Ngày sinh hoạt truyền thống giao lưu của giới hiền mẫu Giáo Hạt Đơn Dương năm nay được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 26/08 /2006 tại Giáo Xứ M’Lon Thạnh Mỹ, trước lễ thánh nữ Mônica một ngày. Ngày truyền thống hiền mẫu Đơn Dương năm nay đã quy tụ được 710 các bà mẹ của 10 Giáo Xứ trong Giáo Hạt, sinh họat từ 7 giờ 30 đến 15 giờ cùng ngày.
Ngay từ 7 giờ sáng, khuôn viên nhà thờ Thạnh Mỹ đã nhộn nhịp bóng người qua lại, đủ mọi sắc màu, Kinh có Thượng có, có cả những bà già trên 70 tuổi và những người mẹ mới quá 20 tuổi đời. Khởi đầu ngày truyền thống bằng giờ sinh hoạt giao lưu ngoài trời do cha Giuse Nguyễn Kim Cương, phó Lạc Lâm, điều hành cùng với quý thầy quý soeur trong những tiếng hát câu hò và các điệu múa nhảy.
Đến 8 giờ 30, các bà mẹ vào nhà thờ để bước vào chủ đề sinh hoạt chính thức của ngày lễ. Linh mục Phaolô Phạm Công Phương, Quản Xứ Lạc Viên, thuyết trình về đề tài “Giới hiền mẫu lắng nghe Lời Chúa theo gương Mẹ Maria và thánh Mônica”. Khởi đầu bằng một câu chuyện có thực về một em bé bị bắt cóc ở gần đảo Hải Nam Trung Quốc trên một chiếc tàu vượt biên gặp nạn, và phải ba năm sau mới tìm thấy em bé. Điều đáng nói là sự vất vả tìm kiếm kiên trì không biết mệt mỏi, và nhất là tình cảm gắn bó của hai bà mẹ, mẹ nuôi và mẹ ruột, thật là cảm động. Đó cũng là tâm trạng của Đức Maria trong bài Tin Mừng vừa công bố về việc lạc mất con trong đền thờ, và cũng là sự tìm kiếm không biết mệt mỏi của bà mẹ Mônica đối với đứa con bị lạc về tinh thần đạo giáo. Bài thuyết trình triển khai từ bốn sự kiện trong Tin Mừng : truyền tin, tìm thấy con trong đền thờ, dấu lạ tiệc cưới Cana, và dứơi chân thập giá, để thấy Đức Maria là người lắng nghe, suy niệm và mau mắn đáp trả sứ điệp của Thiên Chúa. Cuộc đời của thánh nữ Mônica cũng là tiếp nối mẫu gương của Mẹ Maria trong đời sống gia đình và con cái. Cuối cùng là áp dụng vào cuộc sống hôm nay qua lời ca tụng của một bà mẹ trong Tin Mừng: “Phúc cho dạ dã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú mớm” để thấy rằng việc cưu mang Chúa Giêsu trong tâm hồn và sinh hạ Chúa Giêsu trong hành động của mỗi Kitô hữu là điều thiết yếu nhất trong đời sống đạo. Đối với con người hôm nay, có thể có hai trường hợp : trước hết là thụ thai mà không bao giờ sinh hạ, nghĩa là những người để đức tin bị “sảy thai” vì có dự định mà không thực hiện và đó là “đức tin chết”, theo kiểu nói của thánh Giacôbê. Thứ đến là sinh hạ mà không cưu mang, theo kiểu thụ thai trong ống nghiệm hay kiểu sinh sản vô tính là những người thực hiện được nhiều việc nhưng không phát xuất từ lòng mến thì đức tin chỉ hời hợt bên ngoài và không bén rễ sâu. Chỉ có “những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”, hơn cả việc Đức Maria cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu trong thể xác.
Sau đó các bà mẹ được chia thành ba tổ để thảo luận, chia sẻ những kinhnghiệm sống đạo của gia đình và nuôi dạy con cái. Năm nay Đức Cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận, không xuống tham dự như dự tính vì ngài đi dự lễ đặt viên đá xây dựng Đại Chủng Viện Xuân Lộc. Cha Tổng Đại Diện thay mặt ngài đến đúc kết, chia sẻ và dâng thánh lễ. Trước đó, Cha Tổng Đại Diện cũng đã đến Giáo Xứ Lạc Sơn để ban bí tích Thêm Sức cho khỏang 40 em thiếu nhi. Khoảng 10 giờ, ngài có mặt tại Thạnh Mỹ để lắng nghe các đại diện của ba tổ trình bày những thao thức của các bà mẹ. Cha Tổng Đại Diện rất tài tình trong việc đúc kết các tâm tình, dí dỏm và rất sâu sắc qua các lời nhắn nhủ. Ngài cũng rất khiêm tốn nói mình xuống Đơn Dương học hỏi kinh nghiệm để ngày mai ngài sẽ chia sẻ với các bà mẹ ở Đà Lạt vì đây là lần đầu tiên Giáo Hạt Đà Lạt tổ chức ngày truyền thống giới hiền mẫu.
Thánh lễ đồng tế mừng kính thánh nữ Mônica, bổn mạng của giới hiền mẫu, bắt đầu lúc 11 giờ 30 thật sốt sắng, có đông đủ các cha trong Giáo hạt tham dự. Bữa cơm trưa thân mật vào lúc 12 giờ 30 diễn ra trong bầu khí vui tươi, và các bà mẹ thi đua trổ tài văn nghệ tạo nên những tiếng cười ròn rã. Buổi giao lưu đã khép lại sau giờ thánh chầu Thánh Thể, và hẹn gặp lại năm sau cũng vào ngày truyền thống giới hiền mẫu của Giáo Hạt.
Cây lúa hạt thóc.









