Chiều ngày 19.3.2009, Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh lễ đồng tế trọng thể mừng kính Thánh Cả Giuse, Bổn mạng Giáo hội Việt Nam, Bổn mạng Giáo phận Đàlạt, Bổn mạng các Hội dòng Mến Thánh Giá…

Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có Cha Tổng Đại diện Phaolô, Cha Giám đốc chủng viện Đàlạt, quý Cha Quản hạt và gần 50 Linh mục triều và dòng trong Giáo phận. Đông đảo tu sĩ nam nữ các Hội dòng và bà con giáo dân cùng hiện diện trong Thánh lễ này.

Ngay từ đầu Thánh lễ, Đức Cha Phêrô nhắc lại những mốc điểm quan trọng của Giáo hội Việt nam (19.3.1627), của Giáo phận Đàlạt (19.3.1975), của Hội dòng Mến Thánh Giá (1670) để mọi người thấy rằng Thánh Cả Giuse không chỉ là Quan thầy của một số anh em, nhưng ngài còn là Đấng cầu bầu, che chở, gìn giữ của cả Giáo hội Việt nam, của Giáo phận Đàlạt và của Hội dòng Mến Thánh Giá.

Cho dù không ai tìm được một lời nào của thánh Giuse trong Kinh thánh, nhưng với những gì được ghi chép và truyền lại, chúng ta vẫn nhận ra rất nhiều nhân đức trong cuộc đời của thánh nhân.

Ngài là con người được tiền định, là con người nằm trong chương trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa, Ngài là “người công chính”, là con người luôn biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, là một người chồng, một người cha gương mẫu và là một con người lao động chân chính… Đây chỉ là một vài nét tiêu biểu của Thánh Cả Giuse được Đức Cha Phêrô chia sẻ với cộng đoàn tham dự. Qua đó, ngài mời gọi : “Tất cả những người làm gia trưởng hiểu theo nghĩa rộng : Giám mục coi một Giáo phận, Linh mục coi một Giáo xứ, Bề trên coi một hội dòng, người phụ trách coi một cộng đoàn, cha mẹ coi một gia đình… bất cứ trong môi trường nào, chúng ta hãy nhìn vào thánh Giuse. Trước hết hãy có lòng khiêm tốn để biết lắng nghe tiếng nói của Chúa. Khi đã nghe thì bao giờ cũng Lời Chúa cũng thúc đẩy chúng ta làm theo thánh ý Chúa, và ai làm theo thánh ý Chúa là đi trong con đường chân lý của Chúa, ai làm theo thánh ý Chúa thì luôn phục vụ hạnh phúc của người khác. Nhìn vào thánh Giuse, chúng ta có thể góp phần xây dựng Giáo hội của Đức Kitô, xây dựng cho Giáo phận, xây dựng các cộng đoàn tu sĩ, xây dựng các giáo xứ và cho các gia đình được sống trong ân sủng, trong tình yêu, trong bình an của Chúa. Đó là điều mà chắc chắn thánh Giuse rất vui lòng để chuyển cầu cho chúng ta trước mặt Chúa”.

Cũng cần nói thêm, Thánh Giuse là Bổn mạng của Giới Gia trưởng trong nhiều Giáo xứ, trong đó có Giáo xứ Chánh Tòa. Từ Chúa nhật 16.3, giới Gia trưởng của Giáo xứ đã chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Bổn mạng qua việc tham dự nghi thức Thống hối cộng đồng, làm những việc đạo đức và cùng hiện diện trong các buổi tỉnh tâm, lắng nghe những chia sẻ của Cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên về ơn gọi và vai trò của người chồng, người cha trong gia đình, noi gương Thánh Giuse, theo những lời Hội thánh dạy và nhất là sống như ý Chúa muốn.

Trong Thánh lễ chiều ngày 18.3.2009, Cha Sở Phaolô đã chủ sự Thánh lễ mừng Bổn mạng giới Gia trưởng trong giáo xứ ; cha Đaminh Nguyễn Mạnh Tuyên tiếp tục chia sẻ về Thánh Giuse với các Gia trưởng :

– Thánh Giuse có một tình yêu sâu xa, không đòi hỏi gì nơi người mình yêu (Đức Maria) nhưng chỉ biết đòi hỏi chính bản thân mình.

– Thánh Giuse có một niềm tin và sự phó thác tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đặc biệt, thánh Giuse đã tháp nhập và hòa lẫn tình yêu của ngài vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa, không giữ lại một điều gì cho riêng mình, nhưng hiến dâng và vâng phục tất cả. Để từ đó, tình yêu của thánh nhân được nâng cao hơn, lớn lao hơn và toàn vẹn hơn.

– Thánh Giuse thi hành một công việc cao cả, vĩ đại trong một cuộc đời nhỏ bé, bình thường nhưng đầy cương nghị và can trường.

“Nguyện xin cho những người chồng, người cha trong các gia  đình, luôn biết yêu thương trọn vẹn mà không đòi hỏi điều gì cho mình, luôn mang lại niềm vui và hạnh phúc cho những người thân yêu. Dù trong nghịch cảnh khó khăn, vẫn biết mang đến sự bình an và là nơi cậy dựa của cả gia đình. Thiên Chúa luôn lắng nghe chúng ta và luôn ban tràn đầy tình yêu của Ngài, nếu chính chúng ta biết chạy đến cùng Ngài, lắng nghe và thực thi Lời Ngài trong từng ngày sống và trong mỗi biến cố của cuộc đời”. Đó cũng là những lời chúc tốt đẹp nhất mà cha Đaminh gởi đến các Gia trưởng trong ngày lễ cao trọng này.

Tứ Linh