Giáo sở Dambr’i, là vùng đất Kinh Tế mới, do Cha Lui Phạm văn Nhượng cắm đất di dân Lộc phát từ những thập niên 80. Sau này thuộc quyền coi sóc của các cha giáo xứ Thiện Lộc, vì sát ranh. Cách đây 4 năm, do lòng nhiệt thành, giáo dân tự xây một nhà gạch, lợp tôn để có chỗ làm lễ. Vì xây dựng không hợp lệ, nên bị đình chỉ sinh họat. Không còn Thánh Lễ trong suốt năm. Sau một năm, nhờ cha Quản Hạt Lê Đức Huân xin, chính quyền cho Ngài vào dâng các ngày lễ trọng. Rồi năm 2003, Ngài xin để các cha Bảo Lộc vào thay Ngài. Cùng dịp đó chúng tôi đã xin được dâng thêm các lễ ngày Chúa Nhật. Nhưng đều phải dâng lễ tại một nhà giáo dân. Nhà chật không có chỗ, người ta căng bạt. Suốt mấy năm trời chịu mưa, nắng. Cách đây 5 tháng, giáo dân đã có thể cùng với gia chủ nối thêm một số căn rạp (đám cưới) lợp tôn. Và Cha Tuấn thuộc giáo xứ Bảo Lộc chăm lo mục vụ từ hơn 1 năm qua. Năm nay, chúng tôi đã gợi ý chính quyền cho phép để dựng 1 nhà rông trong quy mô 200m2 trên phần đất mà TGM đã mua cách đây 3 năm (1ha 2), khu đất nằm cách cổng vào thác 600m (thác Dambr’i rất nổi tiếng vùng cao nguyên Lâm Đồng). Hy vọng sẽ được chấp thuận. Nhưng cho dù chỉ dự tính làm bằng khung tiền chế, lợp lá mây, đòn tay tre, và dựng vách ván… nhưng kinh phí chắc chắn rất cao và tài chánh của bà con giáo dân không thể nào đáp ứng nổi.

Trong nỗ lực ấy, lễ giáng sinh 2004 năm nay, chúng tôi (cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, chính xứ Bào Lộc) đã vào ban bí tích giải tội từ 2 giờ chiều 24, và 6g dâng Thanh Lễ Đêm.

Những hình ảnh đính kèm cho thấy thực tế Chúa sinh ra trong cảnh sống nhờ ở đợ.

Quý độc giả và các mạnh thường quân nào muốn có nơi làm việc thiện, thì đây là một nơi đáng giúp đỡ.  Mong lắm thay.

Lm Giuse