Sáng sớm ngày 26/07/2025, nhằm ngày thứ 7, từ rất sớm mới 7 giờ sáng, các đoàn xe chở anh chị em Giáo lý viên, từ các giáo xứ vùng sâu vùng xa như Đồng Nai Thượng, Phước Cát, Cát Tiên, Mỹ Đức, Đạ Nhar đã nô nức tiến về Giáo xứ Madaguôi trong tâm tình hân hoan, rộn ràng, lòng tràn ngập niềm vui hi vọng của những người hành hương. Các Giáo lý viên đã nắm tay nhau, cùng nhau quy tụ như đã hẹn nhau từ trước, để tham dự ngày hành hương Năm Thánh và mừng lễ Chân Phước Anrê Phú Yên, vị thánh bổn mạng thân yêu trẻ trung của mình.
Trong bầu khí tưng bừng đó, các Giáo lý viên được Cha Antôn Vũ Thanh Hòa – Quản xứ Giáo xứ Phaolô (Phước Lộc) gợi những tâm tình cần có của ngày hành hương. Sau đó, các anh chị lãnh Bí tích Hòa Giải, dọn mình tham dự thánh lễ.
Chủ tế thánh lễ, Cha Quản hạt Phaolô Vũ Đức Vượng chia sẻ gương sống đầy ý nghĩa mà các Giáo lý viên cần học hỏi, noi gương thánh Bổn mạng. Đặc biệt trong bài giảng Cha Quản hạt đã gợi hứng từ câu chuyện của Người Gieo Giống trong Tin Mừng: chính Đức Giêsu là Người đi gieo vãi hạt giống Tin Mừng ấy. Ngày nay Đức Giêsu đang mời gọi các Giáo lý viên hãy là những người tiếp tục ra đi gieo hạt giống Tin Mừng theo mẫu gương của Đức Giêsu và sự can trường hi sinh quả cảm của thánh Bổn Mạng Anrê Phú Yên.
Sau thánh lễ các Giáo lý viên cùng chia sẻ với nhau bữa cơm huynh đệ và được Cha đặc trách Gioan Baotixita Vũ Nhật Trường lồng ghép những trò chơi đố vui nhằm khám phá thêm về ý nghĩa Năm Thánh và vị Thánh Bổn Mạng.
Sự kiện này không chỉ là dịp để các Giáo lý viên gắn kết trong tình hiệp thông mà còn là cơ hội để mỗi người kín múc ân sủng trong Năm Thánh, thêm nhiệt thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Hành hương và mừng lễ năm nay đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các tham dự viên, khơi dậy tinh thần dấn thân và niềm tin mạnh mẽ vào Chúa qua sự cầu bầu của Chân Phước Anrê Phú Yên.
Hình ảnh và bài viết: BTT Giáo hạt Madaguôi, Nguyễn Huyền – Anh Vũ








