Trong tâm tình mừng lễ của toàn giáo hội, sáng ngày 26/07/2016 Thánh lễ tưởng nhớ Á Thánh Anrê Phú Yên được cử hành một cách long trọng và sốt sáng dưới sự chủ trì của Cha xứ Micae Hà Diên Tố.

Quang cảnh giáo xứ tràn ngập màu áo trắng và khăn quàng đỏ viền vàng, biểu tượng của Huynh Trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Trông gương mặt ai cũng rạng ngời sức sống và tinh thần đầy lửa hăng say để sẵn sàng truyền rao nước Thiên Chúa đi khắp muôn nơi.
Giáo xứ Minh Rồng chỉ là một trong những giáo xứ nhỏ bé và còn nghèo nàn. Nhưng bề mặt giáo xứ vẫn đang từng bước đi lên và phát triển. không bỏ qua mọi hoạt động trong giáo hạt cũng như giáo phận. Đội ngũ giáo lý viên cũng ngày càng đông về số lượng cũng như chất lượng. Với sứ mạng truyền rao lời Chúa cho các em, dạy dỗ các em nên một người tín hữu tốt và có ích cho giáo hội.

Như thánh Anrê đã từng nói: “Tình yêu đáp đền Tình Yêu, mạng sống đáp đền mạng sống”. Thật vậy, Chúa Giê-su đã yêu thương loài người đến nỗi Ngài đã phải chịu đau khổ, chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn và cuối cùng là cái chết của Ngài trên thập giá. Ngài đã hy sinh cả mạng sống của Ngài để cứu chuộc loài người tội lỗi chúng ta, vậy cớ gì chúng ta lại không yêu thương Ngài, dù cho phải chịu chết như Thánh Anrê cũng xin một lòng trung thành yêu mến Chúa. Hy sinh vì thánh nhan Chúa. Lạy Thánh Anrê Phú Yên xin Ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng con được nên giống Ngài, Nhất là Giáo Lý Viên chúng con luôn biết sống hy sinh phục vụ, rao giảng lời Chúa và gieo rắc tin mừng khắp mọi nơi dù phải hy sinh cả mạng sống mình. Để ngày một nhiều người biết Chúa, yêu Chúa và biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Nguyện xin Thiên Chúa đổ tràn hồng ân và thần trí của Chúa cho mỗi người chúng con. Để chúng con hoàn thành sứ mạng Ngài đã Trao phó.
K’ Pluys









