Tháng 5 – Tháng Hoa về là lúc chúng con chuẩn bị những đóa hoa tươi thắm nhất dâng lên Mẹ để bày tỏ lòng tôn kính cách đặc biệt nơi Mẹ. Mẹ đã sống một đời xin vâng, nơi Mẹ chúng con khám phá ra ý nghĩa của trọng tâm nhân loại được Thiên Chúa yêu thương.

Mẹ ơi! Cùng chung tâm tư kính mến với giáo xứ, giáo họ trong Giáo hội dâng lên mẹ những đóa hoa thơm. Hôm nay, Giáo xứ B’Sumrăc chúng con cũng mạc tháng hoa tháng dâng kính Mẹ. Những cánh hoa ngoài đồng chúng con lựa cánh nào đẹp nhất để dâng tiến lên Mẹ. Chúng con biết và hiểu rằng cánh hoa mà Mẹ yêu mến nhất chính là cánh hoa lòng của mỗi người chúng con. Cánh hoa lòng không biết ghét ghen, không biết phân biệt đối xử, không ích kỷ nhưng sống yêu thương hòa thuận và tôn trọng nhau. Hoa lòng của sự siêng năng chăm chỉ lần hạt sáng tối, như một phương thế cầu bình an và hòa bình cho thế giới một cách hữu hiệu và hiệu quả nhất. Tất cả chúng con nương nhờ nơi Mẹ – nhờ Mẹ chung con được đến gặp Chúa.

Từ lúc Mẹ nói lời xin vâng và sống trọn theo thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ đã nêu gương cho Giáo hội và toàn thể chúng con những nhân đức.

Giáo xứ chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa trắng của các em thiếu nhi trong giáo xứ, xin Mẹ đồng hành và giúp các em có tâm hồn trong sang hồn nhiên luôn nổ lực học tập biết yêu thương và vâng phục cha mẹ ông bà trong gia đình.

Chúng con xin dâng lên Mẹ những cánh hoa hồng của các bạn trẻ thanh thiếu niên đặc biệt là những bạn chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, xin mẹ thương trợ giúp để những người trẻ thật sự biết chuẩn bị cho đời sống hôn nhân và trở thành một người cha người mẹ tốt cần mẫn chăm lo cho gia đình.

Chúng con xin dâng lên Mẹ những đóa hoa vàng cho từng gia đình trong giáo xứ, giữa những gian truân thử thách xin Mẹ ở giữa giúp sức cho chúng con biết vượt qua những khó khăn.

Chúng con xin dâng lên Mẹ cánh hoa ngũ sắc cho những người già lớn tuổi xin Mẹ nhìn đến những đau khổ tuổi già mà họ phải chịu xin Mẹ thương chở che ở cùng an ủi xoa dịu nỗi đau người già.

K’Ches