Vào lúc 18g30, chiều Thứ Bảy 13/11/2004, Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận đã đến Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm cử hành lễ kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam, bổn mạng Giáo họ Păngtiêng, là một giáo họ Dân Tộc, thuộc làng Păngtiêng, Xã Lát, huyện Lạc Dương.

Anh chị em Păngtiêng luôn được Đức Cha Phêrô quan tâm, và mặc dù bận rộn với rất nhiều công việc của cả Giáo phận, Đức Cha cũng vẫn cố gắng dành thời giờ để đến cử hành thánh lễ mừng Bổn mạng và chia vui với anh chị em.

Làng Păngtiêng nằm trên phần đất phía nam của xã Lát, huyện Lạc Dương, cách Đàlạt khoảng 35km, đi theo đường hồ Suối Vàng. Làng Păngtiêng có 104 gia đình với 544 nhân khẩu, tất cả đã tin theo Chúa.

Mặc dù theo hành chính thì Giáo họ Păngtiêng thuộc địa bàn huyện Lạc Dương và thuộc Giáo xứ Langbiang, nhưng để có thể đi đến Giáo xứ Langbiang thì hiện nay con đường tốt nhất đối anh chị em Păngtiêng, đó là đi qua Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm. Vì thế, được sự thoả thuận giữa cha xứ Langbiang và cha xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm, với sự ưng thuận của Đức Cha Phêrô, Giám mục Giáo phận Đàlạt, anh chị em Păngtiêng đã được trao phó cho các Cha Dòng Chúa Cứu Thế tại Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm chăm sóc, và trở thành một giáo họ trực thuộc Giáo xứ.

Vì đường sá và hoàn cảnh kinh tế khó khăn, mất một thời gian khá lâu anh chị em đã không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích. Nhưng nay nhờ hồng ân Thiên Chúa, nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử đạo Việt Nam, anh chị em đã có điều kiện tương đối thuận tiện hơn, và đã có thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ đều đặn vào mỗi Chúa Nhật. Tuy nhiên vì đường xa mà anh chị em lại không có phương tiện, nên để có thể tham dự thánh lễ Chúa Nhật thì họ phải đi từ chiều Thứ Bảy, rồi học giáo lý và ngủ đêm tại nhà trọ của Giáo xứ Chúa Cứu Thế Tùng Lâm.

Đời sống vật chất của anh chị em Păngtiêng thì quả thật còn rất nghèo. Vì sống trong vùng sâu vùng xa nên bị thiệt thòi về rất nhiều mặt : chưa có điện nước, chưa có trạm y tế, chưa có nhà trẻ, chưa có trường học tại chổ. Các em học cấp 1 phải đi 3-4 km mới tới trường làng, các em cấp 2 phải đi học cách xa nhà khoảng 8-10 km, còn các em cấp 3 phải ra trọ học tại huyện Lạc Dương. Cũng may nhờ có chương trình phát triển khu du lịch Suối Vàng mà bà con mới có đường đi lại dễ dàng được vài năm nay. Đa số bà con sống bằng nghề trồng lúa ruộng, nhưng thường bị thất thu vì đất xấu mà bà con lại không có tiền đầu tư phân bón …

Mặc dù còn khó khăn và gặp nhiều thiệt thòi, nhưng đời sống của bà con vẫn bình an hạnh phúc, không có tệ nạn. chắc chắn phần lớn cũng nhờ đời sống đạo đang đi lên.

Ước mong trong tinh thần hiệp thông của những người con cùng có chung một Cha trên trời, xin mọi người hãy cầu nguyện và nâng đỡ, để anh chị em Păngtiêng được bén rễ sâu trong đức tin, và đời sống tinh thần cũng như vật chất được thăng tiến hơn.