Trong ngày lễ trọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, Giáo Phận Đà Lạt lại có dịp quy tụ bên nhau, bên người cha chung của gia đình Giáo phận tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Quy tụ để: “Cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng, cho tất cả các đấng bậc trong ơn gọi của mình được trung thành phục vụ Hội Thánh, trong đó có tôi, các cha, các phó tế, các tu sĩ và tất cả anh chị em. Tôi cũng muốn nhân dịp này cầu nguyện cách riêng cho những anh em mang tên thánh Phêrô và Phaolô, để những người đó sống đức tin mạnh mẽ và yêu mến Chúa nồng nàn, góp phần xây dựng Hội Thánh của Chúa…” (Lời Đức Cha Phêrô vào đầu Thánh lễ)
Cùng đồng tế với Đức cha Phêrô, có hơn 30 linh mục trong Giáo phận, rất đông các cộng đoàn tu sĩ, chủng sinh và bà con giáo dân. Bầu khí Thánh lễ thêm ấm cùng, thân tình và sốt mến hơn khi có những đại diện từ các Giáo hạt Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc cùng tham dự thánh lễ này.
Đức Cha Phêrô cho biết, cũng vào thời điểm này, Đức Giáo Hoàng Bênêditô XVI sẽ trao dây Pallium cho 32 Tổng Giám Mục, trong đó có Tổng Giám Mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt.
Với những ý nghĩa của ngày lễ, với ánh sáng của các Bài đọc Lời Chúa, với sự hiệp thông trong Giáo Hội toàn cầu, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ những gì mà cuộc đời hai Thánh Tông đồ đã sống, đã thực hiện. Từ những bất toàn cho đến những việc cao cả mà Hai ngài đã làm cho Hội Thánh Chúa, cho Danh Cha được cả sáng và cho phần rỗi các linh hồn.
Đức Cha Phêrô nhấn mạnh: “Phải gặp gỡ Đức Kitô Phục sinh mới được đổi mới. Vì Ngài vừa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống ; vừa hiện diện nơi những con người bị bắt bớ… Điều này được minh chứng qua cuộc đời Hai Thánh Tông đồ, một Phêrô được Đức Kitô Phục sinh kiện toàn đức tin và dạy ông phải kiện toàn đức tin cho anh em mình; một Phaolô đang hăng say lùng bắt các tín hữu Chúa với một nhiệt tâm cao độ, nhưng khi gặp Đức Kitô Phục sinh trên đường đi Damas thì đã thay đổi hoàn toàn… đã hoán cải và đã trở thành “Tông đồ của dân ngoại”.
Đức Cha chia sẻ tiếp: “Chúng ta phải tin vào Đức Kitô, phải yêu mến Ngài. Theo gương thánh Phêrô và thánh Phaolô, phải biết hợp tác, biết đồng hành với nhau, có như vậy Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập chẳng những vững chắc mà còn tiếp tục được mở rộng và đón nhận tất cả những ai thiện chí vào trong Hội Thánh của Ngài”.
Sau Thánh lễ, Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh, thay lời cho gia đình Giáo phận, dâng lên Đức Cha tâm tình yêu mến vâng phục và biết ơn qua những gì, với ơn Chúa, Đức Cha đã làm cho Hội Thánh; Giáo phận Đàlạt ngày càng hiệp nhất, bền vững, phát triển, làm cho Chúa Kitô được lớn lên.
Đức Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu nói cùng thánh Phêrô : “Hãy củng cố đức tin của anh em con” và ngài bày tỏ : “Chính anh chị em là những người củng cố đức tin cho tôi. Các cha, các tu sĩ và anh chị em đã yêu thương, cộng tác khi tôi thi hành nhiệm vụ Chúa trao phó…” Đặc biệt, Đức Cha còn cho biết : “Trong Chúa Nhật vừa qua, tại Kala, lần đầu tiên có một Thánh lễ được cử hành trọn vẹn bằng tiếng Kơho đã được Tòa Thánh phê chuẩn. Điều này cho thấy Chúa luôn hiện diện, nâng đỡ Hội Thánh, nâng nỡ chúng ta. Hãy tin và yêu mến Chúa, dù rằng chúng ta yếu đuối tội lỗi, nhưng Chúa vẫn chọn để xây dựng Hội Thánh của Ngài”.
Tam Linh









