Một buổi  chiều đẹp trời, sau những tháng ngày miệt mài tìm hiểu giáo lý đức tin và giờ đây vào lúc 17h ngày 5/7/2009 toàn thể các em thiếu nhi người Kinh cũng như người Thượng thuộc Giáo họ DIOM, cùng tụ họp nhau tại thánh đường để tạ ơn Chúa vì những hồng ân ngài ban .

Trong Thánh Lễ có sự hiện diện của Cha Quản Xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng với cha Mac-Ti-Nô Nguyễn Đaị Lộc. Trong bài giảng của cha quản xứ người có đưa ra một ví dụ về một em bé người Mỹ mới 14 tuổi mà đã có 3 tấm bằng Tiến sĩ toán học, cha còn khẳng định nếu Đức Giêsu cũng nổi tiếng như cậu bé thần đồng này thì không có bài Tin Mừng của CN XIV này, và dĩ nhiên, chẳng có ai khinh bỉ Ngài tại quê hương Nagiarét. Đức Giêsu không xấu hổ về gốc gác gia đình của mình, dù chỉ là “con bác thợ mộc” quèn. Trong chúng ta ai cũng có một gia đình, và không ai được quên cong sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, dù cha mẹ mình quê mùa thất học mà hãy tự hào về cha mẹ là ngươì thầy đầu tiên của mình. Có thể nói : từ khi trẻ Giêsu biết nói , trên môi đã vang tiếng mẹ, tiếng ba, bên tai đã nghe tiếng hát ru nôi của mẹ hay những tiếng dỗ dành của cha. Và cứ như thế, trẻ Giêsu đã lớn lên từ giòng sữa mẹ, từng khúc dân ca, từng câu Thánh vịnh đã in sâu vào lòng để “càng lớn lên, càng thêm khôn ngoan và nhân đức” và càng khám phá Thiên Chúa mới đích thực là Quê Hương, là Tất Cả đời mình. Đó là lý do thúc đẩy các thiếu nhi phải chăm học ở nhà, ở trường và ở nhà thờ để có thể được kết nạp vào đại  gia đình của Thiên Chúa . Sau Thánh Lễ là phần tổng kết phát thưởng cho các em thiếu nhi có thành tích trong năm học giáo lý, được mở đầu bằng những lời nguyện xin, những lời cảm tạ thật sốt sắng. Nối tiếp chương trình là báo cáo tổng quát năm học Giáo Lý vừa qua của ông Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Họ DIOM Antôn Nguyễn Khánh: “Giáo Họ có 700 em học sinh, 36 Giáo Lý Viên , được chia làm bốn khối lớp:  Đồng cỏ non, Sơ Cấp, Căn Bản và Kinh Thánh. Trong số đó có 17 em đạt danh hiệu học sinh xuất xắc, 65 em giỏi, 48 em khá. Đồng thời, Giáo Họ cũng đón nhận 166 em đã được Xưng Tội Rước Lễ, 72 em lãnh Bí Tích Thêm Sức. Mặc dù hiện tại Giáo Họ DIOM chưa có nhà Giáo Lý riêng, nhưng được sự yêu thương của Cha Xứ, cùng bà con giáo dân, cộng với tinh thần nhiệt huyết của Giáo Lý Viên nên năm học vừa qua diễn tiến rất tốt đẹp trong các phòng của nhà xứ. Một phần không thể thiếu trong buổi lễ tổng kết đó là huấn từ của Cha Xứ Lạc Viên, cũng là cha Quản Nhiệm Giáo Họ Diom.

Để làm cho bầu không khí trở nên sôi động hơn các chị Giáo Lý Viên đã lên múa mẫu bài hát:” Sống Đạo Hôm Nay”. Tiếp sau đó là phần chia sẻ của quý sơ , vị đại diện ban giảng viên Giáo Lý Giáo Xứ Lạc Viên. Và đây phần quan trọng nhất cũng là phần được mong đợi nhất: PHẦN PHÁT THƯỞNG. Từng lớp từng lớp các em cùng nhau lên nhận những phần thưởng Xuất xắc, Giỏi, Khá như chính sự hiểu biết của mình về Chúa, tuy rằng món quà chỉ đơn thuần là những cuốn vở nhưng đã phần nào khích lệ tinh thần của các em rất nhiều. Cuối cùng, một em đại diện học sinh Giáo Lý lên đọc lời cảm ơn.

Buổi lễ tổng kết năm học Giáo Lý  2008- 2009  đã kết thúc, các em ra về vời khuôn mặt hạnh phúc, đặc biệt điều làm chúng tôi ấn tượng nhất đó chính là nụ cười hồn nhiên đáng yêu của các em. Chúng tôi mong những nụ cười ấy vẫn mãi tiếp bước không chỉ cho các em thiếu nhi hôm nay mà còn mãi mãi sau này.

Bảo Khanh – Hoài My

Hình ảnh: Thế Phi

Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt – Hạt Đơn Dương