Ngày 7 tháng 11 năm 1773 Giáo hội Công giáo Việt nam đã dâng lên Đức Kitô một chứng tích tuyệt hảo: từ một nhát gươm định mệnh người Linh mục đầu tiên của Giáo hội Việt nam đã chết vì rao giảng nước trời trong thời cấm cách: Cha Vinh Sơn Liêm.
Ngày 6 tháng 11 năm 2010, giáo họ Vinh Sơn Liêm, Giáo xứ Tân Hà, Hạt Bảo Lộc đã tổ chức long trọng lễ mừng kính Thánh Bổn mạng Vinh sơn Liêm của mình. Khoảng 9g sáng Ban Mục vụ, Ca đoàn, Ban lễ sinh và một số giáo dân đã tề tựu tại khuôn viên đền thánh để chuẩn bị cho việc cung nghinh tượng thánh. Đúng 09giờ 30’ Cha Quản xứ Phaolô, và các Cha đã từng phục vụ tại giáo xứ và toàn thể giáo dân trong giáo họ bắt đầu việc rước kiệu chung quanh khuôn viên ngôi đền giáo họ, ngay sau cuộc rước kiệu các Cha đã hiệp dâng thánh lễ đồng tế để cầu nguyện cho các vị ân nhân đã giúp đỡ về tinh thần và vật chất cùng tất cả mọi giáo dân còn sống cũng như đã qua đời của giáo họ.

Sau phần công bố lời Chúa, Cha Quản xứ đã chia sẻ với giáo dân về cuộc đời tận hiến của Cha Vinh Sơn Liêm, ngài nói:” Vinh sơn Phạm Hiếu Liêm mở mắt chào đời năm 1732 tại làng Trà Lũ, tỉnh Nam Ðịnh. Năm 12 tuổi, cậu Liêm vào tu trong nhà Đức Chúa Trời ở Lục Thủy. Là người thông minh đạo đức, nên được các cha đòng Đaminh gởi đi du học tại Manila Phi Luật Tân. Sau ba năm học thành công xuất sắc, thày Liêm xin gia nhập dòng Đaminh và được thụ phong linh mục năm 1758. Thụ phong linh mục rồi, cha Liêm trở về phục vụ quê hương. Về Việt Nam, Ngài được bổ nhiệm làm giáo sư chủng viện Trung Linh. Nhưng nguyện vọng của Ngài là loan báo Tin Mừng cho anh em. Nên chẳng bao lâu, cha rời chủng viện dấn thân vào cánh đồng truyền giáo. Hoạt động tông đồ của cha không chỉ hạn hẹp trong các giáo xứ, mà còn mở rộng đến các làng ngoại giáo, bất chấp những khó khăn nguy hiểm của thời cấm cách, nhất là từ thời chúa Trịnh Sâm. Tại bất cứ nơi nào, cha cũng luôn nhiệt tình yêu thương, giúp đỡ mọi người, nên ai cũng hết lòng thương mến. Năm 1773, cha Vinh Sơn Liêm đang đi giảng cho họ Lương Đống, chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Các quan nghe tin, liền đem quân vây bắt, giải về kinh đô Thăng Long, ra mắt chúa Trịnh Sâm. Chính tại đây đã diễn ra Hội Đồng Tứ Giáo. Cha Liêm đại diện đạo Thiên Chúa đã khéo léo trình bày về quan điểm của Kitô Giáo đến nỗi Chúa Trịnh phải trầm trồ khen ngợi và khâm phục cách trình bày của Ngài. Nhưng vì đã có lệnh cấm đạo của Vua nên ngày 07-11-1773, cha bị đem đi xử tại pháp trường Đông Mơ. Một nhát gươm định mệnh, chứng tá tuyệt hảo cho Đức Kitô. Thi hài Ngài được rước về an táng tại Trung Linh. (Ngày 20.05.1906 Đức Thánh Cha Piô X suy tôn ngài lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh. ) Để trung thành với Chúa, Thánh Vinh Sơn Liêm sẵn sàng chịu mất mạng sống, vì biết rằng Chúa sẽ ban lại sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho ngài. Ngài thật khôn ngoan, đã biết từ bỏ cái tầm thường để lựa chọn điều cao quí, đã biết từ bỏ cái tạm bợ để lựa chọn điều vĩnh cửu, đã biết từ bỏ những giá trị tương đối để lựa chọn Chúa là giá trị tuyệt đối. Cuộc sống hôm nay cũng đặt chúng ta trước nhiều lựa chọn. Để sống đúng lương tâm công giáo, chúng ta phải chối từ những mối lợi bất chính. Để chu toàn luật Chúa, chúng ta phải từ chối những hưởng thụ ngọt ngào. Để thực hành luật yêu thương tha thứ, chúng ta phải cắn răng chịu nhịn nhục. Để đi theo Chúa, chúng ta phải vác thánh giá. Những lựa chọn đó nhiều khi khiến lòng chúng ta đau đớn như bị rướm máu. Đó thực là những cuộc tử đạo. Để lựa chọn như thế phải có ơn khôn ngoan của Chúa. Để lựa chọn như thế cần có ơn sức mạnh của Chúa. Nhưng có lựa chọn như thế ta mới xứng đáng là môn đệ Chúa và xứng đáng là con cháu Thánh Vinh Sơn Liêm anh hùng tử đạo. Chính những lựa chọn đó sẽ đem lại cho chúng ta sự sống đích thực. Chính những lựa chọn đó sẽ đưa chúng ta đến hạnh phúc quê trời vĩnh cửu.”
Sau thánh lễ Đại diện giáo dân đã cám ơn các Cha đã dâng lời cầu nguyện với Thánh Bổn mạng cho toàn thể giáo họ,và xin quý vị ân nhân của giáo họ tiếp tục giúp đỡ cho giáo họ, để giáo họ vững bước trên con đường mục vụ hầu phần nào xứng đáng là con cháu Thánh Bổn mạng của mình.

Sau cùng là bữa cơm thân mật đơn sơ nhưng thắm đậm tình Cha con trong giáo xứ. Ngày lễ
Mừng Bổn mạng của Giáo họ Vinh sơn Liêm đã thành công tốt đẹp trong sự bảo trợ của Thánh
Vinh sơn Liêm.
Tin ảnh: Bình Đông









