Hòa cùng niềm vui của toàn thể Hội Thánh Việt Nam nhân dip kỷ niệm 400 năm ngày sinh và 25 năm Tuyên  phong Á Thánh Anrê Phú Yên, 8 giờ sáng ngày 24/7/2025, đông đảo anh chị em Giáo lý viên Giáo hạt Bảo Lộc đã qui tụ về nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc để dâng Thánh lễ tạ ơn và họp mừng Bổn mạng.

Trước Thánh lễ là nghi thức tôn vinh Chân Phước Anrê Phú Yên: anh chị em nghe lại tiểu sử cuộc đời và cái chết anh dũng của Ngài. Thánh nhân sinh năm 1625, tại một xóm nhỏ ven biển, nay là Giáo xứ Mằng Lăng, tỉnh Phú Yên, thuộc Giáo phận Qui Nhơn; được Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) Rửa tội năm 1641, vào hội các Thày Giảng và được phúc Tử đạo ngày 26/7/1644. Anrê Phú Yên được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Á Thánh năm 2000 và đã được chọn làm Bổn mạng Giáo lý viên (GLV) Việt Nam.

Thánh lễ do Cha Quản hạt Bảo Lộc – Giuse Trần Đức Liêm, cũng là Cha trưởng ban Giáo lý giáo phận chủ tế, cùng với quý Cha trong giáo hạt.

Trong bài giảng, Cha quản hạt chia sẻ với cộng đoàn: …Nhân dịp tuyên phong Á thánh Anrê Phú Yên năm 2000, Cha Cosma Hoàng Văn Đạt (sau này làm Giám mục Giáo phận Bắc Ninh) đã viết: “Cha Đắc Lộ gửi phần thân của Anrê Phú Yên sang Áo Môn (Ma Cao), nơi lưu giữ hài cốt các vị tử đạo của Nhật Bản. Không may, nhà lưu giữ đó bị hỏa hoạn. Hài cốt của các vị Tử đạo không bị thiêu hủy, nhưng bị lẫn lộn, không còn phân biệt được của ai. Riêng đầu của vị Tử đạo, Cha Đắc Lộ luôn mang bên mình và được đem về đặt tại trụ sở trung ương Dòng Tên ở Rôma và nay vẫn còn nguyên vẹn. Anrê Phú Yên đã trở thành người của Hội Thánh, người của nhân lọai; một người con dân Việt Nam mà đầu ở Châu Âu, mình ở Châu Á!….”

Anrê Phú Yên gia nhập hội các Thày Giảng – là những người trợ giúp các vị Thừa sai việc dạy kinh bổn, dạy các lẽ đạo. Các Thày giảng được ở chung, đi làm việc chung cùng với nhau và cùng với Cha Đắc Lộ. Hình ảnh này cho ta thấy việc các GLV ngày nay được kêu gọi làm việc chung với nhau, dưới sự hướng dẫn của các Linh mục, với sự nương tựa nơi lớp anh chị đi trước, những người cùng chung lý tưởng loan báo Tin Mừng. Sự nhiệt thành đó đã quy tụ những con người, đã gieo rắc những hạt giống tông đồ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô coi Giáo lý viên là một ơn gọi, chứ không phải là một công việc: không gọi là “làm Giáo lý viên” nhưng “là Giáo lý viên”! Ngài thích nhắc lại lời Đức Bênêđictô XVI: “Hội Thánh không phát triển nhờ sự chiêu mộ, dụ người ta vào, nhưng quy tụ và phát triển nhờ sự thu hút, nhờ nếp sống chứng nhân của người tín hữu.” Nếp sống chứng nhân đó phải phát xuất từ trái tim mình. Cha Đắc Lộ kể lại khi chứng kiến giây phút cuối cùng của vị Tử đạo trẻ: “Dù đầu bị chém lìa khỏi cổ, Anrê Phú Yên vẫn còn kêu Danh Thánh Giêsu, không phải nơi môi miệng, nhưng  từ vết chém ở cổ, từ chính trái tim của Ngài!”  Đức Phanxicô còn nói với các GLV:  “Muốn làm môn đệ Chúa Giêsu, phải ở lại trong Chúa Giêsu, xuất phát từ Chúa Giêsu, ở dưới ánh mắt nhìn của Chúa, mọi việc mình làm đều dưới sự theo dõi yêu thương của Chúa. Điều này thì quan trọng hơn là tước hiệu Giáo lý viên! Ở với Chúa, có Chúa phải là thao thức hàng ngày của GLV. Nếu mình không có sự sống của Chúa, không có hơi ấm của Chúa, làm sao GLV có thể sưởi ấm người khác?…” Trong ngày mừng Bổn mạng hôm nay, chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân của niềm hy vọng, như hạt lúa gieo vào lòng đất, sẽ mục nát đi để trổ sinh được nhiều bông hạt khác!.

Thánh lễ tiếp tục trong bầu khí hân hoan và thật sốt sáng trang nghiêm.

Sau lời cảm tạ của một GLV đại diện, Cha Trưởng ban Giáo lý Giáo phận chia sẻ tâm tư với cộng đoàn hiện diện: “GLV là người được mời gọi loan báo niềm vui Tin Mừng. Làm thế nào để niềm vui đó lan tỏa đến các em thiếu nhi. Trước hiện tượng các em thiếu nhi ít đến với Thánh lễ, anh chị em GLV cũng cần nhìn lại chính mình. Tin Mừng là sự sống, Giáo lý là cuộc sống, nó phải được tiếp tục, chứ không phải chỉ dừng lại những bài học, những điểm số! Đến với Chúa, ở lại, nhìn xem rồi đi theo. Sứ vụ của anh chị em là “đào tạo Đức tin.” Đức tin thì cần phải sống và lớn lên. Chúa không cần chúng ta mua lấy tình yêu của Chúa bằng các thành tích! Làm thế nào để giáo lý của mình vượt ra khỏi lớp giáo lý, nhưng lan đến cuộc sống và trở thành niềm vui của các em! Chúng ta cùng hướng đến Năm thánh kỷ niệm 100 năm Truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt chúng ta: 1927 – 2027”

Tạ ơn Chúa vì ngày lễ mừng Bổn mạng GLV trong vui mừng và hân hoan, sau những ngày mưa gió, nay trời sáng đẹp, gió yên!

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc