Sáng Chúa nhật 16/06/2013, tại nhà thờ An Bình, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, đã cử hành Thánh lễ đồng tế và chủ sự nghi thức đặt cha Giuse Lê Anh Tuấn làm tân quản xứ Giáo xứ Bình An, Giáo hạt Đà Lạt.

An Bình là một giáo xứ nhỏ, nằm về phía tây nam thành phố Đàlạt, được chính thức tách ra từ giáo xứ Chánh Tòa ngày 16/06/1976 (đến hôm nay là tròn 33 năm), và cha Giuse Nguyễn Kim ngôn được xem là cha xứ tiên khởi.

Đến ngày 13/02/1991, cha Phêrô Võ Trung Thành được Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm cử đến để tiếp tục coi sóc giáo xứ này.

Theo văn thư bổ nhiệm được cha Tổng Đại diện công bố vào đầu Thánh lễ, Cha Giuse được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt – đặt làm quản xứ để thay cho cha Phêrô Võ Trung Thành vừa nghỉ hưu.

Trong ngôi nhà thờ nhỏ bé của giáo xứ, sự hiện diện của khoảng 200 tu sĩ và bà con giáo dân, của Quý cha đồng tế đến từ Đại Chủng Viện Xuân Lộc và một vài nơi trong Giáo phận, đã giúp bầu khí Thánh lễ  thêm sốt sắng, ấm cúng và chan chứa tình gia đình.

Sau khi nhận chìa khóa nhà thờ từ tay cha Tổng Đại diện, cha tân quản xứ long trọng tuyên xưng đức tin trước mặt đại diện Hội Thánh và cộng đoàn. Đồng thời, cha Giuse  hứa tuân phục, trung thành với Hội Thánh và với nhiệm vụ được trao phó.

Các Bài Đọc Lời Chúa trong Thánh lễ hôm nay, một lần nữa cho thấy lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người (2Sm 12,7-10.13; Gl 2,16.19-21; Lc 7,36-50). Cha Tổng Đại diện nhắc lại những điều ấy và mời gọi cộng đoàn, đặc biệt giáo xứ An Bình, cũng hãy biết lắng nghe, yêu thương và tha thứ cho nhau. Nhất là phải biết hợp nhất để tiếp tục xây dựng giáo xứ được lớn lên.

Sau bài giảng Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện đã trao ghế chủ tế, tòa giải tội, chuông nhà thờ cho cha Giuse. Đây là những nơi mà trong chức năng và nhiệm vụ của mình, cha Giuse phải biểu lộ được hình ảnh của Vị Mục Tử nhân lành là Đức Giêsu Kitô. Nhà Tạm được cha Giuse mở ra và cộng đoàn sốt sắng kính thờ Thánh Thể, một lần nữa khẳng định Bí tích Thánh Thể chính là trung tâm của đời sống và mọi hoạt động của Hội Thánh. Chính nơi đây, Hội Thánh được nuôi dưỡng, được lớn lên và luôn được đón nhận những ân sủng quý giá từ Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với những lời cầu nguyện thiết tha chân thành cho vị mục tử và đoàn chiên nhỏ bé này. Sau lời chúc bình an, cha Tân quản xứ Giuse đến chào từng đại diện của các giới, các ban ngành của giáo xứ, như muốn bày tỏ tấm lòng yêu thương và kính trọng của ngài dành cho mọi người trong giáo xứ này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, qua những tâm tình đầu tiên của cha tân quản xứ Giuse, ngài xin Quý cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài và cả giáo xứ, để ngài có thể hướng dẫn và chăm sóc giáo xứ cách tốt nhất. Bên cạnh đó, yêu thương để truyền giáo là đường hướng của ngài và của cả giáo xứ trong thời gian sắp đến. Nhắc lại tên trước đây của giáo xứ là “Saint Jean”, cha tân quản xứ nói rằng : đây là Vị Thánh sống và viết rất nhiều về tình yêu. Hơn thế nữa, để có sự “An Bình” như tên gọi hiện nay của giáo xứ, thì không thể không sống yêu thương nhau.

Vị đại diện của giáo xứ cũng đồng tình với cha Tân quản xứ trong bài chào mừng của mình. Ông bày tỏ lòng biết ơn với Đức Cha Antôn, Cha Tổng Đại diện, đã yêu thương và không để giáo xứ nhỏ bé này thiếu vắng linh mục. Cũng phải nhìn nhận rằng, tuy là một giáo xứ nhỏ, đa phần người dân sống bằng nghề nông, và cũng rất nhiều thay đổi do thời cuộc, nhưng An Bình là một giáo xứ hiệp nhất và gắn bó yêu thương. Nơi đây đã sản sinh ra được nhiều linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, đang theo đuổi lý tưởng hoặc đang dấn thân trên con đường loan truyền Tin Mừng yêu thương của Thiên Chúa cho mọi người.

Cha Tổng Đại diện Phaolô cũng có những lời nhắn nhủ: Cha Tân Quản xứ hãy yêu thương những người được trao phó cho mình, giáo dân giáo xứ An Bình cũng hãy yêu thương đón nhận, vâng phục và cộng tác với cha Tân quản xứ. Tất cả hãy cùng chung tay góp sức, để với truyền thống tốt đẹp của mình, Giáo xứ An Bình ngày càng phát triển về mọi mặt, và nhất là làm chứng tá cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cũng cần nói thêm, cha Giuse Lê Anh Tuấn (1960) được thụ phong linh mục vào tháng 12/1999, sau một thời gian là phó xứ Bảo Lộc, cha được cử đi học tại Pháp từ tháng 02/2006. Sau thời gian tu học, trở về nước, cha giảng dạy và làm linh hướng tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc.

Giáo xứ An Bình sẽ ghi thêm một sự kiện trong dòng lịch sử của mình. Lịch sử này chắc chắn tốt đẹp vì được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô, Đấng “hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một”.

Khải Linh