Khởi đầu tam nhật chuẩn bị mừng đại lễ, vào lúc 19g30 thứ năm 12.08, tòan thể Giáo xứ tham dự giờ Chầu Mình Thánh Chúa Cảm Tạ Hồng ân Thiên Chúa và Tri Ân công đức tiền nhân.

Đúng 05g00 sáng ngày 15.08.2010, cuộc Rước kiệu Đức Mẹ bắt đầu từ cung thánh nhà thờ, đi xung quanh nhà thờ      rồi tiến ra Đài Đức Mẹ ngòai trời cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Phía sau tượng đài Đức Mẹ là 2 băng rôn “Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa” và “Tri Ân Công Đức Tiền Nhân” là chủ đề của đại lễ hôm nay. Khuôn viên nhà thờ chật kín người. Giữa lúc mặt trời đang từ từ ló dạng, mọi người đồng thanh hát bài Ca nhập lễ “Kìa Bà nào đang tiến lên như rạng đông.” Cha Quản xứ Giuse chủ sự Thánh lễ với 2 Cha đồng tế quê tại An Hòa : Phanxicô X. Phạm Văn Sơn và Giuse Đinh Tuấn Việt. Mọi người sốt sắng tham dự Thánh lễ trong trật tự và trang nghiêm. Sau Thánh lễ, nhiều người nhận xét : chưa bao giờ có được Thánh lễ tốt đẹp như thế.

11g30 Tiệc mừng  với sự tham dự  đại diện các gia đình trong Giáo xứ, các Linh mục Tu sĩ quê hương tại An Hòa, một số Linh mục Quản xứ và Ban Hành Giáo các Giáo xứ lân cận, Đại diện Chính quyền và các Ban ngành Đòan thể tại địa phương. Sau bữa tiệc mỗi người được tặng một tập sách “Lược sử Giáo Xứ An Hòa” và được mời tham quan Phòng Truyền Thống của Giáo Xứ.

19g30 khai mạc buổi Diễn Nguyện “Cảm Tạ Tri Ân” do các Đòan thể và các Giáo Khu trong xứ phụ trách. Đặc biệt có sự đóng góp tiết mục “Sớ Táo Quân về các Bậc Tiền Nhân” đã có công xây dựng Giáo Xứ do Tu Viện Mến Thánh Giá Gò Vấp – An Hòa  đảm trách. Soeur Bề Trên Tu Viện đóng vai Táo Quân một cách xuất sắc đã làm cho khán giả được thưởng thức bữa tiệc cười thỏai mái.

LỊCH SỬ GIÁO XỨ AN HOÀ

  1. Quá trình hình thành

          Hiện nay giáo xứ An Hoà nằm dọc theo quốc lộ 27, điểm bắt đầu cách ngã ba Liên Khương 1km (từ cây số 1 trở vào). Nhà thờ giáo xứ nằm về phía đông bắc quốc lộ 27, ngã vào nằm ở cây số 2+200, và vào sâu 800m. Giáo xứ thuộc xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

          Đầu tiên vùng đất này được gọi là “Cư Xá Bảo An” thuộc Liên Khàng, quận Đức Trọng, tỉnh Tuyên Đức (khoảng đầu năm 1961, địa danh Liên Khàng được đổi thành Liên Khương). Mảnh đất tọa lạc về phía đông bắc quốc lộ 21, từ cây số 1+500 tới cây số 3,  do ông Cao Xuân Vỹ và ông Đỗ Sinh Tứ trong Ban Giám Đốc Bảo An Cao Nguyên Trung Phần sáng lập khoảng đầu năm 1957. Ban quản trị lúc ấy gồm các ông Đỗ Sinh Tứ, Nguyễn Thượng Du, Trần Duy Tế và Bùi Thi Sỹ. Ban cố vấn gồm các ông Cao Xuân Vỹ, Trịnh Quang Thanh và Nguyễn Văn Phước. Khu thổ cư thật vuông vắn và được ủi đường ngang dọc thành ô bàn cờ, mỗi con đường cách nhau đúng 200m. Con đường chính rộng 12m chạy dọc từ cổng vào chia khu đất thành hai phần bằng nhau. Cắt ngang cũng bằng một con đường chính rộng 12m cách cổng vào bằng 2/3 khu đất. Ngã tư giao nhau của hai con đường này được chọn làm trung tâm (về sau xây nhà thờ và trường học). Các con đường phụ còn lại rộng 4m. Đất được phân chia thành từng lô có diện tích 0,5ha và được đánh số từ 1 đến 282. Riêng 4 lô đất tại khu trung tâm (lô số 37, 58, 167, 178) thì rộng 1ha (dành cho nhà thờ và trường học) và hai lô ở cổng vào (271, 272) cũng rộng 1 ha, với dự định dùng làm khu hành chính (lô 271) và chợ (lô 272). Đa số đất đai thuộc quyền sở hữu các sĩ quan, dần dần nhượng lại cho các gia đình binh sĩ. Đa số sinh sống bằng nghề nông, trồng khoai lang, khoai tây, dứa, bắp v.v…

          Vào cuối năm 1957, cha Giuse Nguyễn Hữu Đỉnh Dòng Chúa Cứu Thế thường đi lại giúp đỡ tinh thần. Lúc này dân cư khoảng vài ba chục người với ngôi nhà nguyện nhỏ bằng gỗ nằm trên lô đất số 178 (hiện nay là trường Mầm Non Liên Hiệp). Sau khi cất thêm nhà xứ (lô số 37) và trường học (lô số 58), có các tu sĩ nam nữ của Tu Hội Tận Hiến về giúp đỡ.

Vào khoảng cuối năm 1958, tượng đài Đức Mẹ Phù Hộ được dựng lên ở ngã tư đường khu trung tâm, hướng ra phía cổng vào. Từ Noel năm 1958 cha Giuse Phùng Thanh Quang ở Đà Lạt thường xuyên đi lại giúp đỡ tinh thần. Năm 1959 Cha Phùng Thanh Quang đón Cha Hieronymô Guibert O.P (Đỗ Minh Hiền) về trực tiếp phụ trách Cư Xá Bảo An như một họ đạo với tên gọi là sở An Hòa, thuộc địa phận Sài Gòn. Sở An Hòa chọn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Maria làm bổn mạng và mừng lễ vào ngày 22.08.

  1. Quá trình phát triển
  2. Giai đoạn  1 (trước 1975)

          Đầu tháng 8-1960 Cha Henri Nerdeux O.P (Đỗ Minh Lý) về thay Cha Hiền. Cũng trong tháng 8 ngày 15, nhằm lễ Đức Maria hồn xác lên trời, sở An Hòa được nâng lên thành giáo xứ, với tên gọi An Hòa, thuộc địa phận Sài gòn. Vào thời gian này giáo xứ được chia thành bốn khu là Đông, Tây, Nam và Bắc (lấy tượng đài Đức Mẹ và hai đường lớn làm chuẩn. Khu nào nằm về hướng nào thì mang tên ấy). Lúc này số giáo dân khoảng 350 người.

Ngày 24.11.1960, khi Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam và địa phận Đà Lạt, thì giáo xứ An Hòa thuộc về địa phận Đà Lạt.

Vào năm 1961, cùng Ban Quản Trị, cha Lý cho khởi công xây dựng ngôi nhà thờ 7 gian dài 28m, rộng 12m, tường gạch mái tôn, nằm sau tượng đài Đức Mẹ (giữa lô đất 37 và 167). Ngôi nhà nguyện cũ bằng gỗ được tặng cho họ lẻ Liên Khương. Ngày 02.02.1963 Đức Giám Mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền về làm phép nhà thờ mới dâng kính Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, đồng thời làm phép tượng Trái Tim Đức Mẹ và ban phép Thêm Sức.

Đầu tháng 6 năm 1963 (khoảng từ mùng 3 đến 8), cha Lý đổi về Cần Thơ và cha Théophane Nguyễn Phúc Bửu Dưỡng O.P thay thế. Các đường chính trong xứ được đặt tên như sau : Đường lớn dọc theo khu đất đi từ cổng vào có tên gọi là Đại lộ Hoà Bình. Còn đường lớn đi ngang nhà thờ có tên là Đại lộ Tự Do. Lần lượt từ cổng vào tới nhà thờ, các con đường nhỏ cắt ngang có tên gọi Du Sinh, Mân Côi và Đa Minh. Đường cắt ngang sau nhà thờ có tên là Vô Nhiễm. Vào năm 1964, cha Bửu Dưỡng phân giáo xứ thành hai giáo họ là Mân Côi và Vô Nhiễm, với ranh giới là đường Đaminh (từ đường Đaminh trở ra phía quốc lộ là giáo họ Mân Côi, và trở về phía nhà thờ là giáo họ Vô Nhiễm).

Vào năm 1964 các tu sĩ Tận Hiến chuyển về Đà Lạt và sau đó, 1965 có các nữ tu dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương về phục vụ. Năm sau, 1966, dòng Trinh Vương chuyển về Phú Hiệp. Năm 1967, các nữ tu thuộc Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm đã về phục vụ tại giáo xứ.

          Đầu tháng 01 năm 1968, cha Bửu Dưỡng về hưu tại xứ Tùng Nghĩa và cha Marcô Trần Xuân Thành về thay thế. Số giáo dân ngày càng tăng thêm.

          Sau khi xây Trường Trung Học Đa Minh (lô số 58), đầu năm 1971 nhà thờ được nối thêm 3 gian cuối, tăng chiều dài lên 40m. Khu vực nhà xứ cũng được xây cất lại khang trang rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khoảng 2.500 giáo dân.

          Vào năm 1969, khi Toà Thánh xếp lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ vào ngày thứ bảy liền sau lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và vào năm 1970, Toà Thánh lại xếp lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương vào ngày 22.08, thì lễ Bổn mạng giáo xứ bị thay đổi và không cố định vào một ngày nào rõ ràng trong năm, nên giáo xứ đã chọn lễ trọng Đức Maria hồn xác lên trời 15.08 làm Bổn mạng và cũng để ghi nhớ ngày thành lập giáo xứ.

Ngày 14.04.1971, họ lẻ Liên Khương chính thức tách khỏi giáo xứ An Hoà để thành giáo xứ Liên Khương với số giáo dân khoảng 1.000 người, do cha Augustinô Võ Ngọc Quyền làm Quản xứ.

          Đầu năm 1975, tu sửa tiền đđường nhà thờ cho khang trang hơn.

  1. Giai đoạn 2 (sau 1975)

Cuối tháng 04.1975 cha Phêrô Võ Trung Thành thay thế cha Marcô Trần Xuân Thành. Cùng phụ trách có cha Louis Phạm Văn Nhượng (về ngày 12.05.1975) và cha Giuse Nguyễn Văn Bảo (về ngày 22.05.1975). Thời gian này có 12 Thầy thuộc Đại Chủng Viện Minh Hoà về tạm trú, do cha Nhượng trực tiếp chịu trách nhiệm. Ngoài chức vụ phó xứ, cha Bảo còn phụ trách giáo họ Nghĩa Lâm cho đến ngày 20.12.1980.

Giáo điểm Gần Reo, gồm đồng bào dân tộc Kơho đã được thành lập từ năm 1962, do các cha dòng Chúa Cứu Thế người Canada ở tại Fyan (Phú Sơn), cha Antôn Lapointe làm Bề trên và trực tiếp phụ trách là cha Michel Laliberté. Từ sau 30.04.1975 Gân Reo do giáo xứ An Hòa đảm trách, và trở thành một giáo họ của giáo xứ, cùng với giáo họ Mân Côi và Vô Nhiễm. Trong Gần Reo cũng có một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, và hàng tuần cha Phêrô Thành vẫn vào cử hành thánh lễ. Thời gian sau nhà nguyện bị hư hại không sử dụng được nên anh em thượng ra ra nhà thờ giáo xứ sinh hoạt. Hiện nay ngôi nhà nguyện ấy không còn nữa.

          Đầu tháng 11.1975 cha Nhượng và các thầy trở về Chủng Viện ở Đà Lạt, còn 5 thầy ở lại giúp xứ là các thầy : Giuse Bùi Ngọc Thực, Giuse Nguyễn Văn Khấn, Bartôlômêô Nguyễn Bá Nghiệp, Matthêu Phạm Minh Thiên và Giuse Đinh Văn Thịnh.

          Ngày 10.05.1980 cha Phêrô Võ Trung Thành về nghỉ tại Toà Giám Mục Đà Lạt, cha Giuse Nguyễn Văn Bảo chịu trách nhiệm Quản Xứ. Lúc này có 2 thầy giúp xứ là Giuse Nguyễn Văn Khấn và Matthêu Phạm Minh Thiên.

          Đầu năm 1981, các Phụ lão đại diện giáo dân làm đơn xin phép khởi công sửa trần nhà thờ. Công trình hoàn tất trước lễ Giáng Sinh 1981.

Cuối năm 1991, tượng đài Đức Mẹ Phù Hộ ở ngã tư trước nhà thờ được dời vào khuôn viên nhà xứ.

          Ngày 20.07.1992 giáo xứ khởi công xây dựng tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời trong khuôn viên sân nhà thờ và hoàn thành ngày 02.08.1993.

          Ngày 11.02.1993 cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm về giúp xứ An Hòa. (Bài sai do Đức Cha Bartôlômêô ký ngày 11.02.1993).

Ngày 15.08.1993, nhân dịp lễ Bổn mạng giáo xứ, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn về dâng lễ tạ ơn và làm phép tượng đài Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời.

Năm 1996, sau khi bầu Ban hành giáo mới, đã chia lại hai giáo họ Mân Côi và Vô Nhiễm, ranh giới thay vì đường Đaminh thì lấy khoảng giữa hai đường Đaminh và Mân Côi để hai bên số tín hữu được tương đối đồng đều.

Ngày 09.03.1999 cha Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm rời xứ An Hòa để chuẩn bị du học Pháp ngày 14.03.1999.

Ngày 04.01.2000 thầy Giuse Phan Đào Thục về giúp xứ An Hòa. Ngày 03.06.2000 thầy chịu chức Phó Tế tại Chủng Viện Minh Hòa Đà Lạt. Ngày 26.11.2000 thầy thụ phong Linh mục tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt. Cùng  ngày này, thầy Phêrô Mai Vinh Sơn  –  người con của giáo xứ An Hòa cũng được thụ phong Linh mục –  Sau khi thụ phong Linh mục, cha Thục được bài sai ở lại giúp xứ An Hòa.

Năm Thánh 2000, ngoài việc thực thi các việc đạo đức, giáo xứ tích cực sửa chữa cung thánh nhà thờ, thay lại gạch nền nhà thờ, làm lại đường kiệu xung quanh nhà thờ và đổ bê-tông xi-măng sân nhà thờ, nhà xứ. Cũng từ năm 2000, hằng tuần mỗi tối thứ năm giáo xứ có giờ Chầu Mình Thánh Chúa vào lúc 19g30. Các sinh hoạt đi vào nề nếp ổn định.

Ngày 06.06.2003 cha Giuse Phan Đào Thục thuyên chuyển về giúp xứ Madagouil.

Ngày 24.10.2003 cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Khâm về giúp xứ An Hòa.

          Ngày 01.03.2005 giáo xứ khởi công xây dựng nhà giáo lý rộng 10m x 40m khang trang sạch đẹp với sân sinh hoạt rộng rãi. Ngày 17.07.2005 Đức Cha Phêrô Giám mục Giáo phận về ban bí tích Thêm Sức và làm phép nhà giáo lý mới.

          Ngày 14.05.2006 giáo xứ xây nhà Truyền thống 12m x 18m. Ngày 15.08.2006 Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ, cha Quản xứ  làm phép nhà Truyền Thống. Tượng đài Đức Mẹ Phù Hộ được sơn sửa lại và đưa vào nhà Truyền thống giáo xứ.

Cuối năm 2006, khi bầu lại Ban Hành giáo thì cũng chia lại các giáo khu. Giáo họ Mân Côi được chia thành Mân Côi và Giuse, ranh giới là Đại lộ Hòa Bình. Giáo họ Vô Nhiễm cũng được chia thành hai là Vô Nhiễm và Đaminh, ranh giới cũng là đại lộ Hòa Bình. Giáo họ Gần Reo vẫn giữ nguyên.

          Về ơn gọi, tính đến năm 2010, giáo xứ đã đóng góp được 5 linh mục, 1 đại chủng sinh và 26 nữ tu.

          Hiện nay Giáo xứ An Hoà có hơn  800 gia đình với 3.627 người, trong đó có 893 người Dân Tộc, chia làm 5 giáo họ : Mân Côi, Đa Minh, Vô Nhiễm, Giuse và Gần Reo.

Các Đoàn thể trong giáo xứ gồm : Ban Hành Giáo, Ban Lễ Sinh, Giáo Lý Viên, Ca đoàn Thánh Gia, Ca đoàn Thánh Martinô (Dân Tộc), Ca đoàn Cêcilia (Thiếu nhi), Ca đoàn các Khu giáo, Giới Gia trưởng, Giới Hiền Mẫu, Hiệp Hội Thánh Thể, Nhóm Lòng Chúa Thương Xót.

Sinh hoạt phụng vụ trong giáo xứ :

          – Chúa Nhật lễ 05g30 ; 08g00 và 16g30

          – Ngày thường lễ sáng 05g00, chiều 17g15

          – Thứ Năm hằng tuần Chầu MTC 19g30

Hiện nay (2010), Linh mục Quản xứ kiêm Hạt Trưởng Hạt Đức Trọng là cha Giuse Nguyễn Văn Bảo và Linh mục Phó xứ là cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Khâm.

TU VIỆN AN HÒA, HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP (PHÁT DIỆM).

          * Năm 1967 : Đáp lời yêu cầu của Cha Sở Théophane Bửu Dưỡng và Ban Hành Giáo, Giáo Xứ An Hòa, Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm (Gò Vấp) đã cử chị Maria Trần Thị Tư, cùng 3 chị em đến phục vụ Giáo Xứ : Dạy giáo lý, phụ trách ca đoàn, dọn phòng thánh và dạy học.

          * Năm 1974 : Ngoài việc mục vụ giáo Xứ, chị em xây cất nhà ký nhi nuôi dạy khoảng 200 học sinh từ 3 – 6 tuổi. Nhân sự được tăng cường 6 chị em.

          * Năm 1975 : Với biến cố thống nhất đất nước, chị Maria Tư chuyển về Bảo Lộc. Chị Maria Vũ Thị Khen thay thế Phụ trách cộng đoàn. Nhà ký nhi chuyển thành nơi nuôi tằm ươm tơ.

          * Năm 1990 : Chị Maria Khen đổi về cộng đoàn Lộc Phát. Chị Maria Phạm Thị Mến từ cộng đoàn Thiên Hương đến nhận Phụ trách cộng đoàn.

          * Năm 1991 : Để đáp ứng nguyện vọng của nhiều phụ huynh muốn gửi gắm con em, và vì thao thức quan tâm đến tương lai của giới trẻ, chị em đã tu sửa và nới rộng nhà ký nhi cũ, đón nhận các học sinh bán trú và nội trú cấp I đến từ các vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, cộng đoàn đã đón nhận 40 em dân tộc Kơ Ho từ 6 – 12 tuổi đến ăn học bán trú miễn phí.

          Năm 1994 : Vì nhu cầu giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, cộng đoàn đã cử 2 chị vào dạy học cho các em cấp I trong làng Gần Reo.

          Năm 1996 : Để chăm lo phục vụ sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, cộng đoàn đã cử 1 chị y sỹ cùng phối hợp với Chữ Thập Đỏ của xã Liên Hiệp vào khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại làng Gần Reo.

          Năm 1997 : Với lòng nhiệt thành trong việc giáo dục giới trẻ, Chị Phụ Trách Maria Mến cùng với cộng đoàn đã tiếp nhận 40 – 50 em dân tộc thiểu số học cấp II và cấp III đến ăn học tại nhà Nội Trú “Hoa Rừng”.

          Năm 2006 : chị Têrêxa Dương Thị Anh Thảo đến cộng đoàn An Hòa nhận trách nhiệm Phụ trách cộng đoàn thay chị Maria Phạm Thị Mến đã có tuổi sau thời gian 16 năm Phụ trách cộng đoàn.

          Hiện nay với sự ưu ái của Chị Tổng Phụ Trách và Hội Dòng, nhân sự cộng đoàn có 17 chị em khấn trọn phụ trách trong các lãnh vực :

                   + Mục vụ Giáo Xứ : dạy giáo lý, phụ trách ca đoàn, dọn phòng thánh, trao Mình Thánh Chúa.

                   + Giáo dục : Nội trú, bán trú.

                   + Y tế         : Khám bệnh và phát thuốc miễn phí tại thôn Gần Reo.

Làm tại giáo xứ An Hòa