Thứ sáu ngày 25/01/2013, vào lúc 5 giờ sáng Giáo sở B’Sumrăc đã long trọng mừng lễ Bổn mạng – Thánh Phaolô  Tông Đồ trở lại. Thánh lễ do cha Gioakim Nguyễn Đức Mừng chủ sự, cùng đồng tế có cha Đaminh Cao Thành Thái , cha Phêrô K’ Cheoh và cha Octave K’ Duôn Mebla.

Đây là thánh lễ mừng bổn mạng Giáo sở đầu tiên của cha Gioakim từ khi nhận sứ vụ phụ trách Giáo sở. Trong thánh lễ cha đã chia sẻ những tâm tình cũng như kể lại tiểu sử của thánh nhân cho cộng đoàn. Đặc biệt, hôm nay còn có cha Phêrô người đã gắn bó với Giáo sở trong những năm qua, nay cũng về cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cộng đoàn.

Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã viết: “Nét đẹp nhất nơi Phaolô là cú ngã ngựa lịch sử”. Thật vậy, cú ngã ngựa đã làm thay đổi cuộc đời của Thánh nhân. Vì đó là biến cố quan trọng phân chia đời Ngài ra làm hai hướng đối nghịch nhau, nhưng cũng làm nên một cuộc đời có tội lỗi và ân sủng, có yếu đuối và sức mạnh, đồng thời có thất bại và thành công.

Đọc lại tiểu sử của Thánh nhân mới thấy được sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Ơn Gọi Tông Đồ quả là một mầu nhiệm lạ lùng. Bởi trước khi trở thành một Phaolô nhiệt thành với tình yêu Thiên Chúa, thì ai cũng biết có một Saolô, ở Tacxô, là một người Do Thái tri thức, thông thạo nhiều thứ tiếng, nhiệt thành với truyền thống của cha ông. Phaolô là Biệt phái hăng say đi lùng bắt những người theo Chúa. Để giờ đây cú ngã ngựa thay đổi cuộc đời Thánh nhân, từ một con người hận thù, mù quáng, kiêu căng tin vào sức mạnh con người, lùng sục bắt bớ Kitô Hữu, Ngài đã trở thành một con người nhiệt thành cho tình yêu Thiên Chúa như chính Ngài đã thú nhận: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi”. Ngài là cái phao cứu tử cho các linh hồn, là một người hăng say can đảm tuyên xưng niềm tin của mình vào Chúa Kitô.

Hôm nay, xin Thánh nhân cầu bầu cho chúng con trước tòa Chúa, để Giáo sở chúng con bền vững phát triển về lòng đạo đức, thánh thiện, can đảm tuyên xưng niềm tin mà chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa Tội là tin vào Thiên Chúa toàn năng, để cùng với Ngài chúng con can đảm nói rằng: “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”. Amen!

K’Ches.