Năm nay giáo sở B’Sumrăc đón xuân Tân Mão sớm hơn mọi năm, đặc biệt là với các em thiếu nhi khi được anh chị GLV và một số em thiếu nhi Giáo xứ Văn Côi thuộc Tổng giáo phận tp.HCM đến thăm, sinh hoạt giao lưu và tổ chức hội chợ vui xuân.
6h sáng ngày 22/1/2011 đòan đã có mặt tại nhà thờ B’Sumrăc, sau bữa ăn sáng và nghỉ ngơi đòan đã chia thành ba nhóm để thăm những gia đình trong giáo sở đặc biệt là người nghèo, neo đơn. Buổi tối hôm đó đã có buổi giao lưu sinh hoạt và đốt lửa trại giữa giáo xứ Văn Côi và giáo sở B’Sumrăc với những tiết mục múa sinh động vui nhộn. Sau buổi lửa trại anh chị GLV giáo xứ Văn Côi và anh chị GLV giáo sở B’Sumrăc cùng ngồi lại bên nhau để chia sẻ tâm tình và cùng nhau ăn những món ăn giản dị: khoai nướng, xôi nướng và uống rượu cần. Anh trưởng đòan Giáo xứ Văn Côi đã nói: “Tuy chúng ta không cùng chung sắc tộc, tiếng nói nhưng chúng ta có chung một tôn giáo, một niềm tin vào Đức Giêsu Kitô”
Sáng hôm sau – ngày 23/1/2011 sau Thánh lễ các em thiếu nhi giáo sở B’Sumrac được vui chơi hội chợ đón năm mới do anh chị GLV giáo xứ Văn Côi tổ chức với 10 gian hàng 10 trò chơi khác nhau, các em tham gia chơi sôi nổi – Nhìn thấy khung cảnh này thực sự mùa xuân đã đến với B’Sumrăc với chứa chan ấm áp tình yêu thương.
K’Ches









