Khởi đầu ngày mới “chan hòa ánh sáng” và rộn rã niềm vui của Chúa Nhật Hiện Xuống 30/05/2004, ngày cuối tháng Hoa, trong Năm Thánh Truyền Giáo, Giáo Xứ Bảo Lộc đã mừng kỷ niệm 5 năm Khánh thành và Cung hiến Thánh đường. Kỷ niệm để nhớ lại cách đây 5 năm về trước, lễ Cung hiến do Đức Cha Phêrô Nguyễn văn Nhơn, Giám Mục Giáo Phận chủ sự, ngoài ra còn có sự hiện diện của Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm và trên 100 Linh Mục đồng tế, với sự tham dự của trên dưới 7000 giáo dân từ khắp nơi tụ về. Kỷ niệm để dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao nhiêu hồng ân trong công cuộc hành trình, xây dựng và phát triển Giáo xứ. Với tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm, ngôi Thánh đường mới được dâng kính Mẹ như tấm lòng cảm mến tri ân cùng với niềm tín thác và sự che chở từ ái của Mẹ – lòng sùng kính Mẹ đã đi vào tâm tình của mỗi con dân Giáo xứ Bảo Lộc.
Thật vậy, ngoài những ngôi nhà thờ được dâng kính Mẹ – để tôn vinh Mẹ. Giáo xứ còn xây dựng núi đá Lộ Đức vào thập niên 1960, và năm 1973 Tượng đài Mẹ tại Suối An Bình giữa đèo Bảo Lộc cũng được xây dựng như muốn nhắc nhở cho mỗi thế hệ sự yêu thương và gìn giữ của Mẹ.
Giáo Xứ Bảo Lộc đã được khai sinh nhờ Mẹ, từng bước vươn lên trong sự bảo trợ mạnh mẻ và từ mẫu của Mẹ.
Kỷ niệm cũng là hoài niệm, như trở về với ký ức thời gian, với 5 năm kỷ niệm khánh thành ngôi Nhà thờ 1999 – 31/05 – 2004 là để trở về với lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên ngày 23/11/1993 do Đức Cha Battôlômêô Nguyễn Sơn Lâm chủ sự. Hiện diện trong ngôi Nhà Thờ thứ tư to đẹp của Giáo xứ lúc này, không thể không nhắc tới Nhà Thờ thứ ba 1957 cùng với Nhà Thờ thứ hai 1941 và Nhà Thờ thứ nhất 1936 tuy đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, với những hình ảnh còn đầy ắp trong ký ức mỗi người dân con Bảo Lộc. Để rồi tưởng nhớ đến Đức Cha J.B.Caissaigne – vị sáng lập Giáo xứ ; Đức Cha Simon Hòa Nguyễn văn Hiền – vị Giám Mục tiên khởi của Giáo Phận Đà Lạt ; Đức Cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm – vị Giám Mục đã cho phép và chủ sự Lễ Đặt Viên Đá đầu tiên ; Cha Cố Phaolô Nguyễn văn Đậu ; và chắc chắn không thể quên được khuôn mặt khả ái của Cha Cố Giuse Vương văn Điền, người đã khởi sự công trình xây dựng cùng với KTS tài danh Ngô Viết Thụ và còn biết bao nhiêu người đã đóng góp công sức mà giờ đây không còn nữa !…
Thời gian gần 70 năm từ những ngày đầu của thập niên 1930 (1936) cũng là hồi ức của một đời người. Nhưng trong hành trình đức tin, mỗi một kỷ niệm khác nào như bông hoa trong vườn hoa muôn sắc mà chính tay Đức Mẹ đã ươm trồng và vun xới, dìu từng bước chân hương sắc của ngàn hoa ân tình cứu độ. Để đoàn con hôm nay đi giữa Vườn Hoa Mẹ, lòng ngập tràn rộn rã tiếng chim ca, như bướm lượn trời xuân.
” Hãy nghe tình ca rộn rộn ràng “
Ngày Lễ kỷ niệm 5 năm Cung hiến đã bắt đầu bằng một cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ trang nghiêm sốt sắng, được tiếp nối bằng buổi dâng hoa kính Đức Mẹ rất công phu, hoành tráng và đạo đức do 170 thiếu nhi nam nữ của Giáo xứ diễn nguyện trước sân tiền sảnh của Nhà Thờ mới.
Qua Mẹ Maria để đến với Chúa, tất cả đều chuẩn bị để hướng tâm tình mọi người vào Thánh Lễ Tạ Ơn trong ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Chúa Thánh Thần nối kết muôn lòng trong tiếng ngợi ca. Tất cả cộng đoàn hòa chung tiếng hát với Ca Đoàn Tổng Hợp của Giáo Xứ Bảo Lộc, hòa giọng với Ca Đoàn Sao Mai của Giáo Phận Xuân Lộc. Chúa Thánh Thần Đấng ban sự sống – Chúa Thánh Thần Đấng ban phát Niềm Vui – Chúa Thánh Thần Đấng đổi mới mặt địa cầu – Một luồng gió mới đang thổi vào cộng đoàn dân Chúa thân yêu này.

LM.Gioan Bosco








