Với định hướng hiệp nhất trong yêu thương để phục vụ, đồng thời từng bước giúp các GLV trở thành Huynh Trưởng và tạo cơ hội cho người Huynh Trưởng đào sâu giáo lý, chứ không dừng lại ở việc sinh hoạt, vui chơi… nhằm phục vụ hữu hiệu hơn cho giới thiếu nhi. Trong tinh thần đó, từ hơn 6 năm qua, Giáo xứ Bảo Lộc từng bước huấn luyện đội mẫu để đến Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Ngày 15.08.2010 vừa qua, Cha Giuse Đỗ Đức Tài đã chủ sự thánh lễ và nghi thức tuyên hứa cho 28 anh chị GLV dưới sự chứng kiến của các Huynh Trưởng đại diện Ban Quản Trị Hiệp Đoàn Phaolô và đông đảo thiếu nhi trong Giáo Xứ. Đồng thời trong dịp này, với sự chấp thuận của Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn Phaolô, Giáo hạt Bảo Lộc và sự chấp thuận của Cha Quản Xứ, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể giáo xứ Bảo Lộc chính thức thành lập và ra mắt cộng đoàn với tên gọi : “Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Tôma Thiện” thuộc phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam, Hiệp Đoàn Phaolô, Giáo phận Đà Lạt, Giáo Hạt Bảo Lộc. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Bảo Lộc có tổng số 622 đoàn sinh, chia làm 4 ngành: Chiên Non 121 em, Ấu Nhi 182 em, Thiếu Nhi 163 em, Nghĩa Sĩ 156 em. Tất cả các em đoàn sinh được hướng dẫn và huấn luyện bởi 52 Huynh Trưởng Cấp 1. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Bảo Lộc được hướng dẫn và huấn luyện bởi Linh mục Tuyên úy Giuse Đỗ Đức Tài và các Trưởng trong Ban Quản Trị Xứ Đoàn gồm 5 Trưởng và 6 Nữ tu trợ giúp.
Trong thánh lễ Cha Giuse đã chia sẻ: “Bài Tin mừng chúng ta vừa nghe mang âm hưởng thật vui : vui vì Chúa Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại, vì yêu thương chúng ta đã đến trong lòng Đức Mẹ; niềm vui còn rộn rã theo những bước chân hân hoan, vội vã của Đức Maria, đem Chúa đến cho gia đình Giacaria. Niềm vui để ngay khi còn trong lòng mẹ, Gioan tẩy giả đã nhảy lên vui sướng. Niềm vui thật trọn vẹn vì hôm nay chúng ta mừng Lễ Mẹ được đưa vào niềm vui và hạnh phúc cùng Chúa trong Nước trời! Niềm vui của phụng vụ hôm nay còn được góp thêm bởi niềm vui của hàng ngàn thiếu nhi chúng ta hân hoan khai giảng năm học giáo lý mới; niềm vui của phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ hôm nay chính thức thành một xứ đoàn với tên gọi : xứ đoàn thánh Tôma Thiện; cùng với niềm vui của 28 anh chị em GLV sẽ tuyên hứa làm những huynh trưởng phục vụ giới thiếu nhi. Tất cả góp lại làm nên lên niềm vui lớn!
Tuy nhiên niềm vui hôm nay không được làm chúng ta say men chiến thắng, ngủ yên trong chiến thắng để quên mất bổn phận của mình. Từng người, được gợi ý của những bài Kinh thánh vừa nghe, chúng ta sẽ đi theo con đường Mẹ Maria đã đi, sống theo cách Mẹ đã sống, nhờ thế chúng ta cũng sẽ có được niềm vui trọn vẹn với Chúa, cùng Mẹ trên Nước trời sau này.
Con đường Mẹ đã đi là con đường đón nhận và sống Thánh ý Chúa. Mẹ đã lắng nghe và sống ý Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Mẹ đã nhận lời Thiên thần truyền tin, cũng là đón nhận ý Chúa, đón nhận Đấng cứu thế đến với cung lòng mình. Mẹ đã sống gắn bó với Chúa, để Chúa Giêsu lớn lên từng ngày trong lòng Mẹ. Cuộc đời Mẹ lúc nào cũng có Chúa. Chúa cùng đi với Mẹ trên mọi nẻo đường. Khi đã có Chúa, Mẹ không giữ lại cho riêng mình, mà như Bài Tin mừng hôm nay thuật lại, Mẹ còn đem Chúa đến để Chúa cũng gặp gỡ và lớn lên nơi những người khác nữa.
Con đường Mẹ đã qua để về trời là con đường lúc nào cũng có Chúa và đầy tràn ân sủng của Chúa như thế đó. Đây cũng là con đường từng người chúng ta, cách riêng các anh chị giáo lý viên hôm nay tuyên hứa huynh trưởng, cũng sẽ phải qua để đến hạnh phúc nước trời. Các anh chị sẽ phải sống thánh ý Chúa. Các anh chị phải làm Chúa lớn lên từng ngày nơi bản thân mình qua đời sống cầu nguyện, sống Lời Chúa, đón nhận các Bí tích…Có Chúa nơi bản thân một cách đầy tràn rồi, tiếp theo các anh chị sẽ như Đức Mẹ, đem Chúa đến cho các em thiếu nhi mình có trách nhiệm dạy dỗ để các em cũng gặp Chúa. Cả một Năm học mới, mà hôm nay chúng ta khai giảng, sẽ là một chuỗi ngày hồng ân, vì qua những giờ giáo lý, qua việc tham dự Thánh Lễ, cùng nhau Chầu Thánh Thể, cùng nhau làm việc tông đồ…, đó sẽ là những cơ hội chúng ta sống thân mật với Chúa, Chúa sẽ lớn lên từng ngày trong cuộc đời mỗi chúng ta. Có Chúa là có niềm vui ơn cứu độ. Sống thân mật với Chúa trong cuộc đời, như Đức Mẹ xưa, ngày nay sẽ là con đường đưa từng người chúng ta đến niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn trong Nước Chúa sau này.
Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng chứng kiến lời tuyên hứa làm những huynh trưởng của các anh chị giáo lý viên. Chúng ta cùng cầu nguyện để khi sống tròn đầy ơn gọi của mình, Chúa lớn lên nơi cuộc đời các anh chị đây và qua họ, Chúa sẽ đến, Chúa lớn lên, Chúa sẽ bao trùm và hướng dẫn các thiếu nhi, nhờ thế tất cả chúng ta sẽ nên thánh và góp phần thánh hóa môi trường, thánh hóa thế gian nơi mỗi chúng ta được sai đến.”
Nguyện xin Giêsu Anh Cả, Thủ lĩnh tối cao của PT/TNTT, giúp chúng con biết hiệp nhất trong tình yêu thương phục vụ.

Joseph Nguyễn Thiện – Nguyễn Hoàng








