Giáo sở B’sumrăc đã sống một bầu khí thánh thiện, đạo đức trong những ngày Tam Nhật Thánh; Những ngày lễ cực trọng tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kytô đã đổ máu mình để cứu tội muôn dân, Người đã chết và đã sống lại trong vinh quang.

Trong Thánh lễ vọng Phục sinh đã có 9 anh chị em dân tộc Thượng được lãnh nhận Bí tích rửa tội, trong số này có những người ở nơi khác về lập gia đình và sinh sống nơi đây.

Vào ngày lễ Chúa nhật Phục sinh Giáo dân B’sumrăc được sống trong một ngày hội hạnh phúc tràn đầy tình yêu thương, thể hiện rõ nét trong việc tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt trong ngày trọng đại này. Sau Thánh lễ một nhóm cựu học viên và nhóm trẻ Don Boscô thuộc Giáo xứ Xuân Hòa, Tam Hiệp, Đồng Nai – thuộc cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Xuân Hòa đã đến Giao lưu sinh hoạt; Nhóm đã tặng quà cho 600 em thiếu nhi và biếu 200 phần quà cho những người nghèo trong Giáo sở.

Trong những ngày này các Cha Đaminh Cao Thành Thái và Cha Gioakim Nguyễn Đức Mừng (C.Ss.R) cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Kết thúc ngày lễ là một chương trình văn nghệ Mừng Chúa Phục Sinh được diễn ra vào buổi tối trên sân khấu di động của Giáo sở. Cha phó Antôn Lê Xuân phó Giáo xứ Tân Bùi cùng anh em kỹ thuật đã mang dàn âm thanh ánh sáng đến phục vụ cho đêm văn nghệ này.

Trong niềm vui Phục sinh, Cha Phêrô K’Cheoh – phụ trách Giáo sở B’sumrăc – đã tổ chức những sinh hoạt đạo đức tại Giáo sở một cách tốt đẹp trong những ngày vừa qua, mong sẽ là những hạt men tạo nên một nền nếp Sống Đạo sống động chan hòa yêu thương dưới sự chở che bao bọc của Chúa Giêsu Kytô Phục sinh.

 K’Ches