Ngày 01/02/2018, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo phận Đà Lạt, tổ chức Ngày họp mặt Loan báo Tin Mừng lần thứ VII với chủ đề “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”.

Sứ mạng loan báo Tin Mừng

Về tham dự có Cha Trưởng ban Ban Loan báo Tin Mừng FX Nguyễn Văn Hoàng, quí cha quản hạt, Cha Giám đốc Trung tâm Mục vụ, quí cha linh hướng của các Hội, nhóm…

Sau phần khai mạc, anh Phêrô Lê Thánh Bảo (Công tác viên Salêdiêng Don Bosco), chia sẻ đề tài: Sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tiếp đó cha Vũ đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế việc Loan báo Tin Mừng của Cha. Muốn người ta theo mình, mình phải mạnh dạn ngỏ lời, khi họ đồng ý phải nhanh chóng giúp họ học hỏi giáo lý để gia nhập Hội thánh.

Sau ít phút giải lao, là phần đại diện các nhóm lên giới thiệu về lịch sử hình thành, linh đạo và các hoạt động. Cộng đoàn được nghe các Nhóm: Cải Xanh (Bảo Lộc), Hội Bác ái Vinh Sơn Ozanam Đà Lạt, Gia đình Mến Thánh Giá tại thế Đà Lạt, Gia đình Tông đồ giáo dân Đà Lạt, Giáo chức Bảo Lộc…

Hướng đến kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại giáo phận

Lúc 11g, Đức cha Antôn chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho việc loan báo tin mừng. Trong bài giảng lễ, dựa vào bài Tin Mừng Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, Đức cha chia sẻ 3 chiều kích cần có của những người Loan báo Tin Mừng:

  1. Siêng năng học hỏi Kinh thánh, giáo lý, giáo huấn của Hội thánh
  2. Siêng năng tham dự lễ bẻ bánh- Thánh lễ
  3. Sống bác ái yêu thương

Qui chiếu với thực tế, Đức cha nêu lên những việc giáo phận đã và làm:

1-   Xây dựng công đoàn đức tin, giáo phận có chương trình giáo lý cộng đồng (5 phút mỗi Chúa nhật). Với anh chị em dân tộc chưa có sách giáo lý tiếng Cơ ho, Chu Ru…giáo phận đang cố gắng thực hiện.

2-   Xây dựng cộng đoàn phụng tự: làm sao cho cộng đoàn tích cực tham dự phụng vụ; ca đoàn chỉ là trợ lực cho cộng đoàn, chứ không phải trình diễn. Với anh em dân tộc đã có sách lễ tiếng Cơ Ho được Tòa thánh phê chuẩn, nhưng chưa có sách Kinh Thánh, phụng vụ Bí tích, giáo phận đang tiếp tục thực hiện.

3-   Xây dựng cộng đoàn bác ái- yêu thương: Nếu có những người siêng năng đọc kinh, tham dự thánh lễ hằng ngày nhưng chưa sống bác ái yêu thương thì không thể truyền giáo được. Sống bác ái là sống đạo, tình yêu chia sẻ phải được kéo dài. Với bà con dân tộc cần giữ phong tục tập quán, nét văn hóa đặc trưng, nhưng phải tránh cục bộ, Kinh- Thượng phải chan hòa yêu thương.

Năm 2018 Giáo phận định hướng mục vụ cách cụ thể: Mỗi giáo xứ Kinh kết nghĩa với một giáo họ, giáo điểm dân tộc, nhằm đẩy mạnh truyền giáo cho đồng bào dân tộc. Nhằm đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng cho người dân tộc, Đức cha bổ nhiệm cha Phaolô Lê Đức Huân- Đại diện Giám Mục lo về đồng bào dân tộc, làm quản xứ Ka La (Di Linh), nơi trước đây Đức cha Jean Cassaigne rửa tội cho người dân tộc đầu tiên của giáo phận. Tại Ka La sẽ xây dựng thành Trung tâm truyền bá Tin Mừng cho người Dân tộc của giáo phận, để kỷ niệm 100 năm Tin Mừng được loan báo cho đồng bào Dân tộc của giáo phận (1927-2027).

Kết thúc bài giảng, Đức cha nhắc lại bài Tin Mừng, Chúa Giêsu sai nhóm 2 người đi loan báo Tin mừng, làm chứng ta cho Chúa, chia sẻ tình yêu thương. Muốn làm được phải cậy dựa vào Chúa, Chúa là sức mạnh. Hôm nay, các nhóm, hội đoàn Công giáo tiến hành họp mặt nơi đây để hun đúc tinh thần truyền giáo. Chúng ta không dựa vào vật chất nhưng phải cậy dựa vào Chúa để loan báo Tin Mừng.

Vì sao việc truyền giáo “thiếu lửa”

Sau giờ ăn trưa và nghỉ trưa, Những người tham dự tiếp tục được nghe các nhóm, hội đoàn chia sẻ về linh đạo và hoạt động tông đồ và cùng thảo luận câu hỏi: Vì sao đa số người Công giáo thiếu lửa trong việc truyền giáo?

Buổi thảo luận nhận được nhiều ý kiến từ các cha và giáo dân. Cha Giuse Phan Thế Vũ, đến từ giáo xứ Dambri, giáo hạt Đạ Hoai cho rằng, giáo dân chưa được thúc đẩy từ các chủ chăn, ai làm thì làm, thiếu sự hỗ trợ, thúc đẩy nhau. Các lớp giáo lý chưa được dạy về truyền giáo, thiếu kỹ năng. Cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung- Quản hạt Đơn Dương nêu, có nhiều yếu tố làm chúng ta chưa loan bán Tin Mừng như đời sống còn nghèo, không có thời gian, chưa mạnh dạn… Nhưng quan trọng nhất vì chúng ta chưa thao thức, do thiếu tình yêu nên Tình yêu Chúa chưa thúc bách tôi.

Chị đại diện Gia đình Chứng nhân Chúa Kitô (Bảo Lộc) cho rằng, vì thiếu tình yêu thúc bách. Kinh nghiệm của bản thân chị, nếu dám dấn thân, sống chung, ăn chung, ở chung với anh chị em Dân tộc, yêu mến họ, họ sẽ đến với mình, hiểu mình và theo Chúa.

Tiếp đó, nhiều ý kiến cho rằng chính đời sống của các Kitô hữu chưa là chứng nhân Tin Mừng, như nạn li dị ngày càng nhiều, không sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn, sống thiếu tình hiệp nhất, chia bè chia phái… có ý kiến nêu đã mời gọi người ngoại giáo theo đạo nhưng họ nói sợ theo đạo phải… đóng góp tiền bạc quá nhiều!

Sau khi nghe Ban thư ký trình bày các ý kiến thảo luận, Đức cha chia sẻ, nói về truyền giáo thành công nhất hiện nay là Hàn Quốc, số người công giáo ngày càng tăng. Vì sao? Người đem Tin Mừng đến Hàn Quốc không phải linh mục mà là một số giáo dân có đạo từ Trung Quốc về lại quê hương truyền giáo cho đồng bào mình. Sau đó mới mời linh mục đến cử hành Bí tích, thánh lễ. Truyền thống của giáo phận Đà Lạt, từ năm 1927 cha Jean Cassaigne rửa tội cho 1 phụ nữ người Dân tộc đầu tiên ở Di Linh- đây là điểm son của giáo phận. Hiện nay 50%  đồng bào dân tộc ở tỉnh Lâm Đồng đã biết Chúa.

Thực tế, giáo dân Việt Nam giữ đạo nhiền hơn là truyền đạo. Ngày nay người dân sống thực dụng, trần tục, ham làm giàu…nên lơ là việc đạo. Mặt khác do bối cảnh xã hội tác động nên ảnh hưởng đến việc giữ đạo, sống đạo, nhiều người không mặn mà theo đạo. Việc dạy giáo lý cho thiếu nhi xứ nào cũng có, nhưng sau khi lãnh Bí tích thêm sức các em nghỉ học giáo lý. Cha xứ đóng vai trò quan trọng trong việc dạy giáo lý. Chương trình giáo lý không nhấn mạnh đến việc truyền giáo. Chính các linh mục cũng chưa mạnh dạn truyền giáo, chưa là tấm gương sáng trong việc truyền giáo, chưa có thói quen truyền giáo.

Đức cha khuyên không bi quan, không đỗ lỗi, tự bản thân các giáo sĩ, giáo dân phải nhận ra trách nhiệm của mình. Mỗi người hãy cộng tác với Chúa để Loan báo Tin Mừng, hãy tin tưởng vào Chúa, cầu nguyện cho việc truyền giáo, để hướng đến kỷ niệm 100 năm truyền giáo giáo phận năm 2027.

Trước khi kết thúc, Cha Trưởng ban Loan báo Tin Mừng ngỏ lời cảm ơn Đức cha, cảm ơn quí cha, và đại diện 20 Hội, nhóm tông đồ đã về tham dự. Cảm ơn Đức cha đã kích lệ, định hướng cho chúng con trong việc Loan báo Tin Mừng. Nhóm Cải Xanh gởi tặng mỗi người bức anh chân dung Đức cha Jean Caissigne (1895-1973) – vị tổ phụ truyền giáo của Giáo phận Đà Lạt.

Ngày họp mặt kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày, mọi người hân hoan ra về trong ân sủng của Chúa Thánh thần qua sự chỉ dạy của Đức cha An tôn- Chủ chăn giáo phận. Mong rằng sau ngày họp mặt, các nhóm sẽ liên kết với nhau để cùng Loan báo Tin Mừng trong thời gian tới.

 Thông Xanh