“Cũng trong giờ này tại Rôma, Đức Tân Giáo Hoàng cử hành lễ, từ nay được gọi là lễ khai mạc Thừa Tác Vụ Phêrô. Tên gọi này cho thấy ý nghĩa của thánh lễ này là cầu xin Thiên Chúa ban ơn xuống phúc cho ngài khi bắt đầu sứ vụ mà Chúa đã trao cho Phêrô và các Đấng kế vị. Chúng ta phải cầu nguyện trong đức tin vì đây là ý muốn của Thiên Chúa và Ngài luôn hiện diện để hướng dẫn Hội Thánh của Ngài.
Hôm nay cũng kỷ niệm 22 năm cung hiến nhà thờ Chánh Tòa và 34 năm chịu chức Linh mục của cha Tổng Đại Diện. Thật đẹp khi chúng ta kết hợp tất cả những ý nghĩa đó trong thánh lễ này…”
Hơn 30 Linh mục trong Giáo phận Đàlạt, đông đảo nam nữ tu sĩ và giáo dân đã cùng hiệp thông với Hội Thánh, với Đức Thánh Cha, với Giáo Phận, với cha Tổng Đại Diện qua lời mời gọi đầu lễ của Đức Cha Phêrô.
Từ 14g30, bên trong nhà thờ Chánh Tòa đã đông người để theo dõi thánh lễ được truyền hình trực tiếp từ Rôma. Không sai lầm khi có lòng biết ơn tất cả những ai, dù tin Chúa hay không, đã góp sức mình giúp cho sự hiệp thông trong Hội Thánh được tỏ lộ cách trọn vẹn. Với những hình ảnh sống động trước mắt, qua lời thuyết minh của Cha Sở Giuse, mọi người đều thấy được thật gần gũi với Vị Cha chung, được hòa nhập với Hội Thánh toàn cầu trong ngày lễ trọng đại này.
Đúng 16g00, Đức Cha Phêrô và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ, lúc này màn hình đã được cất đi, thánh lễ tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt và tại Rôma trở nên một. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ cho cộng đoàn tham dự những tâm tình của Đức Tân Giáo Hoàng, những tâm tình đầy sức sống vì được hướng dẫn và soi sáng bởi Lời Chúa, những tâm tình không phải chỉ cho một người nhưng là cho toàn thể Hội Thánh.
Nhắc lại lời Chúa Giêsu “Lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy”, Đức Cha Phêrô nhấn mạnh : “Trong mọi biến cố của cuộc đời hãy biết tin vào Thiên Chúa : Đức Kitô Phục sinh luôn hiện diện trong cuộc đời và dẫn dắt chúng ta : Thầy là Đàng, là Sự Thật và là Sự Sống. Sau khi Phục sinh, nhiều lần Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ, lúc riêng tư, lúc với nhiều người để nhắc chúng ta : Ngài hiện diện với chúng ta mọi nơi mọi lúc”.
Nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng trong diễn từ đầu tiên của ngài : “(…) Tôi muốn nói lên một lần nữa sự gắn bó của tôi vào Đức Kitô, một sự gắn bó đầy tin tưởng và trọn vẹn : Lạy Chúa, con trông cậy vào Chúa và con không phải hổ thẹn muôn đời”, Đức Cha Phêrô nhắc nhở cộng đoàn cũng phải sống niềm tin đó, vì “Chúng ta là dân được tuyển chọn, là dòng dõi tư tế, là dòng dõi vương đế, là dân Thánh”. Hãy tin vào ơn gọi của mình và sống ơn gọi đó với tất cả lòng mến nhiệt thành. Hãy nhớ lại hình ảnh mà thánh Phêrô dùng để củng cố niềm tin của chúng ta : chúng ta là những viên đá sống động để xây dựng tòa nhà thiêng liêng mà chính Đức Kitô là tảng đá gốc, bảo đảm sự vững chắc và liên kết với nhau.
“Kỷ niệm lễ cung hiến nhà thờ Chánh Tòa nhắc tất cả chúng ta phải hợp nhất nên một trong Đức Kitô. Giáo Hội trải qua nhiều thử thách nhưng vẫn luôn trung thành với Đức Kitô, vì thế Giáo Hội vẫn tồn tại và tồn tại muôn đời”, là lời Đức Cha Phêrô khuyên nhủ cộng đoàn trong ngày lễ trọng này.
Thiên Chúa không bao giờ bỏ quên những ai nương tựa vào Người, dù trong đau buồn khi Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô qua đời hay trong niềm vui khi Giáo Hội có đấng dẫn dắt mới. Tất cả là hồng ân, tất cả là tình thương, tất cả là quyền năng của Thiên Chúa.
Tam Linh









