Thánh Antôn Pađôva linh mục sinh năm 1195 tại Lisbon – Bồ Đào Nha, qua đời năm 1231 tại Pađôva nước Ý. Năm 1232 (mười một tháng sau ngày thánh nhân tạ thế), Đức Giáo Hoàng Grêgoriô X phong thánh cho ngài. Năm 1946, Đức Giáo Hoàng Piô XII tôn phong ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh nhân là Bổn mạng của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đàlạt.
17 giờ 15 ngày 13.6.2014, cộng đoàn giáo xứ Chánh Tòa vui mừng đón tiếp Đức Cha Antôn, quý linh mục và tu sĩ nam nữ trong giáo hạt Đàlạt, đại diện các giáo xứ, đặc biệt có đoàn Giảng Viên giáo lý và một số tu sĩ từ Giáo phận Hưng Hóa, một phái đoàn từ Sàigòn, cùng đến để hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho vị cha chung của Giáo phận Đàlạt.
Trong bài giảng Thánh lễ, sau khi sơ lược về tiểu sử của cha Thánh Antôn, Đức Cha thuật lại một số tích chuyện và những phép lạ (Vâng lời bề trên để giảng, cứu cha khỏi án oan, Cha thánh và Chúa Hài Đồng, Ngựa chê cỏ và thờ lạy Thánh Thể, Không bị ám hại bởi thuốc độc…), mà Thiên Chúa cho thánh nhân thực hiện trong cuộc đời như để minh chứng cho những lời ngài giảng thuyết.
Qua những câu chuyện này, người ta nhận ra thánh Antôn nhiệt thành sống và rao giảng Lời Chúa, tôn sùng Thánh Thể, yêu kính Mẹ Maria, luôn yêu mến và bảo vệ Hội Thánh, yêu thương giúp đỡ những người nghèo khổ cách đặc biệt. Chính cuộc sống thánh thiện đạo đức, với những lời giảng thuyết xúc tích và những phép lạ kèm theo, đã giúp nhiều người tin nhận Thiên Chúa, nhiều người lạc giáo trở về với Thiên Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, thay lời cho toàn Giáo phận, kính dâng lên Đức Cha Antôn những tâm tình yêu mến. Đồng thời, mọi người con trong gia đình Giáo phận sẽ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh quan thầy, ban cho Đức Cha Antôn nhiều ơn thánh đức, sốt sắng nhiệt thành trong sứ vụ mục tử cho đoàn chiên mà Đức Cha được Thiên Chúa trao phó.
Trong lời đáp từ vắn gọn, Đức Cha xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Vì dù mỗi người có một nhiệm vụ trong Hội Thánh, nhưng tất cả đều cùng một mục đích, đó là làm sáng danh Thiên Chúa và mưu cầu phần rỗi cho các linh hồn.
Mừng lễ và cầu nguyện cho người cha kính yêu cũng là cầu nguyện cho từng thành viên trong gia đình Giáo phận. Vì khi người cha được mạnh khỏe, an lành và tràn đầy ơn Chúa, thì chắc chắn những người con cũng sẽ được hưởng nhờ.
“Lạy Thánh Antôn, là tôi tớ của Mẹ Maria, là vinh quang của Hội Thánh. Xin cầu bầu cùng Chúa cho Đức Thánh Cha, các giám mục, các linh mục và tu sĩ nam nữ của chúng con, để các ngài nhiệt tâm và hăng say làm việc tông đồ. Xin cho tất cả mọi người được hiệp nhất với nhau trong đức tin, và ra sức làm cho danh Chúa được rạng sáng hơn”. (Trích Tuần Cửu nhật kính thánh Antôn – ngày thứ Chín)

Khải Linh









