Mỗi chúng ta là Tín hữu Kitô giáo đều cố gắng sống một cuộc đời theo giới răn của Chúa, bằng cách hướng về Chân lý phúc âm. Như vậy, chúng ta cần phải học Giáo lý vì thế dạy giáo lý là một trong mối quan tâm hàng đầu của Giáo phận và Giáo hội Việt nam. Việc các giảng viên Giáo lý giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm là hết sức đáng quí và cần thiết. Đó cũng là tâm tình của gần 30 giáo lý viên giáo xứ Thánh mẫu Đà lạt khi về giao lưu với Giáo lý viên giáo xứ Lạc Viên.

Ấn tượng đầu tiên trong chúng tôi là sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của các anh chị giáo lý viên Thánh mẫu qua bài hát mở đầu:”Nay ta về”. Sau buổi sinh hoạt, mọi người dường như trở nên gần gũi nhau và thân thiết như anh em một nhà. Đan xen đó là những lời chia sẻ chân tình của giáo lý viên trẻ tuổi nhất và lớn tuổi nhất trong hai Giáo xứ, Một buổi giao lưu bổ ích và tăng tình liên đới giữa các Kitô hữu với nhau. Sau đó, mọi người cùng nhau múa bài” Xin tin yêu” và đến viếng từ đường giáo xứ Lạc viên, để tưởng nhớ đến các linh hồn trong tháng 11 này. Rời giáo xứ Lạc Viên các anh chị Giáo lý viên Thánh Mẫu tiếp tục hành hướng đến viếng thăm nhà thờ Diom, được sự chỉ dẫn cùng lời giới thiệu của cha xứ Phaolô các anh chị hiểu nhiều hơn về ngôi nhà thờ Diom đầy nghệ thuật này. Điểm dừng chân cuối cùng của các anh chị là Núi Thánh Gx Lạc Lâm sau đó trở về Đà Lạt.

Một chuyến đi thật ý nghĩa và tràn đầy tình thân ái trong Chúa Kitô, Nguyện xin Chúa phù giúp và ban Thánh thần soi sáng cho những tông đồ của Chúa đi rao giảng tin mừng, làm sáng danh Chúa cho mọi người và mọi nơi.

Nhóm truyền thông Gx Lạc Viên