Chiều Chúa nhật 13.12, Đức Giám mục giáo phận Đà Lạt- Antôn Vũ Huy Chương đã chủ sự Nghi thức Mở cửa lòng thương xót Chúa và dâng thánh lễ khai mạc Năm Thánh Lòng thương xót Chúa.
Đúng 16g, tại Nhà Mục vụ giáo xứ Chánh Tòa, Đức cha An tôn bắt đầu nghi thức với lời chào chúc: “Lòng thương xót của Chúa Cha, bình an của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chịem”. Tiếp đó, Ngài mời gọi công đoàn chúc tụng ngơi khen Thiên Chúa bằng Thánh vịnh 103.
Đức cha Antôn nhấn mạnh: “Trong niềm hiệp thông với toàn thể Hội Thánh, buổi cử hành hôm nay đánh dấu việc long trọng khai mạc Năm Thánh tại giáo phận chúng ta; đây là khởi đầu cho một trải nghiệm đầy ân sủng mang đến ơn giao hòa đang mở ra cho chúng suốt năm nay…”
Sau khi thầy phó tế công bố Tin Mừng, cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân đã công bố phần mở đầu Trọng sắc thiết lập Năm Thánh ngoại thường Lòng thương xót Chúa (Dung mạo lòng thương xót), nhằm giúp cộng đoàn hiện diện hiểu rõ ý nghĩa và mục đích của Năm thánh ngoại lệ này.
Sau khi nghe đọc Trọng sắc, Đức cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy tiến bước nhân danh Chúa Kitô “Người là đường dẫn chúng ta tiến vào năm của ơn thánh và Lòng Thương Xót, và khởi sự cuộc rước vào nhà thờ Chánh Tòa. Cộng đoàn lần lượt theo chân Đức cha và đoàn đồng tế tiến đến trước cửa chính nhà thờ.
Tại cửa chính nhà thờ, Đức cha Antôn làm nghi thức “mở cửa”. Ngài xướng: “Hãy mở cửa công chính, chúng ta sẽ tiến vào và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa”. Sau khi làm động tác mở cửa Đức cha tuyên bố: “Đây là cổng Nhà Chúa, chúng ta hãy bước qua cổng và nhận lãnh lòng thương xót và ơn tha thứ”.
Trước khi cử hành thánh lễ Đức cha Antôn làm phép nước nhắc lại Bí tích rửa tội, sau đó Ngài đi dọc nhà thờ rảy nước thánh trên cộng đoàn hiện diện. Do số người tham dự chật kín nhà thờ, nên nhiều người phải ở trong Nhà Mục vụ tham dự thánh lễ quả màn hình lớn.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Antôn nhấn mạnh, Lòng Thương xót Chúa dành cho hết mọi người, không trừ ai. Chúa Giêsu xuống thế làm người là để thể hiện lòng thương xót vô biên của Chúa Cha. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá để cứu độ nhân loại, đó là tinh yêu cao cả nhất : “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình cho người mình yêu”. Đức Thánh cha Phanxicô muốn mỗi người suy niệm tình yêu thương bao la của Thiên Chúa nơi Chúa Giê su .
Đức cha nói, con người dễ vấp phạm, sa ngã nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót sẵn sàng tha thứ nếu con người biết ăn năn sám hối. Muốn thể hiện lòng sám hối chúng ta hãy đến với Bí tích hòa giải và Bí tích Thánh thể. Bí tích hòa giải là biểu hiện rõ nhất lòng thương xót của Chúa; do đó các linh mục khi giải tội phải đón nhận người xưng tội với cả tình yêu thương, phải giúp họ đón nhận được lòng thương xót Chúa qua Bí tích hòa giải. Chúa tha tội cho chúng ta, chúng ta phải tha thứ cho nhau, bắt đầu từ trong gia đình sau đó đến những người xung quanh.
Đức cha nhắc nhở “Muốn đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa mỗi người phải biết mở lòng ra, phải chuẩn bị tâm hồn để lãnh nhận”. Đức cha dùng hình ảnh cầu xin mưa xuống, nhưng khi trời mưa không chuẩn bị lu để hứng nước, để đón nhận thì chẳng mang lại ơn ích gì.
Trước khi Ban phép lành, thầy phó tế công bố Nhà thờ Chánh Tòa và 6 nhà thờ thuộc 6 Giáo hạt mà Đức Giám mục giáo phận chỉ định mở ra Cửa Lòng Thương Xót để lãnh ơn Toàn xá trong Năm Thánh.
– Giáo hạt Đà Lạt: Nhà thờ Lang Biang
– Giáo hạt Đức Trọng: Nhà thờ Đampău
– Giáo hạt Đơn Dương: Nhà thờ Diom
– Giáo hạt Di Linh: Nhà thờ Trại phong Di Linh
– Giáo hạt Bảo Lộc: Nhà thờ La Vang Dambri
– Giáo hạt Madaguôi : Nhà thờ Đồng Nai Thượng
Tiếp đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn hướng tâm trí về Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót. Nguyên xin ánh mắt thương xót của Mẹ dõi theo chúng ta suốt Năm Thánh này, để tất cả chúng ta tái khám phá niềm vui nơi lòng nhân hậu của Thiên Chúa.
Hữu Phước – Ban Truyền Thông Gx. Chính









