Sáng ngày 15/8/2022, Giáo sở Đăng Srôn, Giáo hạt Đức Trọng tưng bừng đón Cha Tổng Đại Diện Gioan Boscô Hoàng Văn Chính đến thăm mục vụ, trong ngày mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Bổn mạng Giáo sở. Cũng trong ngày này, 93 em thiếu nhi được Rước Lễ Lần Đầu và 114 em thiếu niên được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Cha Tổng Đại Diện chủ tế Thánh lễ long trọng này cùng với Cha Quản nhiệm Gioan K’Brel và Cha Phó Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Dũng. Cha Tổng đã chia sẻ niềm vui đó với cộng đoàn và nhắc đến sự bảo trợ của Đức Maria đối với Giáo sở Đăng Srôn trong nhiều năm qua, để ngày nay Đăng Srôn có được những niềm vui lớn lao này.

Trong bài giảng, sau khi chia sẻ về đặc ân Hồn Xác Lên Trời của Đức Maria, Cha chủ tế nhắc nhở cộng đoàn hãy tín thác vào Thiên Chúa, ca ngợi, tạ ơn Chúa và noi gương Đức Mẹ trong việc phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng sắp xếp của Thiên Chúa, ý thức mình là “tôi tớ của Chúa”, thực thi ý Chúa trong suốt đời mình.

Tiếp theo, Ngài đã nhắn nhủ các em sắp Rước Lễ Lần Đầu 3 điều:

  • “Các con được Rước Lễ Lần Đầu vào đúng ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, là Bổn mạng Giáo sở (và sau này sẽ là Giáo xứ), điều này nhắc các con yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn, yêu mến Chúa suốt đời, yêu mến Chúa như Đức Mẹ đã yêu.
  • Đức Mẹ đã mang thai Chúa Giêsu trong cung lòng của Mẹ, thì khi các con được rước lễ, các con cũng mang Chúa trong lòng mình. Ý thức như vậy để các con trung thành rước lễ mỗi khi đi dự lễ. Và để được rước Chúa thì phải giữ gìn linh hồn trong trắng, xứng đáng là nơi Chúa ngự.
  • Yêu mến Đức Mẹ như Chúa đã yêu.  Yêu mến Đức Mẹ để xin Mẹ dẫn các con đến với Chúa Giêsu. Có Chúa rồi thì biết đem Chúa đến với người khác như Mẹ đã làm khi đi thăm viếng Bà Isave.”

Còn với các em sắp chịu Phép Thêm Sức, Cha Tổng nhắn nhủ:

  • “Các con đang lớn, đang hướng đến một tương lai đẹp, các con hãy chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc và giúp đỡ gia đình.
  • Các con hãy can đảm noi gương Đức Mẹ, chọn lựa những điều làm đẹp lòng Chúa, sống đúng tư cách là con cái Chúa.
  • Ở gia đình nghe lời Cha Mẹ , sống tốt lành: đó là điều đẹp lòng Chúa, là hiếu thảo với Cha Mẹ; ở nhà trường, các con sẽ là những học sinh Công Giáo ngoan, gương mẫu. Đó là các con đang truyền giáo, đang làm tông đồ.”

Lời ca tiếng hát sốt sắng của cả cộng đoàn phụng vụ làm cho Thánh lễ thêm trang nghiêm. Mặc dù có nhiều em được lãnh nhận bí tích, nghi thức kéo dài, nhưng không ai tỏ ra nóng lòng, mà trái lại vẫn giữ được bầu khí đạo đức cho đến khi kết thúc Thánh lễ.

Giáo sở Đăng Srôn (thuộc xã Ninh Gia – huyện Đức Trọng) hiện nay có khoảng 2500 Giáo dân, trong đó 2/3 là người Dân tộc K’ho, với một địa bàn quá rộng: phía Đông là Giáo xứ Tà In, Ninh Loan; phía Tây là Giáo xứ Lán Tranh, (từ nhà thờ Ninh Loan đến nhà thờ Lán Tranh khoảng 50km), phía Nam giáp Giáo xứ Tam Bố; phía Bắc giáp Giáo xứ Tùng Nghĩa (từ nhà thờ Tùng Nghĩa đến nhà thờ Tam Bố khoảng 25km). Chỉ có 2 Cha và 1 Thầy xứ  thì  vẫn chưa cáng đáng hết nhu cầu mục vụ ở nơi này. Mới đây đã có 2 Nữ tu Dòng Đaminh Gò Vấp (Lạng Sơn) đến giúp và cộng tác trong Ban Giáo lý của Giáo sở. Nhà Dòng đang tìm chỗ để có thể ở lại lâu dài với vùng đất truyền giáo còn rất nhiều khó khăn này.

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn gìn giữ Giáo sở trong bình an, cho nhiều người trở về cùng một Hội Thánh Chúa và cho có nhiều người quảng đại giúp đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Truyền thông Giáo hạt Đức Trọng