Thứ 7 ngày 16/07/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Tân Bùi, Giáo hạt Bảo Lộc đã diễn ra ngày họp mặt truyền thống của Giáo lý viên trong giáo hạt. Buổi gặp gỡ thường niên này là dịp để anh chị em Giáo lý viên giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt tình huynh đệ và nhất là nâng đỡ nhau trong công việc dạy giáo lý, phục vụ giới thiếu nhi. Ngày hội năm nay được khai mạc lúc 8g sáng và bế mạc lúc 4g30 chiều.
Giáo lý viên vẫn luôn là những con người tràn đầy nhiệt huyết nên cho dù trời mưa vẫn không ngăn được bước chân họ tề tựu đông đủ trước giờ khai mạc. Có người phải vượt hơn 50km từ sáng sớm để đến đúng giờ.
Tham dự ngày hội này có sự hiện diện của Cha Giuse Trần Đức Liêm, Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi và cũng là Cha trưởng ban Giáo lý – Đức tin của giáo phận, Cha Micae Nguyễn Mạnh Cường-phó ban, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Nữ tu, quý Hội đồng Giáo xứ Tân Bùi, quý anh chị đại diện ban điều hành Giáo lý viên Giáo hạt Bảo Lộc và 953 Giáo lý viên đến từ các giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt Bảo Lộc.
Sau phần giới thiệu các đơn vị, Cha Trưởng ban đã long trọng tuyên bố khai mạc ngày hội truyền thống của Giáo lý viên Giáo hạt Bảo Lộc.
Trong bài chia sẻ của mình, cha Trưởng ban nhắn nhủ rằng: Giáo lý viên là người được Thiên Chúa yêu thương mời gọi, được biến đổi để trở thành người loan báo Lời Chúa. Đặc biệt là khả năng chia sẻ đức tin với người khác, cụ thể là với các em thiếu nhi trong các lớp giáo lý họ đang phụ trách. Vì tầm quan trọng của công việc họ đang thực hiện, ban Giáo lý – Đức tin của Giáo phận cũng như của Giáo hạt vẫn luôn chú trọng tới việc đào tạo và nâng cao khả năng chuyên môn cho anh chị em Giáo lý viên đang phục vụ nơi các giáo xứ.
Ngài cũng nói cách đặc biệt về sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2022. “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy” (Cv1,8). Theo đó, Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc dạy và học giáo lý. Ngài nói: “Dạy giáo lý là trách nhiệm của tất cả mọi người nhưng có những người được tuyển chọn và đào tạo cách đặc biệt để thực hiện công việc này cách thường xuyên và cụ thể. Đó là các Giáo lý viên. Noi gương vị Thánh Quan thầy Anrê Phú Yên, mỗi Giáo lý viên hãy luôn nhớ lời của Ngài và coi đó như kim chỉ nam cho đời sống mình. “Chúng ta hãy lấy tình yêu để đáp trả tình yêu của Chúa chúng ta, hãy lấy mạng sống đáp trả mạng sống”. Mỗi Giáo lý viên phải là một chứng nhân và qua “lời chứng” của họ, mỗi em thiếu nhi cũng sẽ trở thành một chứng nhân cho Đức Kitô.”
Tiếp đến là tiết mục múa Bài Ca Hiệp Hành như một lời hứa hẹn ngày hội sẽ gặt hái nhiều hoa thơm trái tốt cùng sự cộng tác tích cực của các Giáo lý viên. Mọi người sau đó cũng rất xúc động khi theo dõi hai tiểu phẩm “Chân Phước Anrê Phú Yên” và “Theo Gương Thánh Quan Thầy”. Vâng! Con hãy để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời con.
Ngày hội tiếp diễn với cuộc thi kiến thức Giáo lý và Kinh thánh giữa các giáo xứ, trong tinh thần trung thực và nghiêm túc nhưng cũng không kém phần hào hứng và vui tươi.
Sau giờ cơm trưa và nghỉ trưa, kết quả cuộc thi được công bố trong sự háo hức của mọi người. Các giải thưởng cao nhất của cuộc thi đã thuộc về các đơn vị: Giáo Sở Lộc Bảo (I), Giáo xứ Tân Rai (II) và Giáo xứ La Vang (III). Đây là các đơn vị có đội ngũ Giáo lý viên rất trẻ, nhiệt huyết, đặc biệt Lộc Bảo là một Giáo Sở mới thành lập.
Ngay sau đó, tất cả anh chị em Giáo lý viên, hàng ngũ chỉnh tề trang nghiêm, cùng Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận và Quý Cha cung nghinh và tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên. Trong bầu khí linh thiêng, mọi người cùng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe lại một lần nữa tiểu sử của vị thánh bổn mạng.
Sau đó, Đức Cha Đaminh và cộng đoàn đã cùng cử hành Thánh lễ tạ ơn. Trong niềm vui được chứng kiến sự trưởng thành và thăng tiến của các Giáo lý viên thuộc 45 giáo xứ, giáo sở trong Giáo hạt Bảo Lộc, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã tuôn đổ trên đoàn thiếu nhi của giáo hạt.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha dí dỏm với lời bài hát Khát Vọng của tác giả Phạm Minh Tuấn:
“Hãy sống như đời sông, để biết yêu nguồn cội
Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao
Hãy sống như biển trào, để thấy bờ bến rộng
Hãy sống như ước vọng, để thấy đời mênh mông…”
Đức Cha mời gọi Giáo lý viên hãy luôn có một tâm hồn vui tươi cùng với sức sống mãnh liệt như Chân phước Anrê Phú Yên khi ra pháp trường: “Thầy thấy tâm hồn rất hài lòng đến nỗi lồng ngực như muốn vỡ tung vì sung sướng” – Niềm vui sướng và sự hào hứng khi được chết để làm chứng cho Thầy của mình là Đức Kitô. Là một Giáo lý viên, chắc hẳn mỗi người cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả, “chịu tử đạo hằng ngày”. Nhưng với tình yêu vào Đức Kitô là Thầy và theo gương thánh bổn mạng, chúng ta hãy can đảm tiến bước. Thiên Chúa quan phòng luôn chăm sóc chúng ta. Ngài sẽ nâng đỡ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Thánh lễ kết thúc, mọi người ra về khi lời ca tạ lễ vẫn còn vang lên trong tâm trí: ”Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi! Đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đời…!”
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc