Sáng ngày 24/07/2022, bầu trời trong xanh, ánh nắng xuyên qua những kẽ lá và tiếng chim hót líu lo như đón chào các bạn Huynh trưởng – Giáo lý viên trong Giáo hạt Mađaguôi liên tục trên những chuyến xe hướng về Giáo họ Đạ Nha trong tiếng cười vui phấn khởi, để mừng lễ bổn mạng Anrê Phú Yên.
Hiện diện trong ngày họp mặt này có Cha Phaolô Vũ Đức Vượng – Quản hạt Mađaguôi, Cha Antôn Vũ Thanh Hòa – Quản xứ Giáo xứ Phaolô – đặc trách Giáo lý Giáo hạt, Cha Giuse Trần Ngọc Định đặc trách Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo hạt, cùng quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ nam nữ cùng hơn 200 anh chị em Huynh trưởng – Giáo lý viên trong Giáo hạt.
Khai mạc ngày họp mặt, trước di ảnh của Chân phước Anrê Phú Yên, các Huynh trưởng – Giáo lý viên cùng thinh lặng chiêm ngắm, cảm phục gương tử đạo can trường của Ngài. Qua những lời huấn từ tâm huyết của Cha Quản hạt khích lệ các anh chị Giáo lý viên thêm hăng say nhiệt thành. Các vũ khúc khởi động làm cho anh chị em như được thêm “lửa”, thêm phấn khởi, lòng đầy thao thức, rộn rã cho một ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng. Mọi người tham dự như một lòng một ý xác tín sứ mạng của mình và mong muốn được trở nên giống vị Thánh bổn mạng của mình mỗi ngày một rõ nét hơn.
Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ bắt đầu lúc 10g00. Cha Quản hạt Phaolô chủ sự thánh lễ và có quý Cha trong giáo hạt đồng tế. Bài hát nhập lễ Anrê Phú Yên: “Có những trái tim không giờ mục nát, có những cánh hoa không một lần úa tàn, có những ánh sao chưa đêm nào lịm tắt, có những con người sống mãi không thôi…” với những ca từ đi vào lòng người đó, thôi thúc con tim thêm rực nóng và làm cho niềm tin của anh chị em Giáo lý viên thêm xác tín: “con luôn tin rằng tình Ngài yêu con không bờ không bến.”
Để giữ mãi được “Lửa” trong lòng của ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng năm nay, ban tổ chức đã tặng những kỉ niệm chương cho các đơn vị giáo xứ, giáo họ, với ước mong sau ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng sẽ có trên bầu trời Giáo hạt Mađaguôi và trong tâm hồn các Giáo lý viên những ánh sao cũng chưa đêm nào lịm tắt, những ánh sao tỏa sáng của Ơn Chúa qua lời cầu bầu của Chân Phước Anrê Phú Yên, những ánh sao của lòng nhiệt thành dấn thân cũng tỏa sáng nơi tâm hồn anh chị em Giáo lý viên.
Kết thúc ngày họp mặt, mọi người chia tay nhau trong luyến tiếc như muốn níu kéo từng phút giây mong được dài thêm nữa, tay trong tay hẹn gặp nhau ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng của năm tới, sẽ đông vui hơn và nhiệt thành phấn khởi hơn.
Nhân dịp này, các anh chị Giáo lý viên cũng thực sự luyến tiếc chia tay Cha Giuse Trần Ngọc Định. Ngài sẽ được Đức Giám mục Giáo phận sai đến một vùng truyền giáo khác thuộc Giáo hạt Di Linh: Giáo xứ Đinh Trang Hòa. Anh chị em Giáo lý viên Giáo hạt Mađaguôi kính chúc Cha luôn mạnh khỏe và an lành trong Chúa, trong sứ vụ mới.
Truyền thông Giáo hạt Mađaguôi