Chiều thứ năm ngày 31/05/21012 Giáo Xứ Bảo Lộc đã cử hành thánh lễ cầu nguyện và tạ ơn nhân ngày kỷ niệm 13 năm cung hiến nhà thờ giáo xứ 31/05/1999 – 31/05/2012.

Thời tiết giao mùa, những cơn mưa nhè nhẹ rơi xuống làm ấm lòng đất, như muôn hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên Giáo Xứ Bảo lộc thân yêu. Biết ngoài trời đang đổ mưa nhưng đã có nhiều người đến rất sớm trước giờ cử hành thánh lễ, từ các cụ già cao niên, các cô, các chú và đặc biệt là các em thiếu nhi cùng nhau sum họp trong nhà Chúa, hòa chung một tâm tình dâng lên Chúa lời tạ ơn vì đã ban cho giáo xứ có được ngôi nhà thờ xinh đẹp, xứng đáng là nơi phụng thờ Chúa, cũng như dâng lên Chúa những ước nguyện và cả những khó khăn vất vả của đời sống thường nhật. Đồng thời cũng xin lỗi Chúa vì vô tình, nhiều em đã không biết gìn giữ mà còn làm xấu đi ngôi nhà Chúa bằng những cái gạch bút và thái độ không tôn trọng.

Nhìn lại lịch sử, khi mới đầu hình thành, nơi đây còn là rừng rú hoang sơ, chỉ dăm ba làng của người dân tộc. Tuy có nhiều khó khăn về địa lý và kinh tế nhưng với sự giúp sức của Chúa và lòng nhiệt thành của các bậc tiền bối, đặc biệt là các Cha đã hy sinh biết bao công sức để giáo xứ chúng con giờ đây phát triển với con số hơn 5.000 giáo dân. Cảm tạ Chúa vì Ngài luôn hiện diện trong ngôi thánh đường thân yêu này, để mỗi lần cùng với anh chị em tham dự thánh lế hay thực hành công việc đạo đức chúng con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa.

Vì là ngày cuối tháng Năm cũng là ngày kết thúc tháng hoa dâng kính Đức Mẹ, như hàng năm, sau thánh lễ các em Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn dâng hoa kính Đức Mẹ bằng những bài múa đơn sơ nhưng mang trọn tình con thảo đối với Mẹ, để nhờ Mẹ và cùng với Mẹ chúng con đến gần Chúa Giêsu con chí ái của Mẹ hơn.

Xin Mẹ luôn đồng hành và phù hộ chúng. Amen

K’Chest