Vào lúc 6g tối thứ ba ngày 28/06/2022, cộng đoàn Giáo họ Thánh Phêrô thuộc Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến, Giáo hạt Bảo Lộc đã có giờ sám hối và chầu Thánh Thể để chuẩn bị tâm hồn sốt sắng mừng lễ bổn mạng của giáo họ vào sáng hôm sau, 29/06, lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Thánh lễ diễn ra lúc 5g sáng trong bầu khí hân hoan tưng bừng với sự tham dự của đông đảo giáo dân trong Giáo họ Thánh Phêrô và Giáo xứ Thánh Tâm, Lộc Tiến.
Giữa những lời ca ngân vang hào hùng của bài hát nhập lễ, cộng đoàn dân Chúa Giáo họ Thánh Phêrô cũng như Quý chức và giáo dân trong Giáo xứ Thánh Tâm đã theo chân Cha Chủ tế tiến vào thánh đường.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Chủ tế và cũng là Cha Quản xứ Giáo xứ Thánh Tâm Phaolô Dương Công Hồ đã chúc mừng Giáo họ Thánh Phêrô cùng toàn thể những ai đã chọn hai thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng, xin hai thánh Quan Thầy cầu bầu cùng Chúa cho mọi người luôn được bình an, hạnh phúc. Cha cũng kêu mời cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha vì Chúa đã đặt ngài kế vị thánh Phêrô để coi sóc và gìn giữ Hội thánh.
Cùng chung trong bầu khí tạ ơn này, cộng đoàn hiện diện cũng có một niềm vui kép khi cả Cha Quản xứ và Cha phó Phaolô Nguyễn Hữu Phan cùng nhận thánh Phaolô, vị Tông đồ dân ngoại, làm bổn mạng và cả hai cha cùng hiện diện để đồng tế Thánh lễ mừng bổn mạng chung với cộng đoàn.
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Chủ tế đã sơ lược lại tiểu sử của hai vị thánh. Trong thời buổi khó khăn ban đầu của Hội thánh, mặc dù cá tính hoàn toàn khác nhau nhưng hai ngài đã cùng để lại những dấu ấn hết sức ấn tượng. Những dấu ấn đó đã đặt nền tảng vững chắc cho nền thần học và tín lý của Hội thánh. Những điều đó vẫn luôn đồng hành cùng Hội thánh trên khắp địa cầu trong niềm tin vào Đấng Phục Sinh suốt hơn hai ngàn năm qua. Thứ đến, Cha Chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy noi gương thánh Phêrô và thánh Phaolô là hai “cột trụ” của Hội thánh, hiệp lòng giữ vững Đức Tin trong đời sống hằng ngày. Ngài khuyên nhủ cộng đoàn rằng: “Không có thánh nhân nào lại không có quá khứ và không có tội nhân nào lại không có tương lai”.
Thánh lễ tiếp diễn trong bầu khí trang nghiêm, sốt sáng trong tâm tình tạ ơn, yêu mến nhưng cũng không kém phần long trọng và hân hoan.
Xin Chúa, nhờ lời bầu cử của hai thánh Quan thầy Phêrô và Phaolô, ban cho giáo họ và hai cha tràn đầy ơn phúc và niềm vui.
Bài: Hồng Thuỷ
Ảnh: Phát Hoàng