguyện, dành 30 phút hồi tâm với Lời Chúa trong giờ Canh Thức, để rồi cùng với Cha Phó Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông rước kiệu Chúa Hài Đồng chung quanh khuôn viên, trước khi bước vào Thánh Lễ.
“Hơn 2000 năm trước, Chúa Giáng Sinh không phải như chúng ta thấy trong hang đá nhấp nháy đèn điện, mà là trong hang bò. Ngài đến để chia sẻ thân phận với những con người nghèo hèn đơn sơ như chúng ta. Ngày nay, Chúa sẽ Giáng Sinh khi chúng ta biết chìa tay ra giúp đỡ người khác, khi chúng ta nở một nụ cười thân thiện với ai đó, hay mỗi lần chúng ta thăm viếng, an ủi những người túng đói bệnhh tật, neo đơn, già yếu….”
Lời nhắn nhủ của Cha Chủ Tế là một định hướng sống cho mỗi người tham dự Đêm Noel này.
Tuy thời gian cử hành đã dài, nhưng không ai bỏ về sớm, tất cả sốt sáng tham dự cho đến phút cuối cùng.
Sau Thánh Lễ, Cha Quản xứ Giuse Độ cũng đã đến chúc mừng và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với Bà con Giáo Dân ở đây.
Thánh lễ kết thúc lúc 23g30. Bà con ra về trong chứa chan niềm vui tươi.
Bá Trí









