Hợp cùng Giáo Hội toàn cầu, ngày 24.03.2013 Chúa Nhật Lễ Lá – Giáo xứ Bảo Lộc đã cử hành các nghi thức một cách long trọng. Thánh Lễ tối Thứ Bảy, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã khai mạc Tuần Thánh bằng nghi thức làm phép lá và rước lá. Trong bài giảng, Ngài đã nhấn mạnh đến Tình yêu và Phục vụ. Chính vì yêu mà Vua Kitô đã đón nhận cái chết trên thập giá, một cái chết tủi nhục. Cũng chính vì yêu mà Người đã là “Người Tôi Tớ”, “Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá” (Pl 2,7-8).
![]() | ![]() |
![]() |
Cũng trong ngày lễ này, Hội Đồng Giáo Xứ Bảo Lộc cũng tuyên hứa và ra mắt. Cha Giuse đã dùng chính những hành động và tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô mà nhắn nhủ: “Chúng ta đừng bao giờ quên quyền hành đích thực chính là phục vụ, và khi thực thi quyền, Giáo hoàng phải luôn tiến sâu hơn nữa vào chính sự phục vụ đã lên đến tột đỉnh ngời sáng trên Thập giá. Ngài phải được thôi thúc bởi sự phục vụ trung thành, cụ thể và khiêm hạ mang dấu ấn của Thánh Giuse, và giống như Thánh Giuse, giáo hoàng cũng phải dang rộng đôi tay bảo vệ dân Chúa và dịu dàng trìu mến đón lấy toàn thể nhân loại, nhất là những người cùng khổ, yếu đuối nhất, những người thấp cổ bé miệng, những người đã được Thánh Matthêu nêu ra trong ngày chung thẩm xét xử dựa trên tình yêu: người đói khát, khách lạ, trần trụi, đau ốm và chịu lao tù (x. Mt 25, 31-46). Chỉ những ai đem lòng thương yêu mới có thể biết che chở!”
![]() | ![]() |
Vậy, với tình yêu và sự phục vụ tha nhân của Đức Kitô, trong những ngày này chúng ta có quyết định đi theo “Vua Kitô” của chúng ta hay không? Người để ta tư do quyết định.
Công Hoàng, Xuân Tiến













