Ngày 02/06 vừa qua Giáo Sở La Vang thuộc Giáo xứ Bảo Lộc đã tổ chức cuộc trại với chủ đề: “Tuổi Trẻ Sống Đạo” dành cho tất cả các em thiếu nhi, vừa để tổng kết năm học, vừa để các em vui chơi mừng ngày tết thiếu nhi.
Đúng 7h30 sáng, Cha Giuse Đỗ Đức Tài, Đặc trách Thiếu nhi đã tiến hành nghi thức khai mạc ngày trại trong không khí vui tươi và tràn đầy nhiệt huyết. Bắt đầu ngày trại là Trò chơi lớn với chủ đề về Mầu Nhiệm Hội Thánh, đặt trọng tâm là Lịch Sử Giáo Phận. Sau đó là một số trò chơi dân gian
Bữa cơm trưa do Ban Phục Vụ chuẩn bị cho các em rất đầm ấm và đầy ắp tiếng cười.
Sau giờ nghỉ trưa, các em bước vào phần thi giáo lý với nhiều nội dung phong phú, từ thi vấn đáp đến diễn hoạt cảnh …
Kết thúc ngày trại các em vẫn cố nán lại chưa muốn về, dường như một ngày trại được vui chơi như thế này, đối với thiếu nhi của Giáo Sở Đức Mẹ La Vang còn quá nhiều thiếu thốn này là chưa đủ !
Vào Sáng Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa Giêsu, Giáo Sở Đức Mẹ La Vang tổ chức Thánh lễ Tạ ơn và tổng kết phát thưởng cho các em học sinh Giáo lý do Cha phó Micae Nguyễn Quốc Tĩnh cử hành. Có 19 em giỏi được khen thưởng.
Tổng số học sinh Giáo lý là 92 em (trong đó có 30 em dân tộc) chia làm 6 lớp, từ lớp Sơ cấp 1 đến lớp Căn bản 4.
Số Giáo Lý Viên đứng lớp là 9 Anh Chị (Trong đó có 2 Anh Chị được tăng cường từ Giáo Xứ Bảo Lộc vào, 2 Nữ tu Mến Thánh Giá Thủ Đức và 1 Nữ tu Mến Thánh Giá Thanh Hoá)

Anh Dũng, trưởng Ban Huấn Giáo Giáo Sở tâm sự: “Có những em nhà cách Giáo Sở tới 11km, đường đi lại cực kỳ khó khăn, nhất là mùa mưa, nhưng bù lại, phụ huynh của Giáo Sở rất có trách nhiệm, đưa đón con em đi học rất đều. Điều các anh chị ở đây ưu tư nhất là phòng học, hiện chỉ mới có 2 phòng học. Một số lớp phải ngồi học ngoài hiên nhà, nếu gặp trời mưa thì các em chỉ biết đứng học mà thôi. Ước mong có những nhà hảo tâm giúp đỡ để các em có nơi học hỏi Lời Chúa cho xứng đáng. Điều thứ hai là việc kêu gọi thêm đồng thời đào tạo các anh chị Giáo Lý Viên cho Giáo Sở về kiến thức giáo lý và phương pháp sư phạm giáo lý.”
Những tâm sự của Anh Dũng cũng là những ưu tư của Giáo Sở Đức Mẹ La Vang, chúng ta hãy cầu nguyện và nếu được, giúp đỡ cho Giáo Sở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn và non trẻ này.
Joseph Thiện









