Trưa ngày 10/07, Cha Giuse Lê Ngọc Anh, Phó giám đốc Học viện Don Bosco Đà Lạt đã chủ sự thánh lễ tạ ơn, kết thúc Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2011(TSMT); cùng đồng tế có cha Tô Ma Vũ Duy Tòng, đặc trách chương trình TSMT.
Mở đầu thánh lễ, Cha Giue đã ngỏ lời: Đúng ra thánh lễ hôm nay sẽ do Đức cha An Tôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận chủ trì, nhưng vì Ngài bận đi Ban Bí tích Thêm sức tại 3 giáo xứ ở Hạt Bảo Lộc. Tuy không hiện diện nhưng Ngài cũng như Đức cha Phêrô trước đây luôn quan tâm đến các bạn thí sinh và chương trình TSMT của Giáo phận. Kết thúc đợt 1, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã dâng thánh lễ tạ ơn. Trước hết, thay mặt Cha Giám đốc Học viện, tôi xin cảm ơn các Cha, các thầy, các Tu sinh, Ban hành giáo giáo sở, Cộng tác viên Salêdiêng, sinh viên, các ân nhân và mạnh thường quân của chương trình TSMT. Với các bạn thí sinh, các bạn đã trải qua những ngày thi khá căng thẳng và đang chờ kết quả, cha cầu mong tất cả các bạn sẽ đậu Đại học 100%.
Qua bài Tin Mừng về dụ ngôn Người gieo giống, Cha Giuse cầu chúc các bạn khi được đón nhận Lời Chúa, đó là những hạt giống tốt thì hãy làm nó đâm chồi và sinh hoa kết quả ngay chính trong môi trường học tập, sinh sống và làm việc của mình.
Cuối Thánh lễ, Cha Tô Ma Vũ Duy Tòng đã thay mặt Ban tổ chức cảm ơn Cha Giám đốc, Cha Phó Giám đốc Học viện đã tạo mọi điều kiện để các thành phần có thể thực hiện tốt chương trình TSMT 2011, năm nay cả 2 đợt có gần 100 thí sinh và 15 phụ huynh được lưu lại tại Học viện Don Bosco. Tiếp đó, bạn Hoàng Ngọc Duy (GX Thiện Lộc, hạt Bảo Lộc) đã thay mặt cho tất cả các thí sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với quí Cha, quí Thầy Học viện Don Bosco, quí Cộng tác viên, quí hiền mẫu, các anh chị sinh viên đã ân cần giúp đỡ để các bạn yên tâm bước vào kỳ thi. “Khi về đây, chúng con cảm thấy như sống trong một gia đình, được quí Cha, quí Thầy, các cô chú Cộng tác viên, anh chị sinh viên ân cần lo lắng cho từng giấc ngủ, bữa ăn để chúng con an tâm thi cử…” – Bạn Ngọc Duy tỏ bày.
Xin nói thêm, cũng như đợt 1, vào các buổi chiều trước giờ cơm, các bạn thí sinh được các thầy và các anh chị sinh viên giúp tổ chức sinh hoạt vui chơi để tạo sự thoải mái vui tươi, giảm bớt căng thẳng trước ngày thi. Ban đêm, các bạn còn được Cha Giuse và cha Tô Ma ban Huấn từ tối trước khi đi ngủ.
Sau Thánh lễ, quí Cha quí Thầy đã chia sẻ bữa cơm trưa thân mật với các thành phần phục vụ TSMT và các thí sinh. Ban tổ chức đã trao tăng mỗi thí sinh một phần quà đặc sản Đà Lạt. Trong bữa ăn, một chương trình văn nghệ tự phát được các thành phần tham gia. Với tâm tình biết ơn, hai bạn Lê Thị Nga và Dương Thị Bình đến từ Thanh Hóa đã nói lên cảm xúc: “Chỉ lưu lại đây (Học viện) mấy ngày, nhưng chúng con không thể nào quên được những tình cảm mà quí cha, quí thầy, quí cô chú Cộng tác viên và các anh chị sinh viên đã dành cho. Dù đi đâu chúng con cũng không thể quên nơi đây…”; hai bạn đã gởi tặng mọi người bài hát Cầu cho Cha mẹ. Tiếp đó, thí sinh Nai Trâm đến từ GX Thạnh Mỹ (Đơn Dương), Hoàng Mai đến từ GX Tùng Nghĩa (Đức Trọng), Ngọc Phương (Nha Trang), Anh Tuấn (Nghệ An)… đã bày tỏ những suy nghĩ chân thành và giúp vui bằng những bài hát ý nghĩa. Đáp lại, các bạn Sinh Viên, cô chú Cộng tác viên, quí Thầy cũng có những tiết mục văn nghệ sôi động gắn kết tình thân… Bữa ăn và chương trình văn nghệ bỏ túi kết thúc nhưng các bạn thí sinh chưa muốn chia tay, các bạn quyến luyến gọi nhau chụp hình chung, ghi lại số điện thoại, địa chỉ. Nhiều bạn cho biết, nếu đậu vào Đh Đà Lạt sẽ đến Học viện Don Bosco để sinh hoạt, và năm tới họ sẽ tình nguyện tham gia TSMT cho các bạn thí sinh mới.
Hữu Phước- Ngọc Vân (CTV)









