Thầy Giảng Anrê Phú Yên – Tử Đạo, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân Phước ngày 05/3/2000, và được HĐGM Việt Nam chọn làm bổn mạng Giáo Lý Viên (GLV) Việt Nam, mừng kính vào ngày 26 tháng 7 hàng năm tại Việt Nam.

Hòa trong tâm tình tạ ơn vui mừng, anh chị em GLV Giáo hạt Bảo Lộc cũng hân hoan mừng kính Thánh Quan Thày bằng một ngày họp mặt tại Giáo xứ Tân Bùi, Bảo Lộc, với 850 GLV hiện diện.

Cha Giuse Trần Đức Liêm, thay mặt cho Cha Giuse Nguyễn Đức Cường đặc trách Giáo lý Giáo phận (đi vắng), chào mừng anh chị em đến từ 29 Giáo Xứ và 4 Giáo Sở,Giáo Họ trong hạt Bảo Lộc. Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã khai mạc ngày họp mặt truyền thồng này. Ngài nói: “Chân Phước Anrê Phú Yên học đạo từ năm 15 tuổi và bốn năm sau, Ngài chịu Tử đạo. Với thời gian biết Chúa, biết giáo lý ngắn ngủi như thế, tại sao lại được chọn làm Bổn mạng GLV? Thưa, bởi vì Ngài không truyền đạt những kiến thức Giáo lý, nhưng là truyền đạt ngọn lửa tin yêu vào Đức Giêsu Kitô một cách tuyệt hảo.”

Ngày hội GLV Giáo hạt hôm nay cũng được khai mạc bằng việc đốt lửa truyền thống và cung nghinh Thánh Quan Thày. Cha đặc trách Giáo lý đã cho các anh chị GLV một cái nhìn khác về Thánh Anrê Phú Yên, khi Ngài giúp suy niệm Lời Chúa (Ga.12,24-25): “Chúa Giêsu là hạt lúa đầu tiên được gieo vào lòng đất hơn 2000 năm qua. Các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo là những hạt giống tiếp theo được gieo vãi, để sinh ra những hạt mầm khác trong thế gian…

Các GLV là những người cũng đã lãnh nhận những hạt mầm Đức Tin đó từ truyền thống các Thánh Tông Đồ và Tử Đạo, để hôm nay tiếp nối sứ mạng của các Ngài, truyền đạt Lời Chúa cho các em Thiếu Nhi, những người Dự Tòng, để họ nhận biết Chúa, yêu mến Chúa và đi theo Chúa.”

Để có thể làm được việc đó, các GLV hôm nay hãy làm theo phương cách của Thày Chí Thánh Giêsu đã làm, như bài giảng lễ của Cha Quản hạt gợi ý (Ga.17,11-19): “ Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ, trong đó có các GLV hôm nay. Người muốn các môn đệ được ở lại trong tình yêu của Chúa Cha nhân lành. Để thi hành nhiệm vụ đó, Chúa Giêsu đã chỉ dựa vào một phương thế duy nhất, là “Con đã truyền lại cho họ Lời của Cha”, đó là sự thật về Thiên Chúa và về con người. Lời của Cha, Lời sự Thật sẽ thánh hiến người môn đệ. Điều mà Chúa Giêsu mong muốn người môn đệ, người GLV hôm nay, đó là họ phải quy chiếu tất cả sứ vụ của mình, từ việc dọn giáo án, đến việc trình bày giáo án, cả đến việc kiểm tra kêt quả, phải khởi đầu trong Lời Tình Yêu, để sinh ra trong lòng mình những người con được yêu thương, để chúng cũng biết yêu thương cho đến cùng.

Qua đó, chúng ta hãy xem xét lại phương pháp của mình. Chúng ta hãy trở về với đường lối của Chúa Giêsu. Người đã dẫn dắt các môn đệ đi qua những quãng đường đầy tràn thiên nhiên, nơi mang dấu ấn Tình Yêu Thiên Chúa, để họ được trải nghiệm sự hiện diện của Tình yêu Thiên Chúa như thế nào. Còn chúng ta, chúng ta đang giam hãm các trẻ trong 4 bức tường của kỷ luật, thiếu vắng tình yêu. Chúa Giêsu dẫn dắt các môn đệ đi vào hành động. Còn chúng ta, chúng ta bắt các em ngồi nhìn và giam hãm chúng trong những tư duy. Đường lối của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, kết hợp giữa Thánh Thể, Lời Chúa với đời hoạt động giữa thiên nhiên, là con đường thích hợp để truyền đạt Lời Tình yêu cho các em.”

Lời Chúa và giáo huấn của Hội Thánh hôm nay soi sáng cho các GLV con đường và phương cách hoạt động của mình. Trong khi họp mừng lể Bổn mạng, anh chị em có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn với giờ giao lưu văn  nghệ, hay giờ cùng vui ôn học Giáo lý, anh chị em còn được kín múc năng lượng từ chính bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể, để thêm nghị lực cũng như được soi dẫn, để công việc tiếp nối sứ vụ của Thày Giảng Anrê Phú Yên, ngày càng hiệu quả hơn.

Xin Thánh Quan Thày chuyển cầu cho mỗi GLV luôn có được bầu nhiệt huyết trong tim, để rao truyền Lời Chúa bằng chính cuộc sống của mình, “lấy tình yêu đáp trả tình yêu, đem mạng sống đáp đền mạng sống, yêu Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời” Amen.

Bá Trí & Minh Thụy