Sáng thứ 6 ngày 03/11/2023 tại nhà thờ Giáo sở Martinô, Cha Quản nhiệm Đaminh Vũ Hàn Giang cùng quý Cha trong giáo hạt Bảo Lộc đã long trọng dâng Thánh lễ mừng kính Thánh Martinô Pores – bổn mạng Giáo sở. Tham dự Thánh lễ có quý Sơ, hội đồng các giáo xứ bạn, quý ân nhân, khách hành hương xa gần và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa trong giáo sở.
Trước khi vào Thánh lễ Cha Quản nhiệm đã giới thiệu quý Cha khách, vì tình yêu thương, quý Cha đã đến dâng Thánh lễ mừng ngày bổn mạng, tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho mọi người còn sống hay đã qua đời trong Giáo sở.
Trong bài giảng, Cha Giuse Phan Đào Thục – Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi đã chia sẻ: Thánh lễ mừng bổn mạng Giáo sở năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt là Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới lần thứ 16 bàn về Hiệp Hành – Hiệp Thông – Tham Gia vào Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng mới kết thúc ngày 29/10/2023. Rồi trong Chúa nhật Truyền giáo ngày 22/10/2023, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã ra một Sứ Điệp trong bối cảnh thế giới đang xảy ra những cuộc chiến tranh rất khốc liệt giữa Israel và Hamas…khiến cho hàng ngàn nhà cửa tan nát, hàng vạn người thương vong, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em vô tội … Chính vì vậy, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng: thế giới đang cần Tin Mừng Hoà Bình, Tin Mừng Yêu Thương.
Cha Giuse cũng kể về những đức hạnh của Thánh Martinô Pores: Ngài có tấm lòng vàng, tấm lòng đầy yêu thương, đầy tinh thần Tin mừng, đầy tình yêu Chúa Kitô. Khi mới 7-8 tuổi Ngài đã là gương huy hoàng của đức Bác ái. Tuy nhà nghèo nhưng Ngài đã luôn luôn giúp người nghèo đói quanh mình. Ngoài ra Ngài còn cứu chữa cho người ta trong cơn nguy kịch khi đang còn học việc về y tế năm 12 tuổi. Ngài làm được những điều như vậy vì trong lòng Ngài có Chúa, có tình yêu thương. Ngài đặt con người lên trên hết và phép lạ đã xảy ra. Ước gì cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, ai cũng có tấm lòng bác ái yêu thương tha thứ thì đó là Thiên đàng, là Tin mừng Hoà bình, Tin mừng Yêu thương mà Giáo hội đang tha thiết mời gọi chúng ta sống và loan báo.
Tin, hình: Trần Hoàng
