Thánh Lễ Thiếu Nhi chiều Chúa Nhật Ngày 18/07/2010 Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản xứ Giáo xứ Bảo Lộc đã cử hành Thánh Lễ cho 110 em được rước lễ lần đầu. Để có được ngày trọng đại này, các em đã được chuẩn bị về giáo lý trong suốt 4 năm qua, qua các lớp Đồng cỏ non 1, 2 và Sơ Cấp 1, 2. Cũng từ hơn một tháng qua, các em đã được tập trung để được các Cha, các Dì và các anh chị GLV hướng dẫn giúp các em chuẩn bị tâm hồn đón nhận Bí tích Hòa giải và Bí Tích Mình Thánh Chúa lần đầu tiên.
Trong Thánh Lễ Cha Giuse đã chia sẻ:
“Các con thân mến, khi Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể Ngài công bố “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em”, lời công bố ấy có ý nghĩa gì ? Chúa muốn nói Bí Tích Thánh Thể là MỘT GIAO ƯỚC MỚI. Tại sao là giao ước mới ? Vì như bài đọc Xuất hành, chúng ta đã thấy Môsê đã công bố một Giao Ước của Thiên Chúa cho dân: “Đây là máu giao ước ĐỨC CHÚA đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”

Giao Ước là gì ? Đó là lời cam kết giữa hai đối tác: ở giao ước Môsê đó là lời cam kết giữa Thiên Chúa và dân Israel, còn trong Bí Tích Thánh Thể đó là lời cam kết của Chúa Giêsu và các môn đệ.
Vì thế lãnh nhận Thánh Thể Chúa là chúng ta đi vào ký kết Giao Ước với Đức Giêsu. Có lẽ chúng ta chưa ý thức đủ điều này. Vì thế mà việc Rước Lễ chưa sinh hiệu quả nơi cuộc sống chúng ta. Vậy Lời Cam Kết trong Bí Tích Thánh Thể là lời nào ?

Thánh Matthêu đã giải thích vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội: về phía Chúa Giêsu thì đây là lời cam kết cứu độ, cam kết tha tội cho muôn người. Bây giờ chúng con chưa hiểu được bao nhiêu sức nặng của tội lỗi trên đời sống làm người của chúng ta. Nhưng ít nhiều chúng con cũng thấy được phần nào, khi chúng con phạm một lỗi lầm: chẳng hạn đã trót lười biếng học hành làm cho kết quả học tập kém khiến cha mẹ mắng rầy chúng con … khi đó chúng con vừa xấu hổ, vừa buồn. Càng lớn lên, chúng con sẽ càng cảm thấy gánh nặng của tội lỗi làm cho gia đình căng thẳng đến chỗ có thể tan vỡ: nếu có một người cha rượu chè, nếu có một người mẹ ham cờ bạc, số đề … thì lời cam kết của Chúa Giêsu tha tội và cứu độ chính là niềm hy vọng lớn lao đáng khao khát. Dựa vào lời cam kết này, thì mỗi khi đến lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể, chúng ta hãy phơi bày trước nhan Chúa tất cả tội lỗi và những hậu quả tồi tệ của nó để xin Chúa tha thứ và cứu độ.
Còn về phía chúng ta Lời cam kết trong Bí Tích Thánh Thể là lời gì ? Thánh Phaolô đã nói thay chúng ta “làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến thầy”. Lời cam kết có hai khía cạnh:
“Làm như Thầy vừa làm”: có nghĩa là bị nộp, bị đổ máu ra vì mọi người, có nghĩa là Phục vụ và yêu thương mọi người như Chúa Giêsu.
“Tưởng nhớ đến Thầy”: có nghĩa là loan truyền việc Chúa chịu chết, tuyên xưng việc Chúa sống lại và chờ đợi Chúa lại đến. điều này có nghĩa là phải làm công việc loan báo Tin Mừng về Chúa Giêsu.
Các con rất thân yêu, qua những gì chúng ta vừa suy nghĩ trên đây, chúng ta thấy việc Rước Lễ là một công việc vô cùng lớn lao, nó biến đổi và đưa chúng ta vào một cuộc sống mới, cuộc sống của chính Chúa Giêsu. Chúng ta phải thành thực thú nhận “con không xứng đáng” và phải khiêm tốn trông chờ ơn Chúa Thánh Thần đến để nâng đỡ và làm cho Chúa Giêsu lớn lên trong chúng ta.
Cùng các phụ huynh, những điều trên là một mầu nhiệm. Với đa số các em chưa hiểu được. các phụ huynh chính là những người có đủ điều kiện cho các em hiểu và sống mầu nhiệm này, nếu chính các phụ huynh xác tín và yêu mến Bí Tích Thánh Thể như là Giao Ước của mình và cho mình. Tôi rất lo lắng vì càng ngày càng có nhiều gương xấu từ những người trưởng thành, khi họ đi lễ với cái xác không hồn: đứng ngoài nhà thờ, không đón nghe Lời Giao Ước, và còn có những thái độ và hành vi nghịch lại với Giao Ước. Tôi hy vọng các phụ huynh có mặt nơi đây sẽ là những chứng nhân sống động của Giao Ước yêu thương này.”
Cuối Thánh Lễ, đại diện phụ huynh đã nói lên tâm tình cảm tạ và tri ân đến các Cha, Các Dì và các anh chị GLV đã dày công dạy dỗ và hướng dẫn con em mình để ngày hôm nay các em được Rước Chúa Lần Đầu, được kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Thánh Thể Chúa Kitô là Bánh ban sự sống cho con người, xin cho các em được rước Chúa lần đầu hôm nay, luôn gìn giữ tâm hồn trong trắng, để xứng đáng trở nên những người bạn thân của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Joseph Nguyễn Thiện









