Cùng với toàn thể Giáo Hội Việt Nam, Giáo phận Đàlạt đã bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo vào Chúa Nhật lễ Hiển Linh, 02/01/2005. Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự thánh lễ đồng tế cùng hơn 30 Linh mục trong Giáo Phận. Vì là ngày Chúa Nhật, nên các Giáo Hạt chỉ có một số Linh mục và giáo dân đại diện về tham dự thánh lễ này. Tuy vậy, cộng đoàn hiện diện vẫn thật đông đảo trong bầu khí thánh thiện và trang nghiêm.

Vào đầu thánh lễ, Đức Cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn: “…Lễ Giáng Sinh, Ngôi Lời nhập thể để cứu độ nhân loại, chúng ta phải loan báo và giúp đỡ anh em mình đón nhận Tin mừng đó. Ngày lễ Chúa Hiển Linh, công cuộc loan báo Tin mừng phải được kết nối với việc Chúa được đón nhận vào trong cuộc sống… Bế mạc không có nghĩa chấm dứt nhưng là tiếp nối. Trong Giáo Hội, các Mầu nhiệm vô cùng phong phú và nối kết với nhau. Mầu nhiệm Chúa tỏ mình ra cũng là một Mầu nhiệm nối tiếp việc truyền giáo…”

Trong hơn 1 tuần vừa qua, từ Nghi thức Thống hối Mùa Vọng dành cho Giới trẻ, Đức Cha đã liên tục hiện diện tại nhà thờ Chánh Tòa: Lễ Đêm Giáng Sinh, lễ Thánh Gia Thất, Giờ Ca Nguyện của Giáo Hạt Đàlạt và thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, và bây giờ, thánh lễ Bế mạc Năm Thánh Truyền Giáo, nhưng bài chia sẻ của Đức Cha vẫn thật cuốn hút, những vấn đề Đức Cha đặt ra thật cụ thể, rõ ràng. Đó là những suy nghĩ về việc loan báo Tin Mừng trong đời sống của người tín hữu giáo dân; Năm Thánh Thể là động lực thúc đẩy người Kitô hữu mang Chúa đến cho người khác. Đức Cha cũng mời gọi các cộng đoàn, các giáo xứ hãy cầu nguyện, suy nghĩ để nỗ lực và có nhiều sáng kiến dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần đối với sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Với dịp kỷ niệm 70 của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đàlạt, Đức Cha Phêrô đã đưa ra một vấn đề cụ thể: “…Tôi sẽ thiết lập lại Mến- Thánh-Giá-Đàlạt-tại-thế trong Giáo phận, để anh chị em giáo dân ý thức mình được gọi nên thánh, mình phải nên thánh, phải luôn sống Tin mừng và làm chứng cho Tin mừng. 300.000 giáo dân sẽ phải hơn 150 Linh mục trong giáo phận, vì đương nhiên ai cũng phải sống Mầu nhiệm thập giá…Trong ngày bế mạc Năm Thánh Truyền giáo, tín hiệu đó như chân trời mới mở ra, chúng ta có nhiều ơn gọi, nhiều linh đạo, tùy khả năng và đáp ứng của mỗi người, để có thể đem Tin mừng, chứng tá Tin mừng đến với mọi tầng lớp trong xã hội …”

Điều Đức Cha chia sẻ, cũng là lời mời gọi mọi người tiếp tục dấn bước: “Sau một năm học hỏi, cầu nguyện, trao đổi, chia sẻ… đây là lúc chúng ta sống ơn truyền giáo, sống những ơn mà Năm Thánh đã mang lại”… “Sau mỗi thánh lễ, với lời chúc bình an, chúng ta mang Lời Chúa, mang chính Chúa mà chúng ta rước lấy đi vào trong thế gian, vào giữa mọi người”.

Tam Linh