Giáo họ Hòa Trung thuộc Giáo xứ Hòa Ninh – Giáo Hạt Di Linh, một vùng kinh tế mới cách quốc lộ 20 khoảng 6 cây số (từ ngã ba Đinh Trang Hòa – cây số 16 – về hướng Đông). Giáo họ có khoảng 500 người với trên 100 gia đình Công Giáo.

Sáng Chúa nhật ngày 07/10/2012, Cha Tổng Đại Diện Phalô Lê Đức Huân, đến dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa nhân ngày Giáo họ mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, bổn mạng Giáo họ. Cùng đồng tế với cha Phaolô có cha Quản xứ Giáo xứ Hòa Ninh Giuse Nguyễn Trí Độ, cha phó Phanxicô Nguyễn Văn Thịnh và cha phó Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt Grêgôriô Nguyễn An Phú Đông.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại Diện kể cho cộng đoàn nghe về biến cố Đức Mẹ hiện ra 6 lần với 3 em chăn cừu làng Fatima( Bồ Đào Nha) là Lucia, Phanxicô và Jacinta, từ ngày 13/05 tới ngày 13/10/1917. Mẹ nhắn nhủ 3 em hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi hằng ngày để cầu cho thế giới nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, được hòa bình. Qua đó cha Tổng Đại Diện cũng mời gọi cộng đoàn giáo họ nhìn lên Đức Mẹ, Đấng mà mình nhận làm Bổn mạng, và dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân Côi để cầu cho gia đình, cho giáo họ và cho Giáo Hội. Đặc biệt cầu cho giáo họ sớm có một ngôi nhà thờ khang trang, rộng lớn hơn để cử hành Thánh lễ, các Bí Tích cũng như những sinh hoạt đạo đức khác vì hiện giờ giáo họ vẫn cử hành Thánh lễ trong ngôi nhà nguyện đơn sơ, chật hẹp.

Trong bài giảng, Cha Tổng Đại Diện nói cho cộng đoàn những tấm gương về lòng tôn sùng và yêu mến Đức Mẹ bằng việc lần chuỗi Mân Côi, trong đó có Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Hình ảnh Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II xuyên suốt trong bài giảng của cha càng làm cho cộng đoàn giáo họ hiểu rõ hơn về một vị Chân Phước được cả thế giới biết đến, đặc biệt đối với người Kitô giáo vì Ngài nổi danh về lòng “Yêu mến và tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria”. Ngài đã đặt thêm 5 ngắm Mân Côi là Năm Sự Sáng vào năm 2002. Ngài được gọi là Đức Giáo Hoàng của kinh Mân Côi, điều đó thể hiện qua câu khẩu hiệu của Ngài: “Tất cả mọi sự của con đều là của Mẹ”.

Cộng đoàn giáo họ đã tham dự Thánh lễ một cách nghiêm trang sốt sáng, cùng nhau chung tay lo việc chuẩn bị ngày lễ như trang trí khuôn viên, nhà Nguyện, đặc biệt tất cả các ca đoàn giáo họ từ ca đoàn thiếu nhi, ca đoàn hiền mẫu… đã cùng nhau tập hát và hát chung trong Thánh lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện đã nói về Giáo xứ Hòa Ninh là một giáo xứ hiệp nhất. Hiệp nhất từ các cha sở cha phó cũng như cộng đoàn, vì khi dâng Thánh lễ Ngài để ý thấy có sự hiện diện của các Giáo họ khác như Đinh Trang Hòa, Hòa Bắc, Hòa Nam, Kinh Tế 2 …

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành với giáo họ chúng con, để những ước nguyện chính đáng của chúng con được Thiên Chúa đoái thương chấp nhận. Xin Mẹ thương chỉ dạy để chúng con luôn bết noi gương mẹ lắng nghe lời Chúa qua tràng kinh Mân Côi, nhất là cho chúng con biết làm theo 3 mệnh lệnh Fatima: Cải Thiện Đời Sống, Tôn Sùng Trái Tim Mẹ và Năng Lần Chuỗi Mân Côi, để mỗi tâm hồn đón nhận được sự Bình an của Chúa. Amen.

K’ Ches